Con tôi không biết đánh nhau nên bị ông bà chê yếu đuối

Ngày 02/07/2024 12:00 PM (GMT+7)

Ông bà bảo con tôi hay khóc, nhút nhát, đánh nhau thế cũng kêu và đối xử phân biệt vì có gì ngon và tốt đều dành cho con bác.

Có phải trẻ con đánh nhau là điều bình thường? Phải chăng tôi nghĩ nhiều, làm quá lên như mọi người vẫn nói?

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và vợ chồng bác trong căn nhà khá rộng rãi ở quê. Cả hai gia đình đều có công việc độc lập, con cái sàn sàn tuổi nhau, cách khoảng một hai tuổi. Lý do vẫn sống chung là vì bố mẹ chồng thích sống theo kiểu "tứ đại đồng đường", một gia đình lớn hòa thuận, vì ông bà cũng có của ăn của để ở quê.

Con tôi ba tuổi hiền lành, dễ chịu; con của hai bác nhanh nhẹn, nóng tính và thường xuyên cắn, nhéo con tôi. Con tôi có khi đánh lại, còn đa số là khóc và mách mẹ, ông bà. Việc này diễn ra hàng ngày với tần suất rất nhiều nhưng ông bà luôn bảo con tôi hay khóc, nhút nhát, đánh nhau thế mà cũng kêu và đối xử phân biệt vì có gì ngon và tốt đều dành cho con bác. Tôi nhìn con mình vậy rất khó chịu vì ông bà phân biệt đối xử, chỉ sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con, khiến con mất tự tin.

Vậy là tôi bàn với chồng ra ở trọ trước rồi mua đất xây ra ở riêng (điều này cần vợ chồng cố gắng vất vả thêm ít năm thì có thể được). Tuy nhiên chồng lại không đồng ý và coi đó là việc bình thường, tôi làm quá lên. Ông bà đưa đón con đi học để tôi đi làm là điều may mắn rồi, tôi còn đòi hỏi gì nữa. Con nít đánh nhau là bình thường, ông bà phân biệt thì kệ ông bà, quan trọng là vẫn có bố mẹ yêu thương. Còn việc ra riêng là điều không thể được, không thể làm mất mặt ông bà.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Tôi phải làm sao đây, vì cuộc sống riêng luôn là điều tôi mong muốn. Con hiền lành thì tôi muốn tách ra khỏi môi trường suốt ngày nghe sự so sánh, lớn lên tôi sẽ cho con đi học võ. Thật sự mỗi ngày tôi đi làm về cực kỳ stress. Vì việc con bị dán nhãn yếu đuối, hay khóc quá nhiều làm đôi khi tôi cũng cáu với con mình, như chính con là nguyên nhân, sao con quá hiền lành để luôn bị bắt nạt và chỉ biết khóc lóc. Chỉ thế thôi, còn con tôi là đứa bé rất tình cảm, yêu thương ba mẹ, cũng hiếu động, chỉ là con hiền lành thôi.

Hồng Yến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm