Thông tin mới nhất về bé sơ sinh bị bỏ rơi, không mảnh vải che thân giữa trời nắng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 28/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

Đã 2 ngày kể từ khi phát hiện bé gái bị bỏ rơi, dù đã dùng loa phát thanh, tuyên truyền …nhưng người thân vẫn chưa đến nhận cháu bé.

Sáng ngày 28/7, đại diện Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết, ngày 26/7 bệnh viện có tiếp nhận một bé gái bị bỏ rơi trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, bé gái được Trạm y tế xã Đông Vinh sơ cứu trong tình trạng tím tái, toàn thân bám nhiều đất, bụi bẩn và chưa được cắt rốn. Đặc biệt, trên cơ thể bé có mảng da bỏng rát vùng mặt, bụng và vùng đùi do nắng. Thời điểm phát hiện cháu bé không có một mảnh vải che thân.

Ngay sau khi tiếp nhận, bé gái được đưa vào khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Nhi Thái Bình) để xử trí, hiện đã được chuyển lên khoa sơ sinh để chăm sóc. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, đẻ non (35 tuần), gãy xương đòn phải, rối loạn đông máu, rối loạn toan kiềm, bỏng độ 1, ½ người trái.

Thông tin mới nhất về bé sơ sinh bị bỏ rơi, không mảnh vải che thân giữa trời nắng - 1

Thông tin mới nhất về bé sơ sinh bị bỏ rơi, không mảnh vải che thân giữa trời nắng - 2

Bé gái bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Thái Bình).

“Hiện tại cháu bé đang được thở máy không xâm nhập, truyền máu, nuôi dưỡng tĩnh mạch, điều trị nhiễm trùng bằng kháng sinh phối hợp và được chăm sóc đặc biệt tại buồng hồi sức, thuộc khoa Sơ Sinh.

Do cháu bé không có người thân chăm sóc nên hiện tại Phòng Công tác xã hội đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ vì cháu có thể phải điều trị lâu dài, chưa thể tiên lượng trước điều gì”, đại diện Bệnh viện Nhi Thái Bình chia sẻ.

Là người phụ nữ tiếp nhận bé gái đầu tiên, chị N. cho biết từ trước đến nay chị chưa bao giờ gặp trường hợp trẻ bỏ rơi nào thương tâm như vậy. Theo chị N., ngày 26/7 trời nắng nóng gay gắt đến người lớn đứng ngoài trời còn không thể chịu được huống chi là đứa trẻ vừa mới sinh ra.

“Cháu bé mới chào đời với làn da non nớt, vậy mà phải chịu đựng cái nóng, cái nắng lên đến 40 độ thì quá tội nghiệp. Người mẹ sinh ra cháu bé thật đáng lên án”, chị N. cho biết.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Cừ (ở xã Đông Vinh) khi đi làm đồng đã phát hiện ra bé gái bị bỏ rơi ở ruộng khoa nước. Thời điểm phát hiện ra cháu bé, trên người cháu không có bất cứ vật tùy thân nào. Ngay sau đó cháu bé được đưa về trạm y tế cấp cứu và báo sự việc tới chính quyền địa phương. Thời điểm đó, dây rốn cháu bé chỉ còn một đoạn, người dính bùn đất, một phần bụng bị đỏ ửng, da cháy sém.

Lãnh đạo UBND xã Đông Vinh (Đông Hưng, Thái Bình) cho biết hiện chính quyền địa phương vẫn đang kêu gọi người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đến nhận lại cháu bé. Đồng thời cắt cử nhân viên y tế của xã, cùng người dân túc trực tại Bệnh viện Nhi Thái Bình để chăm sóc.

Bé sơ sinh còn dây rốn bị bỏ rơi ngoài ruộng giữa trời nắng 40 độ, da bụng cháy sém
Khi phát hiện cháu bé sơ sinh dây rốn chỉ còn một đoạn, người dính bùn đất, một phần da bị bỏng nhiệt do thời tiết nắng nóng lên đến 40 độ.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h