Vợ bầu đi “đổi gió” ở khách sạn 5 sao thì bất ngờ chạm mặt chồng, lời thú nhận của anh khiến tôi lặng người

Thy Dung - Ngày 06/09/2024 18:00 PM (GMT+7)

Tôi không ngờ người đàn ông đang đứng trước mặt lại là chồng mình.

Sau khi kết hôn, vợ chồng chúng tôi mua trả góp được 1 căn hộ nhỏ xinh ở vùng ngoại ô thành phố. Như nhiều cặp đôi khác, tôi dự định gác lại chuyện con cái vài năm để ổn định công việc và kinh tế trước. Nhưng rồi vài tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai. Vợ chồng tôi vừa vui mừng vừa lo lắng, đặc biệt là khi tôi bắt đầu bước vào giai đoạn ốm nghén nặng nề.

3 tháng đầu mang thai, cơ thể tôi kiệt quệ. Cảm giác buồn nôn, mệt mỏi khiến tôi gần như chỉ nằm trên giường. Kể từ đó, chồng tôi gánh vác mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, dọn dẹp cho đến chăm sóc vợ. Dù mệt mỏi, anh vẫn luôn cố gắng mang về những món ăn ngon, với hy vọng tôi sẽ ăn được chút gì đó. Nhưng tôi lúc nào cũng từ chối, bảo anh đừng hoang phí, tiết kiệm tiền cho tương lai của con.

Cảm giác ốm nghén 3 tháng đầu khiến tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Cảm giác ốm nghén 3 tháng đầu khiến tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Gần đây, chồng nói với tôi rằng sắp tới anh phải ở lại công ty để làm thêm ngoài giờ, hơn nữa anh cũng muốn kiếm thêm thu nhập để lo cho tôi và con. Từ hôm đó trở đi, tối nào anh cũng đi làm về rất muộn. Vì sợ vợ nửa đêm thức giấc nên anh cũng ngủ ngoài phòng khách nhiều hơn, trừ những ngày cuối tuàn. Ban đầu, tôi không để tâm, nhưng dần dần lại cảm thấy khó chịu với những thay đổi đó.

Sau 3 tháng thì tôi bắt đầu hết ốm nghén, một ngày nọ tôi nhắn tin rủ chồng đi ăn tối. Tôi nghĩ đây sẽ là dịp để hâm nóng tình cảm vợ chồng, sau thời gian dài cả 2 quá bận rộn. Nhưng anh lại từ chối, bảo rằng tối nay phải tăng ca. Lòng tôi chùng xuống, có chút thất vọng và buồn bã. "Anh chẳng quan tâm đến mình nữa sao?", tôi thầm nghĩ.

Không muốn ở nhà một mình với tâm trạng bức bối, tôi quyết định đi “đổi gió”, tôi đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng trong khách sạn 5 sao để thưởng thức những món ăn ngon.

Tôi chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng và tự tin bước vào khách sạn. Thế nhưng, khi vừa bước vào khu vực lễ tân, tôi chợt sững người. Chồng tôi đang đứng ngay đó, nói chuyện với nhân viên lễ tân và sau đó đi về phía thang máy. Gương mặt tôi nóng bừng lên, trái tim như muốn vỡ tan. "Thì ra là vậy, anh ấy đã lừa dối mình…”, tôi nghĩ thầm, quyết định ngồi xuống và chờ đợi. Tôi muốn bắt quả tang, muốn thấy rõ sự thật.

Tôi ngồi vào bàn đã đặt trước nhưng tâm trí thì hoàn toàn rối bời dù trước mặt là món ăn hấp dẫn vô cùng. Tôi chỉ chờ đợi khoảnh khắc anh bước ra cùng với ai đó, để có thể đối diện với sự thật. Nhưng khi tôi còn đang mãi nghĩ ngợi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: "Chị có yêu cầu gì thêm thì cứ báo với nhân viên để chúng em phục vụ tốt nhất nhé”.

Tôi giật mình quay lại, trời ơi, đó chính là chồng tôi. Anh mặc đồng phục của nhân viên quản lý nhà hàng, đứng đó với nụ cười có phần lo lắng.

- "Anh làm gì ở đây?".

Tôi hỏi chồng, lòng không kìm được sự bối rối lẫn tức giận. Chồng tôi dù ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng đầy sự chân thành, anh thú nhận: “Anh xin làm quản lý ca tối ở đây để kiếm thêm thu nhập cho gia đình mình. Anh không muốn em lo lắng nên đã không nói…”.

Tôi sững người, trái tim như tan chảy. Tất cả những nghi ngờ, tức giận trong tôi bỗng chốc tan biến. Tôi cảm thấy mình thật ngốc khi từng nghi ngờ anh. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, tôi không thể ngăn lại. "Em xin lỗi… Em không biết…", tôi khẽ nói trong tiếng nấc nghẹn.

Anh bước tới, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi. "Đừng khóc, anh chỉ muốn lo cho em và con có cuộc sống tốt nhất thôi”. Tôi nắm lấy tay anh, cảm nhận sự ấm áp từ người chồng mà chỉ vài phút trước đó, mình còn nghi ngờ.

Sau 3 tháng bước qua được cảnh ốm nghén, hôm nay cũng là bữa ăn ngon miệng nhất của tôi, đặc biệt lại còn được “anh quản lý” dễ thương phục vụ.

Bài tâm sự gửi từ độc giả có email: hoacoanh…93@gmail.com

Tại sao mẹ bầu thường cảm thấy ăn ngon miệng hơn sau khi vượt qua giai đoạn ốm nghén?

Sau khi hết ốm nghén, mẹ bầu thường cảm thấy ăn ngon miệng hơn do nhiều yếu tố sinh lý và tâm lý cùng thay đổi tích cực. Cụ thể:

- Giảm triệu chứng buồn nôn và mệt mỏi: Trong ba tháng đầu thai kỳ, hormone hCG (human chorionic gonadotropin) tăng cao đột ngột, gây ra cảm giác buồn nôn, mệt mỏi và không muốn ăn. Khi bước sang tam cá nguyệt thứ hai, mức độ hormone này giảm dần, khiến các triệu chứng khó chịu do ốm nghén thuyên giảm hoặc biến mất, giúp mẹ bầu cảm thấy dễ chịu và có thể ăn uống trở lại bình thường.

- Sự ổn định của hormone: Hormone progesterone và estrogen tiếp tục tăng nhưng không đột ngột như trong giai đoạn đầu, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thai kỳ. Điều này giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn, tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu và tạo cảm giác ăn ngon miệng hơn.

- Tăng nhu cầu dinh dưỡng: Khi thai nhi bắt đầu phát triển mạnh mẽ, nhu cầu dinh dưỡng của cả mẹ và con tăng lên. Cơ thể mẹ bầu tự điều chỉnh để cung cấp đủ dưỡng chất cho sự phát triển của thai nhi, dẫn đến việc thèm ăn nhiều hơn, đặc biệt là các món ăn giàu dinh dưỡng.

- Cải thiện tâm lý: Sau khi vượt qua giai đoạn ốm nghén, mẹ bầu thường có tâm trạng thoải mái hơn, không còn cảm giác lo lắng hay khó chịu khi ăn uống. Tinh thần thoải mái cũng góp phần giúp các mẹ bầu cảm thấy món ăn ngon miệng hơn và dễ tiêu hóa hơn.

- Sự thay đổi vị giác: Một số mẹ bầu còn nhận thấy vị giác thay đổi, các món ăn trước đây có thể không thích giờ lại trở nên hấp dẫn hơn. Điều này là do sự thay đổi hormone làm ảnh hưởng đến cảm nhận hương vị và kích thích sự thèm ăn ở mức độ khác nhau.

Tóm lại, sau giai đoạn ốm nghén, mẹ bầu ăn ngon miệng hơn nhờ sự ổn định về hormone, giảm triệu chứng khó chịu, và nhu cầu dinh dưỡng tăng cao để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi.

Vợ bầu đi “đổi gió” ở khách sạn 5 sao thì bất ngờ chạm mặt chồng, lời thú nhận của anh khiến tôi lặng người - 2

Con dâu về nhà ngoại ở cữ, mẹ chồng xách quần áo đi theo 3 tháng liền
Vì hoàn cảnh gia đình éo le, Thúy bất đắc dĩ phải đưa con về nhà ngoại ở cữ. Mẹ chồng cô thương con dâu vất vả nên cũng xách quần áo về theo để giúp...

Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hà Nội - Ngồi bần thần ở hành lang bệnh viện phụ sản, Sương, 22 tuổi, đọc đi đọc lại chẩn đoán, không tin mình sẽ khó có con do cạn kiệt...

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu