Vợ đi làm vất vả để dành tiền chữa vô sinh, tôi hư đốn lấy tiền mua quà khủng cho bồ trẻ

Thảo Nguyên - Ngày 29/01/2024 18:00 PM (GMT+7)

Thời điểm vợ chồng mới cưới nhau, chúng tôi chỉ có 2 bàn tay trắng và 1 chiếc xe máy cũ.

Mấy hôm trước, tôi vừa mua một xế hộp hơn 500 triệu tặng bồ. Có quà khủng cho bồ nhân dịp năm mới khiến bồ trẻ của tôi vui lắm. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy tội và có lỗi với vợ. Dù biết không nên như thế nhưng thật sự tôi không thể dừng lại được.

Thời điểm vợ chồng mới cưới nhau, chúng tôi chỉ có 2 bàn tay trắng và 1 chiếc xe máy cũ. Biết nội ngoại đều nghèo nên vợ chồng xác định tự thân phấn đấu. Vì thế sau cưới, cả hai đi làm công nhân thấy không đủ sống nên phải làm đủ thứ nghề để kiếm đồng ra đồng vào. Có những thời điểm, vợ chồng còn phải buôn bán cá ngoài chợ đầu mối để có tí tiền tiết kiệm.

Cô ấy nói sẽ đi khoảng 5 năm để có 1 khoản tiền trả tiền nhà và để dành chữa vô sinh nên tôi cũng đồng ý. (Ảnh minh họa)

Cô ấy nói sẽ đi khoảng 5 năm để có 1 khoản tiền trả tiền nhà và để dành chữa vô sinh nên tôi cũng đồng ý. (Ảnh minh họa)

Để lo kinh tế, vợ chồng phải kế hoạch 4 năm. Sau khi tiết kiệm được 1 khoản tiền, vợ tôi liều mua một mảnh đất ngoài thị trấn xây căn nhà này. Làm nhà xong, vợ chồng lại nợ chồng chất, cày cuốc mãi không thể trả hết nợ.

Đúng lúc đó một lần vô tình theo chị gái đi khám sức khỏe sinh sản, vợ tôi bất ngờ được chẩn đoán lạc nội mạc tử cung khiến cô ấy ngã ngửa. Bác sĩ nói cô ấy bị tổn thương lạc nội mạc tử cung nặng, làm biến dạng các tổ chức vùng chậu gây dính, co kéo, ảnh hưởng đến chức năng vòi trứng, buồng trứng, tử cung. Do đó phải đối mặt với nguy cơ vô sinh hiếm muộn rất cao vì ảnh hưởng đến sự làm tổ của thai.

Suốt từ đó, ngoài phải còng lưng trả nợ tiền nhà, vợ tôi lại cuống cuồng dồn tiền chữa hiếm muộn. Nhưng khoản nào cũng áp lực, tốn kém khiến vợ chồng quay cuồng làm vẫn không đủ trang trải.

Đang lúc túc bấn, vợ tôi nghe theo lời của một chị họ rủ rê đi xuất khẩu lao động. Cô ấy nói sẽ đi khoảng 5 năm để có 1 khoản tiền trả tiền nhà và để dành chữa vô sinh nên tôi cũng đồng ý.

Sau thời gian học tiếng, làm thủ tục thì cũng đến ngày vợ bay. Sang đó cô ấy làm việc liên tục ở nhà máy còn làm thêm bên ngoài nữa nên thu nhập được gần 40 triệu/tháng. Hàng tháng cô ấy gửi về 1 khoản để tôi trả nợ tiền nhà. Còn bản thân vợ giữ để tích cóp tiền chữa vô sinh.

Xa vợ lâu ngày, ở nhà tôi cũng bức bối nên cặp kè với một em trong thị xã rất trẻ đẹp. Bồ của tôi từng có 1 đời chồng, đang làm mẹ đơn thân và nuôi con 3 tuổi. Nhưng cô ấy lúc nào cũng ngọt ngào, hừng hực sức sống khiến tôi dứt không ra suốt 2 năm nay. Vợ tôi tất nhiên không biết bí mật này.

Mới đây, sắp hết thời hạn 5 năm vợ đi xuất khẩu lao động, ra giêng là cô ấy sẽ về nước. Hôm trước cô ấy hí hửng khoe với chồng:

“Trong tài khoản của em tiết kiệm được thêm 2 tỷ nữa đấy, về cái là vợ chồng đi khám hiếm muộn tìm con luôn”.

Ngoài trả được tiền nhà, tôi cũng mừng vì vợ biết tiết kiệm để có khoản lo cho gia đình, chữa lạc nội mạc tử cung cho vợ chồng có đứa con. Nhưng tôi cũng rối bời vì đợt rồi bồ của tôi đòi tặng một món quà khủng nhân dịp 2 năm qua lại với nhau. Do đó, tôi đã nịnh vợ.

“Chồng chung thủy đợi vợ tận 5 năm mà về nước không có quà gì à. Anh đang thích cái xế hộp này quá, có hơn 500 triệu thôi, hay là vợ tặng quà này cho anh đi”.

Càng nghĩ tôi càng thấy vợ dại dột và cả tin chồng. (Ảnh minh họa)

Càng nghĩ tôi càng thấy vợ dại dột và cả tin chồng. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi nói để tiền đó tìm con yêu về đã, thừa sẽ cho tôi mua bốn bánh ngay. Nhưng tôi dằn dỗi vợ suốt 1 tuần nên cuối cùng cô ấy cũng chuyển khoản cho số tiền trên. Ngay khi tiền vào tài khoản, tôi đưa nhân tình đi mua xe dù cũng chưa biết khi vợ về phải đối phó và giải thích thế nào. Nhưng lúc đó tôi vẫn tặc lưỡi vì nghĩ thiếu gì lý do.

Giờ mua xe cho bồ xong tôi lại thấy tội lỗi với vợ quá. Càng nghĩ tôi càng thấy vợ dại dột và cả tin chồng. Mới nịnh cho vài câu đã chiều chồng như vậy rồi. Khi cô ấy vất vả làm lụng bên xứ người trong khi tôi lại tệ bạc như vậy.

Tôi muốn đòi lại xe của bồ để lấy lại tiền ít nhiều cho vợ nhưng lại không thể vì giờ xe đứng tên bồ rồi. Đúng là tôi dại gái quá. Đã vậy ra Tết vợ về còn chữa lạc nội mạc tử cung nữa mà lần này không biết có khả quan không đây. Trời ơi tôi đã hành động nông nổi quá rồi, sau này vợ còn phát hiện ra những chuyện tày trời như thế thì tôi nguy to. 

Điều trị sớm lạc nội mạc tử cung thế nào để không ảnh hưởng đến sinh sản?

Lạc nội mạc tử cung (LNMTC) nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, triệt để sẽ giúp người bệnh giảm những cơn đau khó chịu và cải thiện đáng kể khả năng sinh sản.

Tùy từng mức độ của bệnh, người bệnh có thể được dùng các loại thuốc nội tiết có tác dụng làm thoái triển và làm teo các đám niêm mạc tử cung lạc chỗ. Việc dùng thuốc phải do bác sĩ chỉ định, cân nhắc sau khi đánh giá cụ thể mức độ nặng, nhẹ.

Trong trường hợp tổn thương LNMTC ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thì cần can thiệp phẫu thuật để gỡ dính, phá hủy các tổn thương, nạo vét những ổ lạc nội mạc tử cung trong cơ thể,..

Trong trường hợp nặng, lạc nội mạc tử cung sâu có thể cần can thiệp ngoại khoa triệt để, bao gồm cắt bỏ tử cung, hai buồng trứng,…

Vì vậy, khi thấy các biểu hiện nghi ngờ LNMTC, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị sớm, tránh để tình trạng nặng gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản.

Vợ đi làm vất vả để dành tiền chữa vô sinh, tôi hư đốn lấy tiền mua quà khủng cho bồ trẻ - 3

Vừa ly hôn chồng sau 10 năm vô sinh, tài khoản của tôi bỗng được cộng thêm 3 tỷ
Ly hôn mà chồng vẫn giữ lời hứa của mình nhưng có nghĩa lý gì nữa khi chẳng còn có anh bên cạnh.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu