Trước cưới nghe bác sĩ thông báo vợ khó mang bầu, chồng tuyên bố một câu khiến em khóc nghẹn

Nắng - Ngày 08/10/2024 00:00 AM (GMT+7)

Ngay sau cưới, vợ chồng em chia rõ công việc, đi làm về mỗi đứa xắn tay 1 việc, người nấu cơm, người dọn nhà, ăn xong đứa rửa bát, đứa đi phơi quần áo. Làm hết việc là mệt bở hơi tai còn hơi sức đâu tung hứng nhau...

Chẳng biết các mẹ thế nào chứ ngay từ khi trẻ em đã sống rất thực tế. 27 tuổi lấy chồng, trước cưới từng trải qua vài 3 mối tình nên nếm đủ “50 sắc thái” yêu. Cuối cùng,em quyết  chọn lão nhà em - chàng trai vàng trong làng “thô thật”.

Em kể nhiều chị chắc không tin, em thuộc thế hệ 9x mà không có cầu hôn. Yêu được gần 2 năm, tự nhiên 1 ngày đẹp trời, lão chồng em nhắn tin:

“Cưới thôi nhỉ. Mình về chung 1 nhà cho đỡ tốn kém”.

Vậy là chưa đầy 2 tháng sau chúng em cưới luôn. Lão chồng em khô khan, thô nhưng thật, lúc yêu, ngày này ngày kia cấm bao giờ mua hoa tặng quà cho bạn gái. Ví dụ sinh nhật lão chỉ nhắn đúng 1 câu:

“Chiều tranh thủ về sớm anh đưa đi ăn gì cho vui”.

Lão thô nhưng thật, lúc yêu, ngày này ngày kia cấm bao giờ mua hoa tặng quà cho bạn gái nhưng quan tâm và tình cảm. (Ảnh minh họa)

Lão thô nhưng thật, lúc yêu, ngày này ngày kia cấm bao giờ mua hoa tặng quà cho bạn gái nhưng quan tâm và tình cảm. (Ảnh minh họa)

Nói sao làm vậy, lão chỉ đưa em đi ăn cho vui, suốt bữa lão không đả động gì chúc tụng bạn gái. Về nhà cùng lắm nhắn cho 2 chữ “ngủ ngon”.

Cũng chính vì yêu không bay bổng nên sau cưới em không bị “rơi” tự do từ trên mây xuống đất. Trong tư tưởng của em, lãng mạn chỉ có trong sách ngôn tình, thực tế cuộc sống khác hẳn. Em sống thực tế, không mơ mộng viển vông, không tin vào mấy lời có cánh. Thực tế chứng minh không ít, cặp nào sống ảo suốt ngày tung hứng, nói lời yêu thương ngọt ngào trên mạng thì kiểu gì cũng sớm đăng tin ly hôn. Mà cái lúc “vỡ tổ” rồi nghĩ lại mấy cái lời trót lưỡi đầu môi ấy mới nổi da gà.

Như vợ chồng em đây, trên tài khoản cá nhân hai vợ chồng còn không thèm tương tác. Em hay đăng ảnh, chia sẻ các hoạt động lên facebook, chồng em cùng lắm vào ngó nghiêng ấn like rồi thoát ra. Hầu như chẳng bao giờ bình luận khen chê nhưng như vậy đâu có nghĩa chúng em không thương yêu, quan tâm nhau.

Ngay sau cưới, vợ chồng em chia rõ công việc, đi làm về mỗi đứa xắn tay 1 việc, người nấu cơm, người dọn nhà, ăn xong đứa rửa bát, đứa đi phơi quần áo. Làm hết việc là mệt bở hơi tai còn hơi sức đâu tung hứng nhau. Nhưng chính những việc thiết thực ấy lại gắn bó vợ chồng lại các chị ạ.

Nói thật, nhiều ông chồng sống kiểu phông bạt, ngày nào cũng nhắn nhủ ngôn tình rồi ngày lễ tặng quà tưng bừng cho vợ chỉ mục đích khoe facebook phô trương. Thực tế đằng sau tấm phông bạt ấy lại để vợ lai lưng bục mặt làm, bản thân nằm khểnh xem ti vi, hở ra cái ngoại tình, thậm chí vũ phu, đánh vợ không thương tiếc.

Vợ chồng em không phông bạt thế. Bọn em nêu cao tinh thần “thẳng thật”, tới ngày kỉ niệm nào đó là chồng chuyển khoản cùng lời nhắn cộc lốc:

“Cho vợ mua cái váy đẹp”.

Tiền đổ về tài khoản cái là em phóng xe đi mua đúng thứ mình thích rồi chụp lại khoe với chồng. Có khi em còn chẳng mua váy áo mà tậu con tôm hùm, xách thêm túi bạch tuộc về hấp xào linh đình cho cả nhà ngồi ăn quây quần. Mỗi lần như thế, chồng em chẳng cảm động nhìn vợ không nói lên lời.

Nói chung cuộc sống hôn nhân của em khá yên ấm, chỉ có điều chuyện con cái của thì lại không được như ý. (Ảnh minh họa)

Nói chung cuộc sống hôn nhân của em khá yên ấm, chỉ có điều chuyện con cái của thì lại không được như ý. (Ảnh minh họa)

Nói chung cuộc sống hôn nhân của em khá yên ấm, chỉ có điều chuyện con cái của thì lại không được như ý. Thực ra chuẩn bị cưới chúng em cũng đã đi khám tiền hôn nhân, phát hiện em bị nội mạc tử cùng dày, thụ thai khó. Nghe bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe sinh sản xong, em hoang mang hỏi lão:

“Sao… biết em khó đẻ rồi thì còn muốn cưới không?”.

Bất ngờ lão ấy nắm tay em rồi ôm ghì vào lòng bảo:

“Cưới chứ sao không? Anh đã chốt lấy em rồi, thì không lý do gì thay đổi. Với lại bác sĩ chỉ nói nội mạc tử cung dày sẽ khó đậu thai chứ có phải không thể đậu thai đâu. Mình cũng sẽ uống thuốc điều trị cơ mà”.

Có câu nói đó của chồng, em ấm lòng, cứ vậy mà nghẹn ngào nước mắt vì nghĩ bản thân thực sự đã yêu và chọn đúng người. Hiện bọn em đã cưới được 3 năm, em vẫn chưa mang bầu nhưng em tin chỉ cần vợ chồng có niềm tin, cùng nhau cố gắng thì ông trời sẽ thương mà ban cho em được quyền làm mẹ các chị ạ.

Cải thiện nội mạc tử cung dày như thế nào?

Chị em phụ nữ có niêm mạc tử cung ( nội mạc tử cung) dày thường hay gặp các vấn đề như: rong kinh, vô kinh, đa nang buồng trứng, rối loạn phóng noãn,... Điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho quá trình thụ thai. Để có thể cải thiện và điều trị nội mạc tử cung dày, thông thường hay được điều trị bằng hormone. Điều này nhằm cân bằng hormone estrogen và progesterone trong cơ thể phụ nữ. Giúp kích thích khả năng thụ thai cao hơn.

Khi có dấu hiệu của niêm mạc tử cung dày thì bạn nên đến các cơ sở y tế uy tín và chất lượng để kịp thời kiểm tra phát hiện và có phương án điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, nếu bạn có kế hoạch mang thai thì việc khám sức khỏe tiền hôn nhân là vô cùng cần thiết. Điều này sẽ giúp cho bạn có một sự chuẩn bị tốt nhất cho việc mang thai, cũng như phát hiện các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Độ dày của lớp nội mạc tử cung sẽ bị tác động bởi nhiều nguyên nhân. Vì thế, tùy vào mỗi nguyên nhân mà bác sĩ sẽ có hướng điều trị tốt nhất.

Trước cưới nghe bác sĩ thông báo vợ khó mang bầu, chồng tuyên bố một câu khiến em khóc nghẹn - 3

Chung nhà với vợ cũ, nửa đêm tôi thót tim khi nghe tiếng nói vọng ra từ phía đầu giường
Tôi và vợ từng yêu nhau sâu đậm, nhưng cuộc sống hôn nhân không hề dễ dàng.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu