Cái giá quá đắt khi bỏ chồng quay về với người cũ từng phản bội mình

Ngày 12/11/2016 11:49 AM (GMT+7)

Cuộc sống tưởng chừng viên mãn sau khi hai người đã hàn gắn, đã hiểu nhau và cảm thấy cần nhau hơn. Nhưng không.. chỉ hơn 2 năm sau đó, anh ta lộ mặt thật.

Ngày đó, tôi còn nhớ như in cái cảm giác chát đắng khi bị người yêu phản bội. Mối tình gần 2 năm yêu nhau tan tành theo mấy khói chỉ với lý do đơn giản, anh đã có người khác, và anh không còn yêu em nữa. Tôi mải miết cầu xin, van anh quay về với mình nhưng tất cả chỉ là con số không. Đến mức, anh còn nói tôi đừng làm phiền anh nữa, đừng xen vào tình yêu của anh và người con gái đó, để cho anh được yên.

Đang là người yêu danh chính ngôn thuận, làm thế nào đó, sự phản bội của anh lại biến tôi thành kẻ thứ ba không biết liêm sỉ, đi chia rẽ tình yêu đôi lứa. Tôi khóc như mưa, hận anh, hận chính bản thân mình và tự nhủ, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Vậy mà, cuối cùng, anh cưới người ta thật. Tưởng đó là thứ tình yêu chơi bời nhưng anh lại kết hôn với người con gái đó. Tôi ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận số phận vì nghĩ rằng, đó là do ông trời sắp đặt. Khi anh có con cái đàng hoàng, tôi bắt đầu mới đi lấy chồng…

Người chồng hiện tại của tôi không phải là người tôi yêu tha thiết nhưng lại là người đàn ông có thể mang lại cho tôi sự bình yên. Nhưng, có lẽ, khúc mắc mối tình đầu chưa thể giải quyết rõ ràng, cộng với việc, anh đã bỏ vợ khiến tôi luôn đau đáu trong lòng. Tôi nhớ anh, nhớ những cử chỉ ngọt ngào yêu thương của anh ngay cả khi tôi biết rõ, mình đã có chồng con. Tôi không muốn ngoại tình nhưng không hiểu sao, hằng đêm, tôi vẫn cứ mơ về anh, nhiều lắm!

Cái giá quá đắt khi bỏ chồng quay về với người cũ từng phản bội mình - 1

Và tôi đã ngoại tình. Khi bị chồng phát hiện, tôi đã không chọn chồng mà chọn anh, quyết định bỏ chồng, mang theo con về sống với người tình cũ… (Ảnh minh họa)

Tôi tò mò muốn gặp lại anh một lần, xem giờ khuôn mặt anh ra sao, như thế nào. Và tôi đã liều mình nhắn tin cho anh với hi vọng, mình sẽ không bao giờ sa ngã… Nhưng, vì anh bỏ vợ nên anh đã níu kéo tôi, nói rằng, anh hối hận vì ngày đó phản bội tôi. Chẳng hiểu sao, có phải vì tôi quá yêu anh hay vì chưa thể giải quyết được nỗi đau đớn trong lòng mà tôi đã rơi nước mắt khi nghe anh nói. Tôi quên hết mọi hận thù và lỗi lầm ngày nào anh gây ra cho tôi, quên hết mình đã từng khổ sở như thế nào để vượt qua.

tôi đã ngoại tình. Khi bị chồng phát hiện, tôi đã không chọn chồng mà chọn anh, quyết định bỏ chồng, mang theo con về sống với người tình cũ…

Cuộc sống tưởng chừng viên mãn sau khi hai người đã hàn gắn, đã hiểu nhau và cảm thấy cần nhau hơn. Nhưng không.. chỉ hơn 2 năm sau đó, anh ta lộ mặt thật. Anh đã không còn là người đàn ông tôi yêu ngày nào. Tiền bạc không có sinh ra cờ bạc, rượu chè, rồi đủ thứ tật xấu trên đời. Anh biến tôi thành người đàn bà bất hạnh khi ở trong căn nhà cô quạnh, chỉ biết đợi chồng về ăn cơm trong vô vọng. Anh hứa sẽ coi con tôi như con đẻ nhưng giờ, một câu hỏi han cũng không có…

Trái tim tôi nhói đau, tôi không thiết sống trong căn nhà như vậy. Lời anh hứa mang lại cho tôi hạnh phúc để bù đắp lỗi lầm đâu rồi? Tôi bỏ chồng theo anh để giờ nhận được trái đắng? Nghĩ lại ngày sống bên chồng mới hạnh phúc làm sao. Nhưng thứ mất đi không thể lấy lại, chồng tôi không bao giờ tha thứ cho người đàn bà như tôi, và gia đình anh cũng đã coi tôi như người chết rồi…

Ngồi ôm mặt khóc mà thấy mình thật sự bất lực. Đã lấy hai đời chồng còn mang tiếng bỏ chồng quay về với người cũ, tôi làm sao dám bỏ chồng lần hai. Có khổ mấy tôi cũng phải chịu. Bị anh ta đánh đập, chiếm lấy tiền bạc mà đi cờ bạc rượu chè, tôi cũng phải ngậm đắng vào trong…

Đó, có lẽ đây là cái giá phải trả cho người không an phận, cho một kẻ không ra gì, vì người tình phản bội mình mà sa ngã, bỏ chồng bỏ con. Tôi hối hận lắm rồi nhưng có hối cũng đã muộn màng…

Trangk
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người yêu cũ