Thấy hai con trai không bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, biết lý do mẹ Sài Gòn nghẹn lòng

Ngày 12/05/2020 06:17 AM (GMT+7)

Hai con không hay dẫn bạn về chơi, lúc chở đi học, chúng cũng chỉ để mẹ đón từ xa. Hiểu được nguyên nhân, chị Hồng chỉ biết ngậm ngùi thương con.

Anh Phương Thành và chị Dương Hồng ở Sài Gòn là cặp vợ chồng đặc biệt khi mà cả hai sinh ra đều mang trên mình những khiếm khuyết cơ thể. Tuy nhiên, may mắn với tổ ấm nhỏ ấy là sự xuất hiện của hai bé trai lành lặn. Các con chính là niềm tự hào và động lực để bố mẹ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Giờ đây bé lớn Công Toàn 18 tuổi, bé nhỏ Bảo Tín 15 tuổi. Các con ngoan và hiểu chuyện, tuy nhiên trong suốt hành trình thực hiện thiên chức làm cha mẹ anh chị có nhiều nỗi niềm riêng mà không phải ai cũng thấu hiểu.

Mang thai bị ngã phải nằm viện tĩnh dưỡng

Chị Hồng cho biết, 18 năm trước chị là một cô gái chân ướt chân ráo từ Nha Trang vào Sài Gòn tìm việc. Tại công ty, chị đã quen được anh Phương Thành, hai anh chị gặp nhau, lúc ban đầu chỉ là những câu chuyện xoay quanh công việc, dần dần chính những câu chuyện tưởng không đầu không cuối nhưng lại khiến cả hai xao xuyến, và rồi họ đã yêu nhau từ lúc nào không hay.

Thấy hai con trai không bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, biết lý do mẹ Sài Gòn nghẹn lòng - 1

Anh Phương Thành và chị Dương Hồng ở Sài Gòn là cặp vợ chồng đặc biệt khi mà cả hai sinh ra đều mang trên mình những khiếm khuyết cơ thể.

Con tim rung động nhưng chị Hồng chưa dám nghĩ đến một ngày sẽ cùng nhau về chung mái nhà. Một thời gian sau đó, chị bất ngờ phát hiện mang thai khi còn chưa kết hôn. Hay tin bạn gái có thai, anh Thành vừa mừng vừa lo. Lo vì lúc đó cả hai đều thân phận khuyết tật lại đang ở trọ, không biết cuộc sống sẽ đi về đâu, làm gì để chăm lo cho con.

Vượt qua rất nhiều sóng gió và phản kháng từ hai bên gia đình, cuối cùng ngày đại hỷ của cặp đôi cũng được diễn ra. Sau ngày cưới, chị Hồng chuyển về ở với gia đình nhà chồng tại Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Những tưởng với hoàn cảnh như vậy chị sẽ không được nhà chồng quan tâm nhưng hoàn toàn ngược lại, thấy con dâu bụng mang dạ chửa vất vả nên bà bỏ qua khoảng cách mẹ chồng nàng dâu ngày đêm lo chu toàn cơm nước cho chị.

Do mang thai em bé to nên chị di chuyển rất khó khăn, đến tháng thứ 6 thai kỳ chị bất ngờ bị ngã dẫn đến chảy máu khá nhiều. Mẹ chồng chị thấy vậy liền chở con dâu tới bệnh viện kiểm tra, sau thăm khám bác sĩ phát hiện chị bị động thai, bắt buộc phải nằm một chỗ tĩnh dưỡng.

Thấy hai con trai không bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, biết lý do mẹ Sài Gòn nghẹn lòng - 2

Rất may mắn 2 cậu con trai Công Toàn và Bảo Tín đều lành lặn, khỏe mạnh.

Vậy là ròng rã 3 tháng chị Hồng nằm viện giữ thai tới ngày sinh một tay mẹ chồng chăm sóc. Chị Hồng nói: “Thấy con dâu tội nghiệp quá nên mẹ chồng mình nói, một đứa đi làm, còn một đứa nằm viện để má nuôi. Bà thương vợ chồng mình lắm, biết con mình không được may mắn, lành lặn như nhiều người khác nên bà lúc nào cũng lo cho hai đứa chúng mình”.

Sau 9 tháng mang thai nơm nớp lo sợ, bé Công Toàn chào đời lành lặn, khóc to trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả gia đình chị, nhất là hai vợ chồng chị - người mẹ khuyết tật đã phải đánh cược tính mạng của mình để sinh con. Ba năm sau đó tổ ấm nhỏ của chị đón thêm thành viên là một bé trai Bảo Tín bụ bẫm, kháu khỉnh.

Ba mẹ chở đi học, chỉ dám để đón từ xa

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị Hồng cho biết, hai vợ chồng đều đi bán vé số mưu sinh, bình thường nếu anh bán hết sớm, anh sẽ chạy lên chỗ vợ để bán phụ. Cuộc sống khó khăn đôi lúc khiến vợ chồng anh buồn, nhưng rồi cả hai lại động viên nhau cố gắng hết sức để chăm lo cho các con.

Thấy hai con trai không bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, biết lý do mẹ Sài Gòn nghẹn lòng - 3

Nói về các con của mình, mẹ 8X tự hào chia sẻ, hai bé Toàn và Tín đều rất ngoan và hiểu chuyện, tuy nhiên anh chị cũng có nhiều nỗi niềm riêng. Chị kể, "Hai con không hay dẫn bạn về chơi, những lúc ba mẹ chở đi học, chúng cũng chỉ để bố mẹ đón từ xa.

Thấy vậy mình hỏi liệu có phải con ngại ba mẹ tật nguyền với các bạn hay không. Sợ ba mẹ buồn nên con trả lời "Không". Nhưng mình hiểu con hơn ai hết, mình biết trong lòng bé có những mặc cảm và tự ti khi bố mẹ không bình thường như mọi người. Nghĩ vậy mình nghẹn lòng song cũng thông cảm cho các con".

Mẹ Sài Gòn xúc động nói: “Thỉnh thoảng, bé nhỏ kể cho ba mẹ chuyện có bạn tật nguyền bị bạn bè xa lánh, không chơi cùng, mình thấy buồn. Nhưng mẹ cũng nói cho con hiểu, người ta kém may mắn, người ta tật nguyền thì mình phải chia sẻ, giúp đỡ. Vì không lẽ ba mẹ tật nguyền con cũng xa lánh, không lẽ ba mẹ nuôi con lớn, con cũng không dám giới thiệu với người khác hay sao?”.

Sau những lần giải thích như vậy, các con của anh chị dần thay đổi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đôi lúc các con vẫn còn e ngại.

Thấy hai con trai không bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, biết lý do mẹ Sài Gòn nghẹn lòng - 4

Bé Bảo Tín năm nay 15 tuổi, con đã đỡ đần được ba mẹ rất nhiều việc.

Giờ đây hai con của đã lớn, vợ chồng chị Hồng cũng không còn vất vả nhiều như xưa nữa, ngoài giờ học ra các con cũng hay giúp ba mẹ việc nhà như giặt giũ, phơi phóng quần áo, quét nhà. Đợt nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19 vừa qua là thời điểm các con được ở bên hỗ trợ ba mẹ nhiều hơn lúc nào hết.

Chị Hồng bảo, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của gia đình chị là vào buổi tối khi hai vợ chồng kết thúc một ngày rong ruổi đi bán vé số trên khắp các nẻo đường. Đó cũng là lúc mà 2 cậu con trai thích nhất bởi cả nhà được đoàn tụ, cũng là thời khắc các con được nhìn ba mẹ tật nguyền của mình nhàn nhã nhất.

Thấy hai con trai không bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, biết lý do mẹ Sài Gòn nghẹn lòng - 5

Giờ đây hai con của chị Hồng đều đã lớn, vợ chồng chị Hồng cũng không còn vất vả nhiều như xưa nữa.

Sinh con không có hậu môn, vợ chồng khuyết tật Thanh Hóa chật vật vệ sinh cho con 30 lần/ngày
Hạnh phúc khi con chào đời sau 5 năm tìm kiếm nhưng chị Hà, anh Năm phải trào nước mắt khi hay tin con không có hậu môn. Có những ngày chị mệt nhoài...
Bình An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội