Thân đến mấy cũng phải có khoảng cách: 1 ly nước với bạn bè, 1 bát canh với người thân, 1 tờ giấy với bạn đời

Bảo Anh. - Ngày 16/12/2022 12:00 PM (GMT+7)

Một mối quan hệ tốt giống như hầm canh trên ngọn lửa nhỏ, đừng vội vàng. Cảm giác thân thiết nhất không phải luôn luôn tiếp xúc mà là biết rằng bạn luôn ở đó. Giữ khoảng cách là tôn trọng đối phương và cũng là tôn trọng chính mình.

Nghe audio
0:00
0:00

Có người nói: Cuộc đời là một quá trình mất mát không ngừng. Các mối quan hệ, thoạt nhìn thì dễ, nhưng lại không dễ để kết thân lâu dài.

Sống trong thế giới phức tạp này, ai trong chúng ta cũng mong có bạn bè ở mọi nơi, mong rằng những người xuất hiện trong cuộc đời mình có thể bên nhau lâu dài, có thể tấm chân tình đổi lấy tấm chân tình. Những bước chân ra đời, rồi bạn sẽ nhận ra sẽ là một thảm họa nếu đến quá gần bất kỳ ai ngoại trừ cha mẹ.

Có người từng mang suy nghĩ, mong mình tốt với mọi người và mọi người cũng tốt với mình để rồi nhận ra điều đó là không thể. Thực ra, con người cũng giống như những chú nhím vậy, gần quá thì đâm cho nhau bầm dập, xa quá thì không thể nương tựa vào nhau mà sưởi ấm. Vì vậy, chỉ có giữ khoảng cách vừa phải, không quá xa cũng không quá gần mới có thể ở bên nhau lâu dài.

Giữ 1 ly nước giữa bạn và bạn bè

Thân đến mấy cũng phải có khoảng cách: 1 ly nước với bạn bè, 1 bát canh với người thân, 1 tờ giấy với bạn đời - 1

Gặp bạn bè, ly nước sẽ là mở cầu của câu chuyện, sau đó đến những lời tâm giao. Khi bạn bè cần giúp đỡ, bạn sẵn sàng dốc sức dốc lòng giúp đỡ. Đó là điều thực sự tuyệt vời. Nhưng khi ai đó không cần sự giúp đỡ của bạn, đừng tùy tiện suy đoán và can thiệp, cũng đừng quá để ý. Bạn bè thân thiết đến mấy cũng không được xóa đi mọi ranh giới, cho rằng thân nên không ngại chỉ trỏ nặng nhẹ với nhau để rồi sinh rạn nứt.

Khoảng cách ly nước không phải xa lánh mà là không gây phiền phức cho người khác, cũng là để giảm bớt phiền toái cho chính mình. Thân thiết không có nghĩa là luôn kè kè bên nhau mà là biết giữ khoảng cách phù hợp, không để đối phương khó chịu và bản thân thấy thực sự thoải mái.

Bạn bè xa quá thì chia rẽ, thân thiết quá thì dễ làm phiền. Giữ khoảng cách một chút chính là lịch sự và tôn trọng lẫn nhau.

Giữ 1 bát canh giữa bạn và những người thân yêu

Thân đến mấy cũng phải có khoảng cách: 1 ly nước với bạn bè, 1 bát canh với người thân, 1 tờ giấy với bạn đời - 2

Trao gửi bao tình cảm trong bát canh gửi tới người thân, xa quá thì bị nguội mà gần quá thì bị bỏng. Chỉ khi khoảng cách phù hợp, không quá xa mà không quá gần, đó mới là vừa vặn.

Cái gọi là khoảng cách 1 bát canh nghĩa là chúng ta tôn trọng cuộc sống riêng của người thân mình, khi họ gặp khó khăn sẽ sẵn sàng đứng lên giúp đỡ.

5 ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn. Anh em một nhà nhưng mỗi người sẽ có tính cách, quan điểm cũng như cuộc sống riêng. Quá thân thiết sẽ dễ nảy sinh sự so đo, xem người hơn người kém. Và so đo là do ham muốn, mà ham muốn thì vô tận, đây chính là vòng luẩn quẩn của một mối quan hệ không lành mạnh.

Để giữ ý thức về ranh giới, đừng sử dụng suy nghĩ của riêng bạn để áp đặt lên ai kia. Dù thân thiết, bạn phải hiểu rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng. Quá nhiều sự can thiệp sẽ dẫn đến xung đột bùng phát. Đây không phải là một bước đi khôn ngoan.

Ý thức đúng đắn về khoảng cách có thể tránh được sự thờ ơ trong mối quan hệ gia đình và khiến mối quan hệ này ngày càng bền chặt.

Giữ 1 tờ giấy giữa bạn và bạn đời 

Thân đến mấy cũng phải có khoảng cách: 1 ly nước với bạn bè, 1 bát canh với người thân, 1 tờ giấy với bạn đời - 3

1 tờ giấy chứa đựng tình yêu, sự tin tưởng và tôn trọng. Vượt ra ngoài tờ giấy đó sẽ là sự nghi ngờ vô căn cứ và tạo ra sự lạnh nhạt không cần thiết. Trong hôn nhân, mỗi người đều cần nhiều hơn cả tình yêu là sự bao dung, tế nhị và tôn trọng.

Trên đời này không có người hoàn hảo. Trong mối quan hệ lâu dài, con người ta sẽ dần thể hiện rõ nhất con người mình, đôi bên không ngại cho nhau nhìn thấy những hình ảnh thật nhất, không còn trau chuốt như trước. Điều này đòi hỏi một tấm lòng bao dung để chấp nhận sự không hoàn hảo của mỗi người.

Khi hẹn hò, bạn đánh giá cao điểm mạnh của nhau và một cuộc hôn nhân đẹp là khi đôi bên biết chấp nhận điểm yếu của nhau. Giữa vợ và chồng, việc cho nhau không gian tự do là vô cùng quan trọng. Đó là khoảng thời gian để một mình và hoàn thiện bản thân, thắt chặt tình cảm. Yêu đến mấy cũng phải giữ khoảng cách phù hợp.

Nhớ rằng, khoảng cách làm nên vẻ đẹp. Hãy để nhau tận hưởng sự thoải mái khi ở một mình, như hít thở không khí trong lành và cảm nhận niềm hạnh phúc. Khoảng cách chính là bí quyết giữ hôn nhân luôn tươi mới.

Mối quan hệ thân thiết đến đâu cũng phải có ranh giới

Thân đến mấy cũng phải có khoảng cách: 1 ly nước với bạn bè, 1 bát canh với người thân, 1 tờ giấy với bạn đời - 4

Ý thức về ranh giới là sự tu luyện bản thân tốt nhất của một người. Gần gũi quá mức, thân mật quá mức sẽ sinh ra rắc rối triền miên; xa quá thì quan hệ trở nên hời hợt, tình cảm xa cách.

Giữ khoảng cách chính là làm cho mình trở thành một cá nhân độc lập, tự do, có thể tiến và có thể lùi, không vượt quá khuôn phép, không làm mất lòng.

Trải nghiệm những thăng trầm của cuộc đời và học hỏi từ những thất bại, người trưởng thành phải học cách biết đâu là lúc nên dừng lại, đâu là lúc nên rời đi, không quá nhiệt tình hay không ép buộc người khác.

Một mối quan hệ tốt giống như hầm canh trên ngọn lửa nhỏ, đừng vội vàng. Thời gian sẽ kiểm chứng tất cả, sẽ giúp bạn bỏ đi những tạp chất và để lại những điều tốt đẹp nhất cho bạn. Dần dần, bạn sẽ thấy rằng tốt nhất là nên để khoảng cách với nhau. Cảm giác thân thiết nhất không phải luôn luôn tiếp xúc mà là biết rằng bạn luôn ở đó. Giữ khoảng cách là tôn trọng đối phương và cũng là tôn trọng chính mình.

Hòa hợp vừa phải là thoải mái nhất, ấm áp nhất và thực tế nhất. Muốn hòa hợp với người khác, hãy gần mà không gần, xa mà không xa. Thời gian trôi qua, tuổi tác lớn lên cùng kinh nghiệm phong phú, bạn sẽ hiểu: quan hệ xã hội chất lượng thấp không tốt bằng sự cô độc chất lượng cao.

Bạn không cần mời quá nhiều người vào cuộc sống của mình. Nếu họ không thể bước vào trái tim bạn, họ sẽ làm xáo trộn cuộc sống của cả hai và khiến nó trở nên phiền toái. Dù là bất kỳ mối quan hệ nào và thân thiết đến đâu, tốt nhất là giữ khoảng cách thích hợp.

Người hay nói 3 câu này, quan hệ tốt đến mấy cũng đừng kết thân
Với người thường nói 3 câu này, tốt nhất mối quan hệ có tốt đến đâu cũng đừng kết thân. Vẽ cọp vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng"

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống