Con dâu bầu lặng người nghe cuộc mặc cả của mẹ chồng với người phụ nữ lạ

Thảo Nguyên - Ngày 06/12/2023 11:00 AM (GMT+7)

Biết là mang thai con quý nên 2 bên bố mẹ luôn nhắc tôi phải giữ gìn cẩn thận, phải ghi nhớ kỹ những điều bác sĩ dặn dò.

Bố mẹ tôi, bố mẹ chồng đều sống ở quê và làm ruộng nên thu nhập nhiều hạn chế. Vì thế khi chúng tôi kết hôn, 2 đứa xác định tự lập là chính. Thời kỳ đầu, vợ chồng tôi vẫn phải thuê nhà trọ trên thành phố để đi làm. Nhưng sau đó ông bà nội ngoại đều dồn hết tiền dưỡng già để cố gắng gom cho chúng tôi 1,5 tỷ mua căn chung cư nhỏ để ở.

Từ khi có nhà riêng, cuộc sống của 2 vợ chồng tôi cũng ổn định hơn. Do công việc ngày một tốt lên nên thu nhập của 2 vợ chồng cũng khá hơn trước. Biết ơn bố mẹ 2 bên đã dồn tiền cho 2 đứa mua nhà nên khi có của ăn của để, chúng tôi thường gửi tiền về mỗi tháng báo hiếu bố mẹ.

Biết ơn bố mẹ 2 bên đã dồn tiền cho 2 đứa mua nhà nên khi có của ăn của để, chúng tôi thường gửi tiền về mỗi tháng báo hiếu bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Biết ơn bố mẹ 2 bên đã dồn tiền cho 2 đứa mua nhà nên khi có của ăn của để, chúng tôi thường gửi tiền về mỗi tháng báo hiếu bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Mỗi tháng 2 vợ chồng tôi gửi về cho ông bà nội ngoại 3 triệu để chi tiêu. Ngoài ra tôi cũng thường xuyên mua thực phẩm chức năng tốt để ông bà nội ngoại bồi bổ. Biết bố mẹ 2 bên hay tiếc tiền nên mỗi khi mua đồ biếu, tôi thường nói giá rẻ đi cả nửa để họ đỡ sốt ruột. Vậy mà lần nào gửi về, bố mẹ cũng bảo:

“Hai đứa đừng mua đồ bổ về nữa. Bố mẹ vẫn khỏe mạnh, không cần bồi dưỡng gì đâu. Cứ tích cóp tiền mà tiêu pha vì trên phố cái gì cũng đắt đỏ. Đã vậy 2 đứa cũng phải lên kế hoạch sinh con thứ 2 đi vì cái Na đã được 5 tuổi rồi”.

Biết bố mẹ 2 bên tha thiết muốn có thêm cháu bế nên chúng tôi cũng lên kế hoạch sinh em bé thứ 2. Cứ nghĩ mọi thứ khi sinh con đầu lòng dễ dàng thì lần 2 cũng sẽ thuận lợi nhưng hơn 1 năm vẫn không thể thụ thai tự nhiên. Đi khám thì phát hiện vợ chồng bị vô sinh thứ phát.

Mặc dù sau đó cả 2 vợ chồng đều được điều trị nội khoa và ngoại khoa, kể cả việc thay đổi lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng phù hợp nhưng các biện pháp này vẫn chưa có hiệu quả. Điều này khiến vợ chồng tôi và gia đình 2 bên rất sốt ruột.

Biết các con dồn sức chữa vô sinh nên ông bà nội ngoại từ đó không nhận bất cứ khoản tiền nào tôi gửi về nữa:

“Các con để dành tiền đó mà điều trị, mọi thứ ở nhà bố mẹ vẫn tự lo toan được. Khi nào cần thì bố mẹ sẽ bảo 2 đứa”.

Vừa đi làm vừa bận rộn với những đợt điều trị ngắn và dài ngày tìm con khiến tôi cũng ít có thời gian quan tâm đến bố mẹ. May mắn cuối cùng cũng đến với vợ chồng tôi khi thụ tinh ống nghiệm thành công ngay lần mang chuyển phôi đầu tiên. Bố mẹ 2 bên thở phào vui mừng thay cho 2 đứa. Hành trình tìm con suốt gần 3 năm sau sinh con gái đầu lòng cũng khiến 2 chúng tôi tốn hơn tỷ đồng.

Biết là mang thai con quý nên sau đó 2 bên bố mẹ luôn nhắc tôi phải giữ gìn cẩn thận, phải ghi nhớ kỹ những điều bác sĩ dặn dò. Ngoài ra, mẹ chồng cũng bắt phải có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, sinh hoạt, ăn uống khoa học để đạt kết quả tốt nhất và có một thai kỳ mạnh khỏe. Bà thường xuyên gửi cho tôi thực phẩm quê ngon, bổ lên cho con dâu bầu ăn.

Cuối tuần vừa rồi đang bầu 7 tháng nhưng mấy tháng chưa được về quê nên nhớ quá, tôi cùng con gái đi taxi về nhà giữa trưa nắng. Về nhà đúng bữa trưa, mẹ con tôi được bố mẹ chồng nấu toàn món thích cho ăn. Ăn xong, bà còn bắt tôi vào phòng điều hòa để nghỉ ngơi.

Đang lơ mơ ngủ, tôi nghe thấy tiếng xì xào của mẹ chồng với ai đó ngay mép vườn gần đó. Tò mò, tôi đi ra ngoài vườn định gọi bà vào ngủ thì nghe rõ mồm một cuộc mặc cả của bà với người đàn bà lạ:

“2 lạng yến này em lấy chị 7 triệu thôi”.

“Sao đắt thế, giảm cho chị 1 triệu nhé vì chị không có tiền đâu. Con dâu chị về chơi thấy cháu bầu mà xanh xao quá nên chị cố mua 2 lạng yến để bồi bổ sức khỏe cho nó những tháng cuối thai kỳ và sau sinh. Chỉ mong 2 mẹ con nó mẹ tròn con vuông vì đã rất tốn kém, vất vả để có đứa con này rồi”.

Cuối tuần vừa rồi đang bầu 7 tháng nhưng mấy tháng chưa được về quê nên nhớ quá, tôi cùng con gái đi taxi về nhà. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần vừa rồi đang bầu 7 tháng nhưng mấy tháng chưa được về quê nên nhớ quá, tôi cùng con gái đi taxi về nhà. (Ảnh minh họa)

Nhưng người lạ kia cứ bảo không thể bớt được, chị bán giá đó là đã rất mềm rồi. Dù đắt đỏ vậy nhưng mẹ chồng tôi vẫn quyết định lấy 2 lạng yến này cho con dâu bồi bổ.

Nghe cuộc mặc cả của mẹ chồng với người lạ mà tôi lặng người biết sự quan tâm của bố mẹ dành cho. Kinh tế eo hẹp nhưng ông bà vẫn không tiếc bỏ ra 1 khoản tiền lớn để mua đồ bổ cho dâu bầu ăn khiến tôi đỏ hoe mắt. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc thai kỳ mạnh khỏe và ăn yến tẩm bổ để sinh con an toàn và khỏe mạnh nhất cho ông bà có thêm cháu bế bồng.

Bà bầu ăn yến như thế nào tốt cho mẹ và con

Theo tài liệu cổ, yến sào là tên một loại thực phẩm - dược phẩm nổi tiếng được làm bằng tổ chim yến, có vị ngọt, tính bình, bổ phế, vị, tăng cường sức khỏe, tỉnh táo tinh thần, tăng cường trí nhớ, thường được dùng trong những tiệc lớn của vua chúa.

Yến được dùng làm thức ăn bổ dưỡng cho các trường hợp cơ thể suy nhược, mệt mỏi, biếng ăn, khí huyết yếu kém. Ngoài ra, yến còn giúp tăng thêm sức đề kháng và miễn dịch cho cơ thể, bảo vệ và làm đẹp da. Với thành phần nhiều axit amin, protein và khoáng chất, yến rất tốt cho bà bầu.

Ăn yến giúp mẹ bầu bù đắp lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể bị thiếu sau thời gian thai nghén, mệt mỏi không thể ăn uống đầy đủ. Ngoài tăng cường sức khỏe cho mẹ, yến còn giúp bảo vệ thai kỳ an toàn và thúc đẩy sự phát triển của thai nhi.

Khi mang thai, cơ địa bà bầu thay đổi khá thất thường nên nếu đang trong thời kỳ nghén thì không nên dùng yến sào để tránh tác dụng phụ. Sau thời kỳ thai nghén, bà bầu nên bổ sung yến sào. Không nên sử dụng yến quá 3 g một ngày, ăn 3 lần một tuần. Thời điểm ăn yến tốt nhất là vào buổi tối để cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng.

Một số người cho rằng tổ yến có tính mát, nếu mẹ bầu dùng trong thai kỳ có thể khiến trẻ bị hen suyễn sau khi sinh hay thậm chí làm tăng khả năng bị dị ứng ở trẻ về sau. Nhưng chưa có tài liệu cũng như cơ sở khoa học nào khẳng định về quan niệm trên, do vậy bà bầu nên an tâm khi dùng yến bồi bổ sức khỏe.

Con dâu bầu lặng người nghe cuộc mặc cả của mẹ chồng với người phụ nữ lạ - 3

Bà thông gia vừa lên chăm con gái đẻ hơn tháng bụng đã lùm lùm, biết danh tính bố đứa bé cả nhà tôi chết lặng
Lo sợ bà thông gia bị bệnh gì nên con trai tôi mới đưa đi khám. Nào ngờ bà ấy chẳng bị sao cả, chỉ là đang có bầu hơn 2 tháng thôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu