Sảy thai 10 lần mới sinh được đứa con, nữ diễn viên "điếng người" khi con lại mắc trọng bệnh

Ngày 21/09/2019 05:17 AM (GMT+7)

Quá nhiều nỗi khổ đổ ập xuống đầu người phụ nữ này khi cô sảy thai đến 10 lần, con đầu chào đời đã xuất huyết não không qua khỏi, con thứ 2 lại mắc bệnh hiếm với cơ hội sống sót ít ỏi.

Sinh một đứa trẻ khỏe mạnh có lẽ là điều không quá khó với nhiều người phụ nữ. Nhưng với một số người, đây lại trở thành thử thách cam go mà họ dành cả đời cũng chưa thực hiện được. Nữ diễn viên Đài Loan Lý Vũ Nhu là một trường hợp như vậy. Cô đã trải qua 10 lần sảy thai, một lần sinh xong con bị bệnh nặng qua đời và cuối cùng khi sinh con trai tưởng chừng khỏe mạnh thì bất hạnh lại ập đến. 

Lý Vũ Nhu (49 tuổi) là một diễn viên được nhiều người yêu thích tại Đài Loan trước đây vì ngoại hình hiền dịu và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Tuy nhiên, khi đang trên đà nổi tiếng, cô lại lựa chọn rút lui khỏi làng giải trí, lấy chồng và sinh con. 

Sảy thai 10 lần mới sinh được đứa con, nữ diễn viên amp;#34;điếng ngườiamp;#34; khi con lại mắc trọng bệnh - 1

Lý Vũ Nhu từng là một nữ diễn viên nổi tiếng nhiều người yêu thích.

Sau khi kết hôn, Vũ Nhu và chồng có tình cảm rất tốt nhưng cô lại không hợp với mẹ chồng. Với mong muốn cải thiện mối quan hệ này, cô quyết định sinh một đứa con. Khi mang bầu thành công, Vũ Nhu tràn trề hy vọng vào một cuộc sống mới vui vẻ, thuận hòa trong gia đình. Vậy nhưng sau đó bác sĩ lại cho biết cô bị rò ối do hở cổ tử cung. Cô đã tiến hành phẫu thuật thắt chặt cổ tử cung lại để cố gắng giữ con. Cùng với đó cô uống nước mía hàng ngày để bổ sung ối. Vậy nhưng mọi nỗ lực chỉ duy trì được đến tuần 24 của thai kỳ, cô buộc phải mổ lấy thai do vết thắt nhiễm trùng. 

Đứa trẻ chào đời nhưng ra đi mãi mãi ngay sau đó do xuất huyết não, cứa "vết dao" đầu tiên vào trái tim của người phụ nữ kém may mắn. 

Sau đó, Vũ Nhu liên tục mang thai nhưng lại sảy ngay sau đó. Cô cho biết mình đã đau đớn mất đi 10 đứa con vì sảy thai sớm. Trong một lần, Vũ Nhu vượt qua được 3 tháng đầu nguy hiểm thì lại phát hiện thai ngoài tử cung. Kết quả cô phải cắt một bên ống dẫn trứng để đảm bảo tính mạng. 

Sảy thai 10 lần mới sinh được đứa con, nữ diễn viên amp;#34;điếng ngườiamp;#34; khi con lại mắc trọng bệnh - 2

Cô đã trải qua rất nhiều gian nan, vất vả trên hành trình thực hiện "thiên chức" làm mẹ.

Sau khi mất một bên ống dẫn trứng, nữ diễn viên không còn hy vọng gì về việc mang thai nữa. Cô cùng chồng dự định sang Mỹ tìm người mang thai hộ. Vậy nhưng khi mọi thủ tục đã xong xuôi thì Vũ Nhu bất ngờ mang thai tự nhiên. Niềm hy vọng làm mẹ trong cô lại lóe lên. Cùng với đó là nỗi hoang mang, lo lắng mình sẽ lại không giữ được con. 

Ròng rã 9 tháng thai kỳ, Vũ Nhu đều đặn đi khám mỗi tuần 1 lần để theo dõi đứa con trong bụng. May mắn thay, cuối cùng bé cũng chào đời đủ ngày đủ tháng và "khỏe mạnh". 

Tưởng rằng hành trình gian nan để kiếm một đứa con của Vũ Nhi đã kết thúc trong hạnh phúc như vậy. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi con, nữ diễn viên nhận thấy điều chẳng lành khi con trai bú rất ít và ngủ nhiều. Đưa con đi kiểm tra, Vũ Nhu điếng người khi bác sĩ nói con mắc một chứng rối loạn chuyển hóa bẩm sinh dẫn đến thiếu hụt axit amin decarboxylase (AADC). Bác sĩ cho biết con trai cô chỉ có thể sống được đến 2 hoặc 3 tuổi.

Sảy thai 10 lần mới sinh được đứa con, nữ diễn viên amp;#34;điếng ngườiamp;#34; khi con lại mắc trọng bệnh - 3

Khi tưởng đã sinh con thành công, con trai cô lại mắc bệnh hiếm gặp.

Cuối cùng nhờ dùng một loại thuốc đang thử nghiệm và sự chăm sóc kỹ lưỡng của Vũ Nhu, con trai cô đã sống sót được đến 10 tuổi như bây giờ. 10 năm qua là quãng thời gian mệt mỏi của bà mẹ này. Hàng ngày, cô phải canh không để con trai ngủ quá ngon vì dễ bị hụt đường máu và tử vong. Cứ 2 đến 3 giờ, cô lại phải cho con dùng thuốc. 

Trong suốt 10 năm này, Vũ Nhu cũng hoàn toàn cô đơn vì chồng cô quyết định ly hôn. Đã nhiều lần, nữ diễn viên có ý định tự tử vì cuộc sống quá khó khăn. Nhưng nhìn đến con trai, cô lại không đành lòng. 

"Tôi sẽ cố gắng sống, đến khi con trai không chịu đựng được thêm nữa và ra đi, tôi sẽ đi cùng con", Lý Vũ Nhu nói trong nước mắt. 

Mẹ Nghệ An mong cả thập kỷ mới mang bầu đôi, đẻ xong chỉ bế về một bé
"Sáng ấy, hai vợ chồng dậy sớm lắm! Quãng đường từ nhà lên viện chỉ mấy chục bước chân thôi. Hễ gặp ai hỏi "đi đâu?" ông bố cũng đều hồ hởi khoe "đi...
Minh An (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai