Em bé ngủ bên lề đường: "Cha mẹ con đâu, xin hãy đến và ôm con vào lòng"

Ngày 23/05/2019 19:29 PM (GMT+7)

"Người ta có mẹ có cha, được bao bọc kĩ càng, mà sao con lại thiệt thòi đến vậy" - TV bình luận về bức ảnh.

Cách đây ít giờ, trên một nhóm hội có nhiều nhiếp ảnh gia chia sẻ một bức ảnh khiến ai cũng xúc động. Bức ảnh ấy chụp một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi đang ngủ trên vỉa hè. Bên cạnh bé là một túm đồ đựng bằng túi nilon và không có bất kì người lớn nào. Bức ảnh đăng kèm dòng trạng thái: "Những đứa trẻ chưa bao giờ biết được giấc ngủ thật sự là gì".

Em bé ngủ bên lề đường: amp;#34;Cha mẹ con đâu, xin hãy đến và ôm con vào lòngamp;#34; - 1

Bức ảnh em bé ngủ lề đường được cư dân mạng quan tâm

Nhìn bức ảnh ấy, ai cũng rung động và xót xa vì đứa trẻ còn quá nhỏ, vô tư và hồn nhiên.

"Bé con nhà ai mà sao lại nằm đó ngủ vậy. Cha mẹ của bé đâu, xin hãy đến vào ôm con vào lòng".

"Nhìn hình ảnh này mà xót xa quá. Con của mình chỉ cần ngã hay nằm ra đất mình đã phải bồng lên ngay. Nhìn bé ngủ ngon lành và đáng yêu quá".

"Bằng tuổi con, các bé có mẹ có cha, được yêu thương, che chở từng giấc ngủ mà sao con lại phải nằm đây. Nhìn con ngủ ngon lành mà một người mẹ như tôi xót xa quá".

"Mong con sớm gặp được người biết trân quý con".

Hiện tại, bức ảnh vẫn đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Vì muốn đăng tải thông tin nhanh nhất đến cho độc giả, chúng tôi mạn phép chia sẻ những hình ảnh này. Ai là chủ nhân/ người thân của những bức ảnh xin liên hệ tới địa chỉ banbientap@eva.vn để được ghi nguồn chính xác.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bé trai quỳ lạy mẹ trên manh chiếu nhỏ và câu chuyện xúc động chốn Hoàng cung
Sau ngày hôm đó, nếu gặp lại người mẹ sẽ phải quỳ lạy đứa con nhỏ theo nghi thức truyền thống của đất nước mình.
Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động