Con trong tháng cấm không chụp ảnh?

Ngày 11/01/2014 04:01 AM (GMT+7)

Em mới sinh con mà cứ ai muốn giơ máy lên chụp con mẹ chồng em lại ôm con em che như che của quý.

Mấy hôm nay không khí gia đình em vô cùng căng thẳng vì xung đột với mẹ chồng. Chồng em vốn là con cầu tự của cả họ. Em sinh con cho nhà chồng, con em từ trước khi sinh ra đã là cục vàng cục bạc của cả nhà. Thế nhưng việc ông bà bao bọc giữ gìn cháu quá cũng khiến em mệt mỏi.

Em sinh con đã được hơn tuần rồi nhưng mẹ chồng em cấm cả nhà không được chụp ảnh con. Em chỉ muốn chụp vài tấm làm kỉ niệm và khoe bạn bè trên facebook nhưng cũng không được. Bạn bè, bố mẹ đẻ, họ hàng nhà ngoại em qua thăm cháu mà ai cứ giơ máy lên định chụp làm kỉ niệm là mẹ chồng lại ôm con em che đi như che của quý. Bà bảo với em "Chụp ảnh trẻ con là lấy đi một phần hồn phách của nó. Chụp khi ngủ càng không được vì giống như đã...chết". 

Em vô cùng hiểu cho nỗi sợ hãi cháu đầu của của ông bà nhưng quả thực việc kiêng cữ chụp ảnh của mẹ chồng em khiến em vô cùng "ức chế". Các chị ơi, các chị có ai còn kiêng cữ không chụp ảnh con khi còn sơ sinh không? Em có nên cứ 'phớt lờ' mẹ chồng mà chụp ảnh con?

Thắc mắc của độc giả ở địa chỉ mail ngoc_mai......@...........

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé