Bắt quả tang vợ ngoại tình với ông chú ngoài 60 tuổi, lời gã nhân tình nói khiến anh chồng sụp đổ

Cẩm Tú - Ngày 30/10/2023 12:00 PM (GMT+7)

Dù vợ ngoại tình nhưng người chồng vẫn đồng ý tha thứ nếu vợ nhận sai và hứa không tái phạm, không ngờ nhân tình của vợ lại nói thế này.

Đôi khi, tình yêu cũng có hạn sử dụng. Nếu không biết cách quản lý tình yêu và hôn nhân thì hạn sử dụng sẽ càng ngắn. Một khi cạn tình hết nghĩa, có người dứt khoát ly hôn để giải thoát cho nhau nhưng có người lại tìm tình yêu mới ngoài hôn nhân.

Lý Phương là vợ thứ 2 của anh Hà Lập Bân (sống ở Trung Quốc), chị kém anh 9 tuổi và họ đã sống với nhau hơn 20 năm. Vì anh và vợ cũ có một cô con gái, nên anh không ép vợ 2 sinh thêm con cho mình.

Sau khi kết hôn, hai người sống rất hạnh phúc. Nhưng chỉ một tháng trước, chị Lý Phương bỗng dưng để lại 500 tệ tiền mặt (khoảng 1,7 triệu đồng) cùng thẻ ngân hàng và chìa khóa nhà rồi rời đi không lời từ biệt. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh Bân vội vã ra ngoài tìm vợ nhưng không thấy.

Trong mắt anh Bân, chị Lý Phương là người hiền lành, đơn giản, giống như một đứa trẻ chưa lớn nên khi vợ bỏ đi anh vô cùng lo lắng, sợ vợ bị lừa, chịu thiệt thòi bên ngoài. Sau một tháng ròng rã tìm kiếm, cuối cùng anh Bân cũng có tin tức của vợ.

Anh Hà Lập Bân.

Anh Hà Lập Bân.

Điều khiến anh đau lòng nhất chính là người vợ mà anh ngày đêm tìm kiếm hóa ra lại bỏ nhà đi vì một người đàn ông. Đáng hận hơn, người đàn ông này lại là hàng xóm cũ nhiều năm của anh. Ông ta họ Phong, đã ngoài 60 tuổi và đã có gia đình. Nhà anh Bân sống ở tầng 2, còn nhà ông Phong sống ở tầng 6.

Sau khi tìm hiểu, anh Bân mới biết vợ thuê nhà ra ngoài ở. Để có bằng chứng xác thực về việc vợ ngoại tình, anh cùng bạn bè đã bí mật theo dõi vợ nhiều ngày, chụp lại ảnh làm bằng chứng.

Càng theo dõi, anh Bân càng đau lòng. Bởi vợ anh, người đã ở bên anh hưn 20 năm, giờ lại giúp nhân tình người đàn ông hơn 60 tuổi đánh răng, cạo râu, thậm chí thỉnh thoảng cả hai còn có một số cử chỉ thân mật.

Anh không thể hiểu nổi tại sao vợ lại phản bội mình và cặp kè với một người đàn ông hơn 60 tuổi. Tức tối, anh quyết định tới hỏi thẳng hai người này. Tuy nhiên khi tới nơi, anh lại không kìm được lửa giận mà xông tới đánh kẻ thứ 3.

Chị Lý Phương.

Chị Lý Phương.

Lúc này, chị Lý Phương đã giữ chặt chồng để nhân tình bỏ chạy. Khi thấy ông Phong bình an vô sự rời đi, chị cũng thở phào một hơi mà bỏ đi. Hành vi của vợ khiến anh Bân càng tức giận hơn, liên tục tra hỏi vợ, yêu cầu chị cho mình một lời giải thích hợp lý.

Nói về chuyện này, Lý Phương nói với giọng điệu rất tự tin. Chị cho biết sở dĩ mình bỏ nhà ra đi là vì chồng quá đa nghi và bị chồng bạo hành.

Nghe vợ nói, anh Bân vừa chua xót vừa tức giận, bởi hơn 20 năm qua anh luôn yêu thương vợ hết lòng, đã bao giờ đối xử tệ với vợ đâu mà giờ lại bị vợ chụp cho cái tội bạo hành. Dẫu vậy, anh vẫn muốn cho vợ một cơ hội nhận sai, thẳng thắn nói ra mối quan hệ của mình với hàng xóm.

Đối mặt với những lời tra hỏi của chồng, Lý Phương liên tục phủ nhận. Chị nói rằng chị không làm gì có lỗi với chồng, nhưng chị không biết rằng trong tay chồng đã có rất nhiều bằng chứng chứng minh chị ngoại tình.

Sau đó, anh Bân cùng người hòa giải nhất quyết tới thăm ngôi nhà đang thuê của vợ. Đến đây, cả hai lại gặp ông Phong.

Tình nhân của vợ anh Bân, ông Phong.

Tình nhân của vợ anh Bân, ông Phong. 

Trước sự chất vấn của người hòa giải, ông Phong thẳng thắn thừa nhận ông ta và chị Lý Phương quả thật có mối quan hệ không đúng mực. Họ đã hẹn hò được nửa năm, và cả hai đã thuê nhà sống với nhau. Thậm chí, ông Phong còn công khai tình cảm của mình với Lý Phương ngay trước mặt mọi người khiến anh Bân tức đỏ mặt.

Tuy nhiên đến giờ phút này, anh Bân vẫn muốn tha thứ cho vợ. Chỉ cần vợ chịu nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm thì anh sẽ tha thứ. Nhưng, những lời ông Phong nói sau đó như tin sét đánh ngang tai anh Bân, khiến anh hoàn toàn sụp đổ.

Hóa ra, vợ chồng ông Phong vốn có một đứa con trai, nhưng con trai họ đột ngột qua đời cách đây không lâu. Sau khi mất con trai, mối quan hệ của ông và vợ ngày càng xấu đi. Ông muốn có thêm một đứa con, nhưng vợ đã già nên không thể sinh được, nên cũng mắt nhắm mắt mở để chồng ngoại tình.

Ông Phong biết hai người đều đã có gia đình, việc ở bên nhau là sai trái, nhưng ông vẫn thẳng thắn tuyên bố muốn chung sống trọn đời với Lý Phương. Ông cũng tiết lộ Lý Phương đang mang thai 4 tháng.

Anh Bân không thể ngờ, hơn 20 năm chung sống vợ không muốn sinh con cho anh, vậy mà giờ chị ta lại đồng ý sinh con cho nhân tình mới yêu được nửa năm. Chuyện đến nước này cứu vãn hôn nhân cũng vô ích, nên cuối cùng anh đành buông tay, quyết định ly hôn.

Vợ có thai với nhân tình, tôi yêu cầu xét nghiệm huyết thống thai nhi, cô ấy nói đúng 10 từ rồi bỏ đi
Vợ không đồng ý, nói rằng làm như thế ảnh hưởng đến thai nhi. Cô ấy nói đúng 10 từ rồi vào phòng xếp đồ bỏ đi luôn.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vợ ngoại tình