Về nhà bạn trai ra mắt, cứ nhìn thấy cô cháu gái 5 tuổi là tôi chột dạ

Thảo Nguyên - Ngày 07/01/2024 18:00 PM (GMT+7)

Về Long An nhà bạn trai, ngay ngày đầu tiên tôi thấy rất thoải mái. Bố mẹ, các cô dì chú bác nhà anh rất dễ mến, nhiệt thành, ai cũng vun vén cho 2 chúng tôi.

Học lớp 11, tôi đã có bạn trai vì yêu sớm. Sau khi vừa học xong lớp 12 thì chúng tôi đi quá giới hạn. Khi có dấu hiệu bị chậm kinh, tôi bắt anh đưa đi khám ngay. Lúc bác sĩ báo tin có thai, cả hai đứa đều ngã ngửa.

Cứ tưởng bạn trai sẽ lên kế hoạch báo gia đình 2 bên rồi làm đám cưới nhưng anh một mực trốn chạy. Anh bảo tôi phải bỏ thai vì giờ không phải là thời điểm giữ con lại. Hai đứa còn quá trẻ, phải lo cho tương lai của mình.

Bị bỏ rơi nhưng tôi vẫn lì lợm giữ lại đứa trẻ. (Ảnh minh họa)

Bị bỏ rơi nhưng tôi vẫn lì lợm giữ lại đứa trẻ. (Ảnh minh họa)

Mặc dù tôi khóc nhiều nhưng anh không lay chuyển. Mãi sau tôi mới biết anh sắp ra nước ngoài du học mà không hề bàn bạc hay thông báo cho bạn gái. Đến nhà người yêu nói chuyện với phụ huynh, bố mẹ anh không nhận cháu. Họ bảo không nghe anh nói về chuyện này nên không biết đứa trẻ là con ai.

Bị bỏ rơi nhưng tôi vẫn lì lợm giữ lại đứa trẻ. Bố mẹ tôi thất vọng về con gái, suốt ngày chửi mắng tôi dại dột, làm xấu mặt gia đình. Quá trình mang thai tôi stress và khóc suốt. Đến khi con vừa chào đời, đằng nội không nhận cháu nên tôi đành dứt ruột cho một người bà con xa đằng nhà cô ruột đang sống trong Nam muốn nhận xin con nuôi.

Sau khi cho con cho người khác, tôi lên thành phố tìm việc làm. Cứng tay nghề, tôi mở một tiệm làm nail bằng số tiền ít ỏi kiếm được những năm đi làm và 1 khoản bố mẹ đẻ cho.

Công việc phát triển khiếm tiệm nail của tôi ngày càng mở rộng và đông khách hơn. Tôi thường vào Sài Gòn để học hỏi, trao đổi công nghệ cách làm móng mới. Và một vài lần vào Sài Gòn, tôi tình cờ gặp Huy - một chàng trai đang làm ở quận 7. Huy cũng mở một tiệm làm đẹp với những dịch vụ như xăm môi, mày ở Sài Gòn.

Hai chúng tôi gặp và nói chuyện rất hợp tính nên quyết định gắn bó với nhau. Thi thoảng anh bay ra Hà Nội ở với tôi cả tháng ngoài này như vợ chồng. Đến mới đây tôi có bầu, anh bảo đưa về quê ở Long An ra mắt và xin ba mẹ làm đám cưới.

Về Long An nhà bạn trai, ngay ngày đầu tiên tôi thấy rất thoải mái. Bố mẹ, các cô dì chú bác nhà anh rất dễ mến, nhiệt thành, ai cũng vun vén cho 2 chúng tôi. Nhưng lúc gần ăn trưa, tôi điếng người vì thấy một cô bé khoảng 5 tuổi ở đâu chạy vào chào bằng thím. Nhìn con bé mà tôi chột dạ vì giống hệt mình ngày nhỏ.

Lúc này bạn trai mới bảo cô bé kia là con của anh trai và chị dâu anh. Do anh chị ấy hiếm muộn lấy nhau 7 năm chưa có con nên 5 năm trước xin đứa bé này từ ngoài Bắc vào nuôi. Ấy vậy mà cô bé đã mang lại may mắn cho anh chị thật khi sau đó lại bỗng nhiên họ sinh được 1 bé trai kháu khỉnh nữa.

Nghe anh kể mà tôi thấy đầu óc quay cuồng. Sao hoàn cảnh của bé lại giống trường hợp đứa con tôi từng cho đến vậy. Thấy con bé giống mình quá, tôi sợ hãi và hoang mang, nhất là khi ai nấy nhà chồng nhìn rồi buột miệng bảo tôi giống cháu gái là tôi giật mình thon thót.

Suốt cả buổi hôm đó tôi phải khéo léo hỏi thông tin thêm về cháu gái anh nhưng nhiều thông tin không khớp nên chắc chắc đây không phải con gái tôi cho người ta ngày nào. Nhưng tôi bỗng nhớ con và ân hận với lỗi lầm ngày trẻ. Tôi lo sợ quá khứ của mình bị bại lộ không biết phải ăn nói sao đây.

Tôi điếng người vì thấy một cô bé khoảng 5 tuổi ở đâu chạy vào chào bằng thím. Nhìn con bé mà tôi chột dạ vì giống hệt mình ngày nhỏ. (Ảnh minh họa)

Tôi điếng người vì thấy một cô bé khoảng 5 tuổi ở đâu chạy vào chào bằng thím. Nhìn con bé mà tôi chột dạ vì giống hệt mình ngày nhỏ. (Ảnh minh họa)

Thời gian này thấy tôi lo lắng bồn chồn nên chồng sắp cưới còn tưởng tôi mệt, lo nghĩ cho đám cưới và việc chăm sóc cái thai trong bụng. Để tôi thoải mái, thư giãn hơn, anh làm hết mọi việc và còn cùng tôi đi khám bác sĩ để biết cách cho cả mẹ bé khỏe mạnh khi mang thai lần đầu. Anh càng tâm lý vậy, tôi lại càng nhớ đến quá khứ mang bầu lần đầu tiên của mình...

Những điều cần biết khi mang thai lần đầu để cả mẹ và bé cùng khỏe mạnh?

Phụ nữ mang thai lần đầu sẽ không tránh khỏi tâm trạng vừa vui mừng, hạnh phúc, vừa lo lắng cho sức khỏe và sự phát triển của bé. Dưới đây là những điều cần biết khi mang thai lần đầu mà bạn nên lưu ý.

Lịch khám thai định kỳ

Khám thai là một trong số những điều quan trọng không thể thiếu trong thai kỳ. Việc này giúp cả bác sĩ và ba mẹ nắm được tình hình phát triển của thai nhi, đồng thời phát hiện sớm những bất thường (nếu có) để đưa ra hướng giải quyết kịp thời.

Thông thường, mỗi tháng mẹ bầu nên đi khám thai 1 lần theo lịch hẹn của bác sĩ. Trong trường hợp mẹ bận hoặc vì lý do nào đó mà không thể khám thai thường xuyên thì cũng không được bỏ qua những mốc khám thai quan trọng sau:

Khám thai tuần 11 - 13: Ngoài kiểm tra sự phát triển của bé, bác sĩ còn đo độ mờ da gáy - một chỉ số quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh Down.

Khám thai tuần 21 - 24: Kiểm tra khuyết tật bẩm sinh. Đây là thời điểm giúp bác sĩ phát hiện những bất thường ở các bộ phận như hộp sọ, tim, cột sống, phổi, thận, tay, chân... một cách tốt nhất.

Khám thai tuần 30 - 32: Đây là mốc giúp phát hiện những dị tật xuất hiện muộn ở thai nhi như động mạch, tim, cấu trúc não. Đây cũng là thời điểm giúp bác sĩ xác định tình trạng dây rốn, vị trí nhau thai, nước ối để tư vấn cho mẹ.

Ngoài lịch khám thai bác sĩ hẹn, nếu mẹ gặp những dấu hiệu bất thường như ra huyết, đau bụng,... thì nên đi khám ngay.

Chế độ ăn hợp lý, đủ dinh dưỡng

Dinh dưỡng thai kỳ vô cùng quan trọng. Không hẳn là mang thai thì mẹ phải ăn uống nhiều gấp hai lần mà cần ăn đủ cho cả mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Mẹ bầu nên ăn các nhóm thực phẩm sau:

- Tinh bột: Ngũ cốc, gạo, bánh mì,... (tuy nhiên tránh thức ăn quá nhiều tinh bột 1 lần).

- Chất đạm: Thịt, cá, trứng, ngũ cốc, đậu...

- Ăn nhiều rau xanh, trái cây, tránh hoa quả hay nước ép quá ngọt vì có thể gây rối loạn dung nạp đường huyết.

- Chất béo: Dầu thực vật, mỡ động vật, bơ,...

- Bổ sung sắt, canxi, axit folic, vitamin A, D...

- Uống đủ nước: 2 - 3 lít nước mỗi ngày.

Thời gian sinh: Ngày sinh thực tế có thể sớm, muộn hơn ngày dự sinh

Ngày dự kiến sinh dựa vào siêu âm 3 tháng đầu hay kỳ kinh cuối, nếu mẹ kinh nguyệt đều 28 ngày. Chỉ có khoảng 5 - 10% các mẹ bầu sinh con đúng ngày dự sinh, còn lại phần lớn đều sinh trước hoặc sau thời điểm đó. Vì vậy nếu đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu chuyển dạ cũng không nên lo lắng. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì mẹ bầu nên đi khám thai định kỳ để nắm được tình hình của bé.

Nhiều mẹ bầu khá lo lắng khi ngày dự sinh của mình thay đổi qua mỗi lần siêu âm. Thực tế, lúc này ngày dự sinh được máy tính toán dựa trên sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy nếu thai nhi phát triển nhanh hay chậm hơn bình thường cũng sẽ ảnh hưởng tới kết quả. Thăm khám với bác sỹ chuyên khoa để được được tư vấn và theo dõi thai kỳ.

Những hoạt động mẹ bầu nên tránh

Không xoa bụng hay massage bụng khi mang thai có thể gây kích thích sinh non.

Không nên lạm dụng siêu âm, vừa tốn kém về kinh tế vừa không cần thiết.

Vận động nhẹ nhàng, không tập các bài tập quá sức, xin ý kiến bác sĩ về những hoạt động nên làm và nên tránh.

Không tự ý sử dụng các loại thuốc đông tới tây mà không có tư vấn, giám sát của bác sĩ.

Về nhà bạn trai ra mắt, cứ nhìn thấy cô cháu gái 5 tuổi là tôi chột dạ - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu