Người càng đơn giản thì càng hạnh phúc

Bảo Anh. - Ngày 06/10/2023 12:00 PM (GMT+7)

Mọi thứ rồi cuối cùng cũng trở về với sự đơn giản. Càng bị đồ vật đè nặng, con người ta càng bị cuốn vào thế giới cuộn tròn. Chỉ có trở về với sự đơn giản, bạn mới có thể hiểu được bản chất thực sự của cuộc sống. Người càng đơn giản thì càng hạnh phúc.

Người càng đơn giản thì càng hạnh phúc - 1

Có một “Quy tắc 3/7” rất thú vị rằng:

70% chức năng của điện thoại di động gần như không được dùng đến;

Trong một ngôi nhà, 70% diện tích sẽ thường không được sử dụng;

70% đồ đạc trong nhà ít được động tới;

Con người có tới 70% thời gian kiệt sức nhưng lại chẳng có đủ thời gian để tận hưởng 30% những gì tốt nhất...

Con người muốn sống hạnh phúc ở đời này không nhất thiết phải ngồi trên núi vàng bạc, không nhất thiết phải trở nên thật nổi bật và được người khác ngợi khen. Thay vào đó, hãy khám phá bên trong và trở về với trái tim của chính mình.

Người càng đơn giản thì càng hạnh phúc - 2

Sống đến một giai đoạn nhất định, ai rồi cũng sẽ hiểu rằng cuộc đời này dù đẹp đẽ và phức tạp đến đâu rồi cũng chỉ là củi, gạo, dầu, muối và những thứ bình thường như thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại; làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi lúc hoàng hôn. Càng đơn giản, càng hạnh phúc hơn.

Nếu trái tim bạn đơn giản, thế giới sẽ là một thế giới đơn giản. Nếu tâm trí bạn phức tạp, cuộc sống sẽ là một cuộc hành trình đầy phức tạp. Không gian trong trái tim mỗi người là có hạn. Nếu bạn đóng gói quá nhiều đồ đạc, bạn chắc chắn sẽ sớm cảm thấy chán nản và khó chịu. Chỉ khi làm cho trái tim trở nên đơn giản hơn thì cuộc sống của bạn mới có thể đơn giản, hạnh phúc sẽ đồng hành cùng bạn mỗi ngày.

Xóa bỏ cái gọi là phức tạp và đơn giản hóa nó chính là sự thanh lọc tâm hồn. Đó là triết lý sống sâu sắc nhất, cảnh giới cao nhất và là niềm vui thuần khiết của sự hài lòng và hành phúc. Khi bạn ít ham muốn hơn, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Người càng đơn giản thì càng hạnh phúc - 3

Triết học gia Thoreau từng nói: "Khi bạn đơn giản hóa cuộc sống của mình, quy luật của vũ trụ sẽ trở nên đơn giản hơn, cô độc không còn là cô độc, nghèo đói không còn là nghèo đói, sự yếu đuối không còn là yếu đuối.”

Trước đây, cuộc sống của chúng ta thực ra rất đơn giản, gia đình có đủ cơm ăn áo mặc đã là niềm vui. Không biết từ khi nào, ai cũng bắt đầu đi theo con đường so sánh. Từ so sánh nhau về cơm ăn, áo mặc đến ai ở nhà to hơn, ai lái xe xịn hơn… Nhiều người dần đánh mất mình trong những ham muốn vô tận và mất đi khả năng đạt được hạnh phúc.

Cuộc đời này dù sống thế nào cũng sẽ có những điều hối tiếc. Nếu muốn quá nhiều sẽ càng hối tiếc nhiều hơn. Suy nghĩ quá phức tạp có thể dễ khiến bạn lo lắng, ban đêm chẳng thể nào đi vào giấc ngủ ngon. Ta tưởng mình sẽ hạnh phúc hơn khi có nhiều thêm nhưng rồi chợt nhận ra, càng có nhiều ta càng ám ảnh về vật chất, luôn lo nghĩ đến cái mình chưa có được. 

Trong khi đó, một người đơn giản có thể tách mình ra khỏi xã hội vật chất. Cuộc sống đơn giản là một loại bình yên nhẹ nhàng, một sự thanh nhã như chiếc cầu nhỏ và dòng nước chảy, một cảm giác ấm áp sau khi cởi bỏ được nút thắt của trái tim. Một cuộc sống tốt đẹp thường đi từ đơn giản đến phức tạp, từ phức tạp đến đơn giản, cuối cùng là an lạc trong tâm hồn.

Cuộc sống thực ra rất đơn giản, chỉ cần có ba bữa một ngày, bốn mùa ấm áp, một tách trà, một bát cháo, một cái bàn, một nơi yên tĩnh, không suy nghĩ xao lãng, bình yên trong tâm hồn. Hãy sống trong từng khoảnh khắc với một thái độ tích cực, đó chính là hạnh phúc.

Người càng đơn giản thì càng hạnh phúc - 4

Trong cuốn sách “Càng đơn giản càng tốt” có một câu nói rằng: "Đằng sau một cuộc sống đơn giản thường chứa đựng sự phong phú về quỹ đạo của cuộc sống."

Người có thể sống đơn giản không phải tằn tiện mà có thế giới tinh thần rất phong phú. Họ không mua những thứ mình không cần, thay vào đó dành thời gian cải thiện bản thân, không làm nô lệ cho vật chất và ham muốn, cũng không để những thứ không cần thiết chiếm giữ cuộc sống của mình.

Đơn giản là một thái độ đối với cuộc sống. Đơn giản là một loại thiền, một loại tự do và thoải mái, sự nhẹ nhõm của tâm hồn, sự cởi mở của “được không mừng, mất không lo” và sự dồi dào của “sông sâu nước lặng.”

Nỗ lực hết mình, sống giản dị, rèn giũa nhân cách theo năm tháng và giữ cho năm tháng không làm vấy bẩn trái tim mình là những thái độ mà một người thông minh nên có. Ham muốn của con người là vô tận và hạnh phúc là vĩnh cửu. Thay vì bước đi vội vã, tốt hơn hãy sống chậm lại và nhìn kỹ lại cuộc sống của mình.

Không còn nợ nần sẽ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trừ đi những ham muốn, thêm vào hạnh phúc và mãn nguyện, sống đơn giản từ trong tâm hồn, học cách bằng lòng và thoải mái là trạng thái đẹp nhất của cuộc sống.

Ở bên người như này, cả đời bạn sẽ hạnh phúc
Giữ được một cái đầu lạnh nhất định sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn khôn ngoan hơn, bước những bước đi sáng suốt và hạnh phúc trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hướng về phía hạnh phúc