"Hãy làm điều này trước khi bi kịch đến!": lời cảnh tình của bà mẹ mất con vì tiểu đường

Ngày 23/09/2018 19:00 PM (GMT+7)

Một bà mẹ mất con đã quyết định đăng tải câu chuyện về "thảm kịch" đã xảy ra với gia đình cô và hy vọng có thể là lời cảnh báo tới các bậc phụ huynh.

Ngày 22/3/2018, cô Sierra Greenlee sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô tới trường đón con gái Ayra, hơn 3 tuổi về nhà. Cô đã rất mong đợi dành cả buổi tối chơi đùa vui vẻ với con gái và còn nghĩ tới kế hoạch đi chơi ngày mai của cả hai.

Tuy nhiên khi đến trường, Sierra ngạc nhiên vì thấy cô giáo phải bế con gái ra và cô bé có biểu hiện như lả đi. Khi nhận con từ cô giáo, Sierra càng bất ngờ hơn khi cô gần như không cảm thấy nhịp tim của con. Người mẹ trẻ hốt hoảng vội vàng cùng cô giáo đưa con vào lại lớp học, đặt con gái nằm xuống đất và tiến hành CPR.

Sierra viết trên Facebook: “Trong đầu tôi khi ấy luôn tự nhủ phải bình tĩnh nhưng thật sự tôi không thể, tôi còn la mắng cô trông trẻ và cố gắng nghĩ cách ép lồng ngực, hô hấp cho con trong khi đợi chờ đội cấp cứu tới.

Quãng thời gian ấy kéo dài khoảng 15 phút mà tôi cứ ngỡ như 1 tiếng. Khi đội cấp cứu đến, họ cố gắng thực hiện sơ cứu nhưng sau 1 tiếng đồng hồ, mọi thứ dường như không có tiến triển. Tôi vừa khóc vừa gọi điện cho người thân, cho chồng tôi. Tôi hoảng loạn, tôi khóc và tôi cầu nguyện. Tôi đã từng có những cơn ác mộng nhưng nó chưa bao giờ xảy đến. Nhưng ngày hôm ấy, cơn các mộng đã hóa thành sự thật.”

amp;#34;Hãy làm điều này trước khi bi kịch đến!amp;#34;: lời cảnh tình của bà mẹ mất con vì tiểu đường - 1

Cô bé Ayra mắc bệnh tiểu đường loại 1 mà gia đình không hề hay biết.

Khi tới bệnh viện, các bác sĩ mau chóng đưa Ayra vào phòng cấp cứu. Sau 10 phút, một bác sĩ bước tới Sierra và thông báo tin xấu: “Chúng tôi đã làm mọi thứ nhưng rất tiếc chúng tôi không thể giúp cô bé hồi sinh.”

Sierra mô tả lại khoảnh khắc mà cô nhận ra “cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi”: “Tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, trái tim tôi như ngừng đập. Tôi cảm thấy trống rỗng, tuyệt vọng và sốc.

Khi họ cho tôi tới gặp Ayra lần cuối, tôi đã muốn giữ chặt con trong vòng tay, muốn nằm cạnh con bé như trước đây. Tôi ôm con và từ từ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể con bé đang dần mất đi, thay vào đó chỉ là sự lạnh lẽo. Tôi luôn tay qua mái tóc con và khẽ hát bài hát yêu thích của con bé.”

Các kết quả xét nghiệm cho thấy Ayra đã mắc bệnh tiểu đường loại 1 nhưng không được phát hiện kịp thời. Lượng đường trong máu của những người bình thường không cao hơn 100 nhưng vào thời điểm Ayra qua đời, lượng đường trong máu của cô bé cao gấp 5 lần người bình thường. Ở mức 300-400 đã đủ để khiến một người bị hôn mê, Ayra còn quá nhỏ, cô bé đã bị hôn mê và cơ thể không đủ sức để chống chọi.

Được biết, cô bé Arya vừa được khám sức khỏe vào tuần trước khi qua đời. Sierra cũng cho biết trong gia đình không ai bị bệnh tiểu đường và cô bé cũng không có dấu hiệu lạ. 

amp;#34;Hãy làm điều này trước khi bi kịch đến!amp;#34;: lời cảnh tình của bà mẹ mất con vì tiểu đường - 2

Mặc dù rất đau lòng nhưng Sierra vẫn chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng rằng các bậc phụ huynh khác sẽ đưa con mình đi kiểm tra bệnh tiểu đường. Cô nói rằng nó chỉ là một thử nghiệm đường huyết đơn giản nhưng có thể giúp cứu sống con bạn. 

“Tôi cầu xin bạn hãy làm điều này trước khi bị kịch đến. Hãy yêu cầu bác sĩ kiểm tra đường huyết của con. Tôi cầu xin bạn hãy nâng cao nhận thức về dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Bởi vì tôi không mong có thêm bất cứ người cha mẹ nào phải nghe thêm lời: "Tôi xin lỗi nhưng tiếc là cô bé/ cậu bé ấy đã không qua khỏi". Sierra chia sẻ.

Bệnh tiểu đường loại 1 là gì?

Bệnh tiểu đường loại 1 thường được gọi là bệnh đái tháo đường phụ thuộc insulin hoặc là bệnh đái tháo đường khởi phát ở trẻ vị thành niên, bởi vì bệnh có thể bắt đầu từ thời thơ ấu.

Đây là một bệnh tự miễn dịch, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể xác định nhầm các tế bào tụy sản xuất insulin như một “tác nhân ngoại lai” và do đó cơ thể tấn công các tế bào tụy. Vì các tế bào tụy bị hủy hoại, cơ thể bị thiếu chất insulin được sinh ra.

Tiểu đường loại 1 có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng chủ yếu xảy ra cho trẻ em và thanh niên. Nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường loại 1 vẫn chưa được làm rõ, đó có thể do ảnh hưởng di truyền hoặc những yếu tố môi trường như virus. Lưu ý rằng lối sống và chế độ ăn uống không liên quan tới bệnh tiểu đường loại 1.

Nếu bệnh tiểu đường loại 1 không được phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ gây gây ra nhiều biến chứng như hỏng võng mạc, suy thận, suy giảm miễn dịch, nguy hiểm hơn là hôn mê.

Các triệu chứng của bệnh tiểu đường loại 1 ở trẻ em

Bệnh tiểu đường thường ít khi được kiểm tra ở trẻ nhỏ. Các chuyên gia y tế chỉ kiểm tra nó một khi trẻ em vào trường tiểu học và có các triệu chứng hoặc gia đình có người mắc. Vì vậy, những cuộc kiểm tra tổng quát định kỳ có thể không có khả năng chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 1, và nó có thể xảy ra bất ngờ như trong trường hợp của con gái Sierra. 

Tuy nhiên các bậc phụ huynh có thể lưu ý những dấu hiệu này ở trẻ em:

- Khát hoặc đói liên tục;

- Thường xuyên đi tiểu, ngay cả vào giữa đêm ;

- Giảm cân ngay cả sau khi ăn rất nhiều;

- Bị kiệt sức nhanh hơn những người khác;

- Cảm giác đau dạ dày;

- Miệng khô;

- Mắt mờ;

Những triệu chứng này có thể xảy ra ngay cả khi trẻ khỏe mạnh nên nhiều người thường bỏ qua. Để đảm bảo an toàn cho con, các bậc phụ huynh nên yêu cầu kiểm tra lượng đường trong máu khi đưa con bạn đến các cơ sở y tế.

Biểu hiện bệnh tiểu đường là gì? Làm sao để nhận biết
Thường xuyên khát nước và hay đi tiểu là một trong những biểu hiện bệnh tiểu đường. Khi có quá nhiều glucose (đường) trong máu, thì bạn sẽ có cảm giác...
Thùy Dương (Dịch từ TheAsianParent)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tiểu đường.