Phần còn lại của cuộc đời bạn, hãy thực sự sống cho chính mình

Bảo Anh. - Ngày 26/10/2022 11:45 AM (GMT+7)

Cuộc sống là như vậy, vừa hướng tới cuộc sống lý tưởng, vừa thích nghi với cuộc sống hiện thực. Hãy sống vì bản thân, học cách yêu và trân trọng chính mình, đừng quá quan tâm đến việc người khác nghĩ hay nghĩ gì về mình.

Nghe audio
0:00
0:00

Trong thế giới thực, luôn có nhiều thứ khiến ta khó có thể từ bỏ. Đó có thể là sự kỳ vọng của cha mẹ đối với bản thân ta, sự phụ thuộc của con cái vào mình, tình cảm của người yêu, sự tin tưởng của bạn bè đối với bản thân và nhiều hơn nữa là những gông cùm định mệnh đi cùng chúng ta suốt cuộc đời.

Gọi là gông cùm thì có lẽ không hợp bởi suy cho cùng, họ đều là những người rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và đa phần những gì họ đã cho chúng ta là sự ấm áp và đẹp đẽ. Sao có thể gọi đó là xiềng xích được?

Nhưng trên thực tế, chính vì những người này rất quan trọng đối với chúng ta và chính vì sự ấm áp mà họ mang lại khiến chúng ta không thể nói buông là buông. Thậm chí, chúng ta sẵn sàng từ bỏ một phần cuộc sống của mình cho họ. Tất nhiên, sẽ có lúc giữa đêm bạn bật khóc vì lựa chọn sai lầm nhưng khi mặt trời mọc, mọi thứ sẽ lại như bình thường và không thay đổi dù là một chút nhỏ nhất. Dù bạn có thừa nhận hay không, tình yêu đôi khi chính là chiếc gông cùm, giam cầm tâm hồn khao khát tự do.

Phần còn lại của cuộc đời bạn, hãy thực sự sống cho chính mình - 1

Trong cuộc sống, không có sự tự do tuyệt đối và không ai có thể thực sự sống như mình mong muốn. Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng không thể tách rời nhau và họ chọn cách sống vì con cái cả cuộc đời. Cũng có nhiều người chọn cách kìm nén con người thật của mình vì điều họ quan tâm nhất, đi làm dù bị mắng mỏ vẫn cố nén lòng nở một nụ cười, không để con cái thiếu thốn.

Có lẽ, cuộc sống là như vậy, vừa hướng tới cuộc sống lý tưởng, vừa thích nghi với cuộc sống hiện thực. Từng bước một, từ sáng đến hoàng hôn, từ trẻ con đến cụ già.

Phần còn lại của cuộc đời bạn, hãy thực sự sống cho chính mình - 2

Con người nên sống vì bản thân, học cách yêu và trân trọng chính mình, đừng quá quan tâm đến việc người khác nghĩ hay nghĩ gì về mình. Thực tế, người khác đánh giá bạn như thế nào là do chính bạn mà ra. 

Sống cho mình ở đây không phải là ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến mình và bỏ qua người khác, mà là chấp nhận con người thật của mình, không coi thường, không phán xét, không bỏ cuộc. Ngay cả khi người khác không đánh giá cao bạn hoặc không hiểu bạn, bạn vẫn phải củng cố niềm tin và sống cuộc sống tuyệt vời của chính mình.

Có rất nhiều người trong cuộc sống thường không hài lòng với bản thân và luôn cảm thấy mình thua kém người khác. Họ muốn trở nên tốt như những người khác nhưng không làm được. Vì vậy họ đau khổ, lo lắng và bất hạnh.

Nhưng có ai là không hề quan tâm việc người khác nghĩ hoặc nghĩ gì về mình. Ai có thể thực sự không quan tâm đến những gì người khác nhìn, ai không muốn được người khác công nhận hoặc khen ngợi và ai có thể không cảm xúc khi đối mặt với những lời vu khống của người khác?

Sống cho bản thân là một loại khao khát đẹp đẽ và người ta chỉ có thể làm hết sức mình, không phải tuyệt đối.

Phần còn lại của cuộc đời bạn, hãy thực sự sống cho chính mình - 3

Không có gì hạnh phúc và vui vẻ hơn là được sống cho chính mình và là con người thật của mình. Nhưng tiền đề là bạn phải chấp nhận con người thật của mình.

Chúng ta ai cũng có những thiếu sót và khiếm khuyết, một số có thể được thay đổi và cải thiện dần dần thông qua nỗ lực của bản thân, trong khi số khác ta không thể kiểm soát. Vì vậy, đối mặt với con người thật là chìa khóa để sống hết mình.

Bạn thực sự không phải quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ về mình. Một số lời khen ngợi chỉ là những lời nói bình thường, không thực sự họ nghĩ rằng bạn tốt hay mạnh mẽ như thế; một số lời nói xấu chỉ thể hiện sự tiêu cực trong suy nghĩ của ai đó và bạn không cần phải cảm thấy buồn hay tức giận vì điều này.

Một người muốn sống cho mình thì ít nhất phải có ý tưởng, tính quyết đoán, có nguyên tắc riêng và sự kiên trì.

Cả đời này, hãy sống cho chính mình, làm những gì bạn nên làm, làm những gì bạn thích và làm những gì bạn cho là đúng.

Cả đời này, hãy sống cho chính mình. Cho dù bạn đang đối phó với ai và điều gì, bạn đều có thể tự chủ hơn và thích nghi hơn.

Cả đời này, hãy sống cho chính mình. Không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, không vội vàng, kiên trì, không sợ gió, mưa, sương và tuyết. 

Học được 2 chữ này, cuộc đời tự khắc xoay chuyển
Cuộc đời này không có trở ngại nào là không vượt qua được, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Người khôn ngoan thật sự là người biết cách buông bỏ. 

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống