Người có thể sống đơn giản trong thế giới phức tạp này, họ thường không đơn giản

Bảo Anh. - Ngày 11/09/2024 12:03 PM (GMT+7)

Người có trái tim đơn giản không bị ham muốn làm mù quáng, không bị làm phiền bởi cảm xúc, không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ, nên tâm hồn luôn thanh tịnh.

Trong một lớp tâm lý học nhân cách, giáo viên đã đưa ra một quan điểm nhận được nhiều sự quan tâm:

“Khi còn là một đứa trẻ, nhu cầu của con người rất đơn giản, chỉ cần được ăn no, mặc ấm và ru ngủ. Khi lớn lên, ham muốn của con người cũng dần tăng, đồ ăn và quần áo đơn giản không còn có thể thỏa mãn họ nữa.

Con người bắt đầu tìm kiếm tình bạn, sự công nhận, tiền bạc, danh vọng... Họ ngày càng muốn nhiều hơn và gánh nặng trên vai càng trở nên nặng nề”.

Đây là hiện tượng bình thường trong quá trình sinh trưởng và phát triển tâm lý của con người. Tuy nhiên, điều này cũng đáng để chúng ta phải suy nghĩ.

Mong muốn của trẻ nhỏ rất đơn giản. Chúng không có gì ngoài nụ cười cả ngày. Trong khi đó, người lớn thường phức tạp hơn và sở hữu nhiều thứ như tiền bạc, quyền lực, địa vị... nhưng vẫn khó có được sự bình yên trong tâm hồn?

Có lẽ là do ham muốn quá nhiều, gánh nặng trên vai quá lớn. Tuy bị đè nén đến mức tưởng chừng không thở nổi nhưng vẫn sợ chỉ cần buông tay là sẽ mất đi tất cả.

Sự thật là những người thực sự quyền lực và giàu có thường là những người theo đuổi sự đơn giản. Đời người chỉ có 30.000 ngày. Nếu mang quá nhiều, cuộc sống sẽ vất vả. Bằng cách lựa chọn làm phép trừ và buông bỏ, ắt sẽ nhẹ nhàng hơn mà tiến về phía trước.

Người có thể sống đơn giản trong thế giới phức tạp này, họ thường không đơn giản - 1

Ham muốn vật chất càng đơn giản, tinh thần càng phong phú

Ham muốn là vô tận và trạng thái tốt đẹp nhất của cuộc đời là sống thanh bạch, thờ ơ với danh lợi.

Nhà văn người Mỹ Henry David Thoreau từng xa rời sự hối hả, nhộn nhịp của thành phố và sự hỗn loạn của vật chất để chuyển đến sống trong căn nhà nhỏ tự xây tại rừng Walden Pond, Massachusetts.

Ở đó nhu cầu vật chất của ông vô cùng đơn giản. Ông tự xây căn nhà gỗ cho mình, trồng trọt tự cung tự cấp và sống một cuộc sống đơn giản. Chính vì không ham muốn nhiều về vật chất mà thế giới tinh thần của ông vô cùng phong phú.

Trong hơn 2 năm sống ở đây, ông đã suy nghĩ sâu sắc về tự nhiên, về cuộc sống, xã hội và nhiều vấn đề khác, ghi lại những cảm nhận và suy nghĩ của mình thành cuốn sách kinh điển "Walden". Cuốn sách ca ngợi thiên nhiên, khám phá bản chất con người và theo đuổi lối sống giản dị, truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống.

Ông viết trong cuốn sách:

"Tôi muốn đắm mình vào cuộc sống, hút hết tinh túy của cuộc sống, sống một cách chân thật, giản dị, loại bỏ tất cả những gì không thuộc về cuộc sống, đưa cuộc sống vào tuyệt cảnh, bằng hình thức cơ bản nhất, đơn giản, đơn giản và đơn giản hơn nữa".

Chúng ta luôn quan niệm sở hữu là hạnh phúc và cố gắng hết sức để có được nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng ta ít biết rằng ham muốn không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng. Càng sở hữu nhiều thì không gian chứa đựng vật chất càng lớn, không thể dễ dàng thu nhỏ mà chỉ có thể không ngừng thỏa mãn.

Khi bạn cảm thấy mình chẳng có gì, có phải là do bạn muốn quá nhiều hay không? Bản chất của cuộc sống không phải là vật chất mà là cắt bỏ sự phức tạp và đơn giản hóa. Một tâm hồn giàu có và phong phú là món ăn tinh thần nuôi sống cuộc đời tốt đẹp.

Người có thể sống đơn giản trong thế giới phức tạp này, họ thường không đơn giản - 2

Cảm xúc càng đơn giản, trái tim càng hạnh phúc

Có câu nói: “Bình yên thực sự không phải là tránh xa sự ồn ào náo nhiệt, mà là tự mình vun trồng một khoảng lặng trong tâm hồn".

Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thay vì vướng vào mọi việc và tạo thêm lo lắng cho bản thân, tốt hơn hết là nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản và giữ cảm xúc đủ đơn giản để không bị thế giới bên ngoài quấy rầy, tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc trong thế giới phức tạp này.

Chuyện thành hay bại, như ý hay không như ý, đôi khi chỉ cách nhau một suy nghĩ. Nếu cứ mãi than vãn về số phận hẩm hiu, cuộc đời nhiều trắc trở, liệu bạn có tìm thấy được một khoảng trời bình yên và hạnh phúc cho mình?

Người xưa thường nói: "Người có tâm thì có gánh nặng, người không có tâm thì không có gì để bận tâm".

Nếu tâm trí đơn giản thì thế giới sẽ đơn giản; nếu tâm trí phức tạp thì thế giới sẽ phức tạp theo.

Người có thể sống đơn giản trong thế giới phức tạp này, họ thường không đơn giản - 3

Vòng tròn quan hệ càng đơn giản, cuộc sống càng thoải mái

Những mối quan hệ đơn giản và trong sáng có thể mang lại sự bình yên và tự do trong tâm hồn. Khi vòng tròn xã hội của chúng ta bao quanh bởi những người bạn chân thành và đơn giản, không có quá nhiều vướng mắc lợi ích và những giao tiếp giả tạo, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Có câu: “Con người nên sống cuộc đời của chính mình và sống trong sạch”. Chỉ khi kết giao với những người đơn giản, bạn mới có thể thực sự là chính mình và có một cuộc sống đơn giản, thoải mái.

Trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi bị bao quanh bởi một số vòng tròn xã hội, nơi những mối quan hệ phức tạp, những toan tính danh lợi khiến con người ta càng lúc càng bị trói buộc, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng hãy nhớ rằng, chất lượng quan hệ quan trọng hơn số lượng, sự trong sáng và thoải mái mới là điều quý giá nhất, không cần phải cố gắng vun trồng, cũng không cần phải nghi ngờ.

Người có trái tim đơn giản không bị ham muốn làm mù quáng, không bị làm phiền bởi cảm xúc, không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ, nên tâm hồn luôn thanh tịnh. Dù trải qua bao sự phồn hoa của thế giới, họ vẫn có thể ung dung quay lưng, giữ vững bản tâm, làm giàu cho chính mình.

Khi một người học được cách sống đơn giản trong một thế giới phức tạp, điều đó thực sự không hề đơn giản.

Ghét ai đến mấy cũng phải nhớ điều này, đó mới là khôn ngoan
Cãi nhau cũng là một cách nhưng chúng ta có thể chọn những cách khôn ngoan hơn để đối mặt với người bản thân không ưa. Khi bạn ngày càng tốt hơn và...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống