Ngày cưới, mẹ đẻ giàu có chỉ cho tôi 1 chỉ vàng còn ghé tai nói 10 từ choáng váng

Thảo Nguyên - Ngày 09/12/2023 11:00 AM (GMT+7)

Bố mất đi, tôi càng ý thức phải phấn đấu học tập để có việc làm ổn định, làm chỗ dựa cho mẹ cả đời này.

Khi bố còn sống, cuộc sống của tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tôi hợp với bố bao nhiêu lại xung khắc với mẹ bấy nhiêu. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm đến điều ấy vì bố yêu thương con gái rất nhiều, quan tâm đến hết thảy mọi điều. Lúc nào ông cũng gọi tôi là con gái rượu, là cục vàng, cục bạc.

Năm tôi 16 tuổi thì bố bị ung thư dạ dày qua đời. Trước khi ông mất cứ cầm lấy tay con gái. Ông dặn tôi phải ngoan ngoãn, nghe lời dù mẹ có thể không yêu thương theo cách tôi muốn.

24 tuổi trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát tôi phát hiện bị tử cung lạnh. (Ảnh minh họa)

24 tuổi trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát tôi phát hiện bị tử cung lạnh. (Ảnh minh họa)

Khi ấy tôi thấy điều đó là hiển nhiên và chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì về ẩn ý của bố. Ngay cả những tháng ngày sau đó sống với mẹ, tôi chẳng cảm nhận được sự ấm áp của bà dành cho nhưng vẫn luôn hiếu thuận với mẹ mình. Nhiều khi thấy bà chẳng quan tâm, hay gắt gỏng, quát mắng và chẳng bao giờ vừa ý với những việc con gái làm nhưng tôi còn tự động viên bản thân vì nghĩ bà cầu toàn và đòi hỏi cao.

Bố mất đi, tôi càng ý thức phải phấn đấu học tập để có việc làm ổn định, làm chỗ dựa cho mẹ cả đời này. Suốt bao tháng ngày đi học xa nhà rồi ra trường đi làm, có vất vả bao nhiêu tôi cũng vượt qua hết mà chẳng bao giờ than thở với mẹ.

24 tuổi trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát tôi phát hiện bị tử cung lạnh. Bác sĩ cũng nói đây là biểu hiện của sự mất cân bằng âm dương trong cơ thể. Điều này khiến cho các mạch máu nuôi dưỡng tử cung co thắt lại, từ đó những hoạt động ở tử cung khó có thể diễn ra thuận lợi.

Theo đó sự rụng trứng cũng như thụ thai của tôi sẽ bị ảnh hưởng mà có thể phải đối mặt với tình trạng hiếm muộn, vô sinh.

Dù đã ăn uống và điều trị theo chỉ định của bác sĩ nhưng tình trạng này vẫn không được cải thiện. Nhiều lúc tôi phải ăn các thức ăn nóng ấm, tập những bài tập giúp khí huyết lưu thông, ngâm chân trong nước nóng nhưng vẫn không ăn thua.

Ban đầu tôi tự một mình chữa bệnh mà không cho mẹ biết. Một vài lần về thăm mẹ, thấy cách sinh hoạt của tôi kỳ lạ hơn so với bình thường nên mẹ hỏi, tôi cũng thành thật chia sẻ. Trái với suy nghĩ sẽ sốt sắng cảm thông, lo lắng cho con gái, mẹ tôi thở dài chẹp miệng:

“Con gái lớn bằng từng này vẫn chưa chịu lấy chồng, giờ còn bị tử cung lạnh có thể vô sinh, hiếm muộn thế này thì bao giờ mới có người rước được cục nợ đi chứ”.

Nghe mẹ đẻ nói mà tôi chạnh lòng nghĩ có lẽ bà không biết cách an ủi nên vậy. Nhưng sau đó bà cũng chẳng quan tâm xem tôi thuốc thang, ăn uống để trị bệnh thế nào. Bà suốt ngày chỉ giục tôi yêu, sớm có bạn trai để bà được sống yên ổn. Có lúc bà còn chì chiết tôi là quả báo đến sớm?!

Cuối cùng tôi cũng tìm được người bạn trai yêu mình thật lòng. Biết tôi bị tử cung lạnh anh vẫn yêu thương và muốn kết hôn. Anh nói chỉ cần theo dõi và điều trị tại các cơ sở y tế uy tín với các chuyên gia sản khoa có kinh nghiệm thì sẽ điều trị được.

Khi 2 đứa lên kế hoạch cưới xin, người vui nhất chính là mẹ tôi. Là con một trong nhà, nhà tôi lại có kinh tế khá giả nên khi lấy chồng tôi nghĩ mẹ sẽ cho con gái rất nhiều hồi môn. Nhưng hôm đám cưới, mẹ đẻ giàu có chỉ cho tôi 1 chỉ vàng còn ghé tai thì thầm cười nhạt:

“May quá, cuối cùng cũng tiễn được của nợ rồi".

Lúc đó đông người nên tôi không tiện hỏi, sau khi tiếp khách khứa xong xuôi, câu nói của mẹ làm tôi suy nghĩ mãi nên quyết định gặp bà hỏi cho cặn kẽ. Ai ngờ bà tiết lộ luôn sự thật đã giấu kín bấy lâu:

"Có một sự thật mà mẹ đã khó chịu giữ ở trong lòng bao lâu nay không nói ra được vì đã hứa với bố con đến tận ngày này mới được tiết lộ. Con không phải con đẻ mà chỉ là con của người thứ 3 xen vào gia đình mẹ mà thôi. Bao năm qua mẹ dù đã cố vẫn không thể yêu thương con được là vì vậy”.

Thảo nào bao năm qua bà đối xử lạnh nhạt với tôi như thế. Tôi bị bệnh tử cung lạnh bà cũng bảo là quả báo đến sớm. (Ảnh minh họa)

Thảo nào bao năm qua bà đối xử lạnh nhạt với tôi như thế. Tôi bị bệnh tử cung lạnh bà cũng bảo là quả báo đến sớm. (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ tiết lộ sự thật động trời mà tôi giật mình. Thì ra trước bố mẹ lấy nhau nhưng không có con, sau ông đi công tác rồi lăng nhăng với mẹ đẻ tôi. Ngay khi sinh tôi ra không bao lâu mẹ tôi đã mất vì bệnh tật nên bố phải đón về và cầu xin vợ chăm sóc con gái riêng. Yêu chồng, bao năm bà phải nuốt hận trong lòng để chăm tôi khôn lớn.

Biết rõ thân thế của mình mà tôi lặng người. Thảo nào bao năm qua bà đối xử lạnh nhạt với tôi như thế. Tôi bị bệnh tử cung lạnh bà cũng bảo là quả báo đến sớm. Đã vậy tôi càng phải cố điều trị bệnh để có con. Tử cung lạnh liệu có con được không? Tôi phải làm thế nào đối mặt với mẹ đây?

Tử cung lạnh liệu có con được không?

Nhiều chị em tỏ ra lo lắng không biết tử cung lạnh có phải vấn đề đáng lo ngại hay không? Câu trả lời là có vì hiện tượng mất cân bằng âm dương trong cơ thể là vấn đề khá nghiêm trọng và đe dọa tới khả năng thụ thai của người phụ nữ.

Đối với phụ nữ, do tử cung không được cung cấp đủ máu so với nhu cầu, chính vì thế khí huyết lưu thông tương đối kém. Như vậy, môi trường trong tử cung khó giúp trứng phát triển và rụng thuận lợi. Lúc này, khả năng thụ thai của người phụ nữ kém hơn so với những người bình thường.

Nghiêm trọng hơn, khi hiện tượng tử cung lạnh xảy ra với phụ nữ đang mang thai sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị sảy thai do không phát hiện và điều trị kịp thời. Chính vì thế, chị em phụ nữ không nên chủ quan khi phát hiện tình trạng mất cân bằng âm dương trong cơ thể.

Ngày cưới, mẹ đẻ giàu có chỉ cho tôi 1 chỉ vàng còn ghé tai nói 10 từ choáng váng - 3

Hí hửng tới nhà bố vợ diện kiến mẹ kế, vừa tới cửa chân tôi khựng lại nhận ra vợ cũ
Hôm ấy tôi ăn mặc rất đẹp và chỉnh tề để tới nhà bố vợ diện kiến mẹ kế.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu