Con gái có thai không dám nói với mẹ, đau bụng đi vệ sinh rơi cả con ra ngoài

Hà Phương - Ngày 24/11/2020 18:47 PM (GMT+7)

Đang ngồi trong nhà vệ sinh và cảm thấy “nhẹ nhõm đột ngột”, cô gái bỗng nhìn thấy đôi chân của trẻ sơ sinh đang thò ra. Tới lúc này cô mới biết rằng mình đã sinh con.

Do tuổi đời còn trẻ nên không ít thanh thiếu niên không nắm bắt được cách tránh thai an toàn, thậm chí có thai cũng không hay biết cho tới khi chuyển dạ sinh con. Aimee Stevens (18 tuổi, đến từ Calne, hạt Wiltshire, Anh) đã sinh con ngay trong nhà vệ sinh chỉ sau 3 ngày cô biết mình mang thai.

Con gái có thai không dám nói với mẹ, đau bụng đi vệ sinh rơi cả con ra ngoài - 1

Stevens sinh con trai đầu lòng ngay trong nhà vệ sinh khi cô mới 17 tuổi. 

Chia sẻ về câu chuyện của mình, Stevens cho biết trong một lần tới tiêm thuốc tránh thai định kỳ, cô phàn nàn với bác sĩ rằng cô bị cơn đau bụng hành hạ nên họ đã cho cô thử thai. Sau khi đợi rất lâu thì chiếc que mới hiện lên vạch thứ 2 mờ mờ nên y tá cho rằng có lẽ Stevens mới mang thai được 5-6 tuần và hẹn cô quay lại khám sau. 

Do quá sốc nên Stevens quyết định tạm thời chưa nói chuyện này với mẹ. “Mọi thứ đến cùng một lúc khiến tôi bối rối, không biết phải làm gì cả. Tôi gọi điện cho bố của đứa bé và anh ấy cũng hoang mang không kém. Tôi về nhà và cố gắng quên chuyện này đi”, Stevens nói.

Con gái có thai không dám nói với mẹ, đau bụng đi vệ sinh rơi cả con ra ngoài - 2

Hiện con trai Stevens đã được 16 tháng tuổi. 

Stevens cũng cho biết thêm, cô không hề nhận thấy mình bị trễ kinh vì trong hơn một năm qua tiêm thuốc tránh thai, cô cũng bị mất kinh luôn. Thêm vào đó, cô cũng không hề tăng cân, bụng không to lên, không có cảm giác thèm ăn và không ai nhận thấy có điều gì thay đổi ở cô dù đó là những người cô gặp gỡ, tiếp xúc hàng ngày.

Không ngờ rằng, chỉ 3 ngày sau khi biết mình mang thai, Stevens lại đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội nên quyết định đi ngủ một giấc. Tuy nhiên, dù có nghĩ thế nào thì Stevens cũng không thể ngờ rằng đó lại là cơn đau chuyển dạ. Cô nghĩ rằng trong trường hợp xấu nhất, đó có thể là cơn đau báo sảy thai chứ cô không thể sinh con vào lúc này vì cái thai nhiều nhất mới chỉ 6 tuần.

Con gái có thai không dám nói với mẹ, đau bụng đi vệ sinh rơi cả con ra ngoài - 3

Stevens đã sinh con sau 3 ngày biết mình đang mang thai.

Tôi nghĩ rằng tôi bị táo bón, nặng hơn nữa là sảy thai, nhưng tôi nghĩ cuối cùng thì cơn đau cũng hết thôi. Thế nhưng, cơn đau cứ kéo dài âm ỉ. Tôi lấy khăn nóng chườm bụng nhưng tình trạng càng trầm trọng hơn, tôi cứ ra vào nhà vệ sinh liên tục. Vào lúc nửa đêm, tôi quyết định ở luôn trong nhà vệ sinh chờ cơn đau qua đi. Tôi đã ở trong đấy khoảng 45 phút”, cô gái trẻ kể lại. 

Khi đang ngồi trên bồn cầu, Stevens bỗng cảm thấy bụng “nhẹ nhõm đột ngột”. Khi nhìn xuống bên dưới, cô nhận thấy con trai cô đã chào đời, chính xác hơn là rơi ra ngoài. Quá sợ hãi, cô ôm con cùng nhau thai và dây rốn chạy thẳng vào phòng mình.

Con gái có thai không dám nói với mẹ, đau bụng đi vệ sinh rơi cả con ra ngoài - 4

Stevens nói rằng cô không hề có triệu chứng đặc biệt gì khi mang thai.

Stevens nhớ lại: “Tôi đã trải qua cơn đau tồi tệ nhất từ trước đến nay. Tôi lao vào nhà vệ sinh, ngồi quằn quại một lúc rồi cảm thấy nhẹ nhõm đột ngột. Khi đứng dậy, tôi thấy thằng nhóc đang quơ tay quơ chân lên. Tôi có thể nhìn thấy đôi chân cong nhỏ của nó, vì vậy tôi nhanh chóng bế con vào phòng mình. Tôi vẫn nghĩ về đêm đó rất nhiều. Thật là khó hiểu. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé cười với tôi, điều đó thật tuyệt vời”.

Sau đó, Stevens cắt dây rốn cho con bằng một chiếc kéo rồi xả nhau thai xuống bồn cầu. Ôm cậu bé khỏe mạnh trên tay, Stevens hét lên để đánh thức mẹ là Becki (40 tuổi) đang ngủ ở tầng dưới.

Con gái có thai không dám nói với mẹ, đau bụng đi vệ sinh rơi cả con ra ngoài - 5

Stevens đã tự tay cắt dây rốn cho con trai của mình.

Bà Becki nhanh chóng gọi xe cấp cứu và đưa hai mẹ con tới bệnh viện. Con trai của Stevens được đặt tên là Andrew Cain, nặng gần 3 kg và sức khỏe của 2 mẹ con hoàn toàn ổn định. Cả hai chỉ phải nằm viện 3 ngày để theo dõi rồi được về nhà.

Các bác sĩ cho biết, do Stevens đã vứt nhau thai xuống bồn cầu trong quá trình sinh nở nên họ không chắc chắn bé Cain được sinh ra ở tuần thứ bao nhiêu, nhưng vì cân nặng của bé khá lớn nên có lẽ mẹ bà trẻ đã mang bầu ít nhất 38 tuần. 

Tại sao có những trường hợp đến ngày sinh mới biết mang thai?

Gần đây, không ít trường hợp mẹ mang thai mà không hề hay biết cho đến tận ngày chuyển dạ sinh con đã xảy ra. Nhiều người cho rằng điều này rất khó tin nhưng thực tế nguyên nhân những người phụ nữ này không phát hiện mình mang thai có thể là: 

- Kinh nguyệt vốn thất thường, không theo dõi được việc chậm kinh. 

- Luôn duy trì biện pháp tránh thai, mang tâm lý mình không thể "dính" bầu nên không để ý đến những thay đổi trong cơ thể. 

- Cơ thể không tăng cân nhiều khi mang thai, không ốm nghén và thay đổi. 

- Em bé nằm ở vị trí quay mặt về phía bụng mẹ nên bụng không quá lớn, khó phát hiện. 

Tuy nhiên, việc mang thai mà không biết rất nguy hiểm cho mẹ và bé, làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng sảy thai, sinh non, đẻ rơi... nên chị em cần luôn chú ý đến cơ thể, sớm phát hiện những thay đổi nhỏ nhất có thể là dấu hiệu mang thai.

Vợ bầu 6 tháng tăng cân vù vù, chồng đứng hình khi bác sĩ nói: Không có thai nhi
Sau khi thử thai lên hai vạch và thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh, bình thường, bà mẹ này đã chủ quan không đi khám thai cho đến tận 6 tháng.
Hà Phương (Dịch từ Metro)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu