Con dâu bầu bán cả cây vàng cho bố chồng phẫu thuật mà ông vẫn khoe nhờ hết con gái

Thảo Nguyên - Ngày 24/12/2023 11:00 AM (GMT+7)

Nhiều khi tôi không hiểu bố chồng mình thế nào nữa, con dâu hết lòng chăm sóc vẫn bị ông coi chẳng ra gì.

Nhà chồng chỉ có mình anh là con trai, dưới anh có cô em gái đã lấy chồng. Bởi thế sau đám cưới, chúng tôi đương nhiên ở chung với bố mẹ anh. Nếu như mẹ chồng hiền lành, thương con dâu thì bố chồng lại hay soi mói, khó tính và nói năng không thật.

Đã vậy em gái chồng tính cách cũng giống hết bố. Thi thoảng về bên ngoại là em ấy và bố chồng lại to nhỏ với nhau rất hợp. Nhiều lần ông còn hãnh diện khoe con gái, con rể với hàng xóm. Nhưng nực cười ở chỗ, nhiều áo quần tôi mua cho ông mà bố chồng cứ dõng dạc kể:

“Vợ chồng con gái, con rể tôi đi du lịch Thái Lan mua về cho đấy. Nghe đâu nó mua tận 4 triệu chiếc áo này”.

Nực cười ở chỗ, nhiều áo quần tôi mua cho ông mà bố chồng cứ dõng dạc kể con gái con rể mua. (Ảnh minh họa)

Nực cười ở chỗ, nhiều áo quần tôi mua cho ông mà bố chồng cứ dõng dạc kể con gái con rể mua. (Ảnh minh họa)

Trong khi rõ ràng là tôi mua cho ông, còn mua lúc đại hạ giá khi đầu hè có 1,2 triệu thôi, làm gì mua tận shop bên Thái Lan đâu. Nhưng tôi nghe xong cũng chỉ biết thế, không muốn đôi co lại để tránh nhiều chuyện.

Dù bố chồng như vậy nhưng tôi vẫn chăm sóc chu đáo, coi như bố mẹ đẻ. Ngay cả khi tôi mang bầu, những tháng đầu ốm nghén nhiều mệt mỏi nhưng mỗi khi ông ốm là tôi vẫn bắt taxi đưa đến viện khám rồi thuốc thang. Bác sĩ thấy tôi bầu bí mà đưa bố chồng đi khám còn tưởng lầm tôi là con gái của ông.

Hay khi tôi nghén thèm ăn thứ gì đó, thể nào tôi cũng đặt mua thêm 1 món mà bố mẹ chồng thích về ăn cùng. Đến nỗi mẹ chồng còn cảnh cáo:

“Con đang bầu bí nên mới thèm thứ nọ thứ kia thì cứ tự nhiên mua mà ăn, không phải tốn tiền mua cho bố mẹ nữa. Bố mẹ khỏe mạnh ăn gì chẳng được”.

Lương tháng chỉ được 9 triệu nhưng tôi vẫn biếu bố chồng 1 triệu để ông thoải mái ăn sáng hay tiêu vặt. Hiếu nghĩa với bố chồng vậy mà có vẻ ông chẳng coi trọng con đâu, lúc nào cũng chỉ nhất con gái. Mẹ chồng biết thế bảo con dâu:

“Tính bố con từ xưa đến nay như thế, đừng chấp ông ấy làm gì”.

Bố chồng tôi bị thoát vị đĩa đệm bao năm nay, trước đây còn nhẹ nhưng đợt vừa rồi ông bị chèn ép dây thần kinh, dẫn đến cơn đau khó chịu, gây cản trở khả năng vận động. Đi khám bác sĩ nói nên mổ sớm nếu không có thể bị tàn phế suốt đời. Chi phí hết khoảng 80 triệu đồng.

Thời điểm này nhà tôi đang bí quá. Chồng thì mới chung vốn với bạn thành lập văn phòng nên đã huy động hết mọi khoản tiền để góp vốn rồi. Tôi lại bầu bí tháng thứ 7, chỉ thời gian nữa sẽ đến ngày lâm bồn mà chưa có 1 khoản nào trông vào nên lo quá. Chỉ sợ đi sinh mà không có 1 đồng nào thì lúc ấy không biết xoay ra sao. Lúc ấy lại đành mượn tạm của bà ngoại vậy.

Giờ bố chồng như thế không thể không mổ. Nhớ đến 1 cây vàng trước đây mẹ đẻ cho lúc cưới, tôi sang ngoại lấy về rồi đem bán để lo cho ông. Dù gì phận làm con phải có trách nhiệm. 1 cây vàng đó tôi bán đi được hơn 70 triệu. Chồng tôi cố gắng đưa thêm 20 triệu nữa để lo các chi phí ăn uống, các khoản linh tinh bên ngoài nên cũng tạm đủ. Vì thế trước hôm bố chồng nhập viện, tôi cầm tiền lên phòng định đưa cho bố mẹ chồng để mai ông nhập viện để bà tiện đóng lệ phí cho chủ động.

Nhưng vừa lên đến cửa phòng tôi đã nghe tiếng bố chồng nói với mấy bác trong họ biết mai ông nhập viện đến thăm hỏi:

“Nhà này chỉ được nhờ mỗi con gái con rể thôi chứ con dâu thì có nhờ được gì. Lại đang bầu bí vượt mặt như thế nữa chứ”.

Bực quá tôi đi luôn vào phòng rồi bảo với bố chồng và các bác:

“Nay con mới đi bán cây vàng về được hơn 70 triệu định mang lên để mẹ đóng viện phí cho bố ngày mai. Nhưng giờ nghe bố nói vậy, con yên tâm rồi. 2 em ấy tốt như vậy chắc sẽ lo hết mọi khoản, ngày mai bố mẹ bảo 2 em ấy đóng viện phí cho nhé”.

Mai tôi cũng không lẽo đẽo theo bố chồng đến viện nữa và sẽ gửi số tiền này vào tài khoản tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Mai tôi cũng không lẽo đẽo theo bố chồng đến viện nữa và sẽ gửi số tiền này vào tài khoản tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Nói xong tôi chào các bác và bố mẹ rồi đi xuống nhà, mặc kệ mọi người xì xào. Mai tôi cũng không lẽo đẽo theo bố chồng đến viện nữa và sẽ gửi số tiền này vào tài khoản tiết kiệm.

Còn 2 tháng nữa là sinh rồi, từ giờ tôi sẽ tiết kiệm để có 1 khoản đi sinh. Vì thai kỳ có chút vấn đề nên chắc chắn tôi sẽ phải sinh mổ. Không biết sinh mổ hiện nay cần phải chuẩn bị bao tiền các mẹ nhỉ?

Chi phí sinh mổ bao tiền?

Sinh mổ chủ động là trường hợp mổ lấy thai ra khỏi tử cung khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ. So với sinh thường, mổ lấy thai sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn cho thai phụ và cho em bé, tuy nhiên có những trường hợp người mẹ không thể sinh thường do nhiều nguyên nhân. Vì vậy bác sĩ sẽ chỉ định mổ lấy thai chủ động để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra cho cả thai phụ và em bé.

Tổng chi phí của mỗi người sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng điều trị, các dịch vụ sinh, loại phòng nằm sau sinh, các dịch vụ sau sinh mà sản phụ đăng ký.

Các khoản phí cho cuộc sinh bao gồm các mục sau:

- Chi phí sinh mổ.

- Chi phí phòng nằm sau sinh.

- Chi phí các dịch vụ khác.

Nói chung tùy theo chọn bệnh viện, chọn sử dụng dịch vụ sau sinh và chọn gói sinh mà sản phụ phải chi trả các chi phí đẻ mổ khác nhau nhưng trung bình từ 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng.  

Bố mẹ chồng gần 70 tuổi cứ 5 giờ sáng dậy đi chợ nấu cơm cữ đề huề cho con dâu
Những bữa cơm cữ đề huề các món ăn và đầy đủ dưỡng chất được bố mẹ chồng 70 tuổi tỉ mỉ nấu cho con dâu ăn sau sinh.

thực đơn cơm cữ

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Đi bộ là một bài tập rất tốt và an toàn cho phụ nữ mang thai. Đây là một hoạt động thể chất nhẹ nhàng nhưng lại mang lại rất nhiều lợi ích...

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu