Mẹ vừa chết, con gái bị liệt bỗng bình thường hé lộ sự thật về căn bệnh giấu 20 năm

Ngày 27/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Một bà mẹ đơn thân đã tận tình chăm sóc con gái mắc bệnh từ nhỏ khiến nhiều người cảm động về tình mẫu tử. Cho đến ngày người mẹ bị giết hại, tấn bi kịch trong gia đình mới hé lộ.

Đứa con bệnh tật và bà mẹ đơn thân hết lòng yêu con

Dee Dee và Gypsy Rose Blancharde là hai mẹ con sống ở Springfield, Missouri, Mỹ. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ màu hồng do Tổ chức hỗ trợ gia cư xây dựng bởi vì Gypsy bị mắc một loạt căn bệnh kể từ khi chào đời.

Gypsy sinh năm 1991, mẹ cô cho biết con gái mắc chứng ngưng thở khi ngủ lúc còn rất nhỏ. Khi Gyspy 8 tuổi, Dee Dee nói rằng con gái mắc bệnh bạch cầu và loạn dưỡng cơ nên cần ngồi xe lăn. Không chỉ vậy, Gyspy còn gặp một loạt các vấn đề sức khỏe như co giật, hen suyễn, khiếm thính và thị giác.

Mẹ vừa chết, con gái bị liệt bỗng bình thường hé lộ sự thật về căn bệnh giấu 20 năm - 1

Gypsy Rose Blancharde và mẹ Dee Dee.

Do ảnh hưởng của căn bệnh “ung thư”, Gypsy bị mẹ cạo trọc đầu. Vì cơ thể lúc nào cũng ốm yếu nên cô phải ăn bằng ống truyền, đeo bình thở oxy và đặt ống trong tai để điều trị nhiễm trùng. Hàm răng của Gypsy mục rữa và nham nhở, có thể là do quá trình dài phải uống nhiều loại thuốc chữa bệnh.

Dee Dee còn nói rằng Gypsy bị tổn thương não nên trí óc của con gái chỉ bằng đứa trẻ 7 tuổi và phải tự học ở nhà do sợ không thể theo kịp các bạn đồng. Cũng vì vậy, Gypsy không có bất cứ một người bạn nào khác ngoài mẹ.

Chứng kiến tình mẫu tử thiêng liêng của 2 mẹ con Dee Dee và Gyspy, nhiều nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện thường xuyên quyên góp và giúp đỡ 2 mẹ con có một căn nhà ấm áp để sinh sống.

Một ngày mùa hè năm 2015, trên tài khoản Facebook mang tên Dee Dee Blancharde bất ngờ cập nhật nội dung: “Con quỷ đó đã chết rồi!”. Bạn bè và hàng xóm vội tìm cách liên lạc với Dee Dee nhưng không được nên báo cảnh sát.

Khi tới nhà, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể bà Dee Dee đã chết được vài ngày nằm trong phòng ngủ với nhiều vết đâm. Còn cô con gái Gypsy thì biến mất. Sau đó, họ phát hiện ra Gypsy đang lẩn trốn cùng người bạn trai bí mật ở một bang khác và cô hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc này sự thật về cặp mẹ con hạnh phúc đầy yêu thương mới đươc hé lộ.

Mẹ vừa chết, con gái bị liệt bỗng bình thường hé lộ sự thật về căn bệnh giấu 20 năm - 2

Dee Dee luôn nói rằng con gái mình mắc đủ thứ bệnh và trí não chỉ bằng trẻ 7 tuổi.

Sự thật kinh hoàng che giấu hơn 20 năm

Thực tế, Gypsy chưa từng bị bệnh và cô đã 23 tuổi chứ không phải 19 tuổi như lời kể của người mẹ lúc còn sống. Cô đã cấu kết cùng với Nicholas Godejohn, người bạn trai quen trên mạng giết chết mẹ và lẩn trốn tại nhà của gã.

Bất ngờ hơn nữa khi người thực sự mắc bệnh là Dee Dee. Bà mẹ đáng thương mắc hội chứng tâm lý Munchausen luôn suy nghĩ và khiến cho người khác nghĩ rằng con cái họ bị bệnh để nhận được sự thông cảm, quan tâm từ cộng đồng.

Từ khi Gyspy còn nhỏ, Dee Dee đã luôn lừa con gái rằng cô mắc bệnh. Dee Dee còn đưa con đi khám khắp nơi và mỗi khi nhận được kết quả rằng con gái khỏe mạnh bình thường, bà mẹ lại đưa con đi khám nơi khác.

Từng được đào tạo như một y tá, Dee đôi khi còn cho con gái uống thuốc để chịu một số tác dụng phụ như bị bệnh. Dee Dee nói với cha của Gypsy, Rod Blanchard, rằng con gái họ bị rối loạn nhiễm sắc thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Khi một số người trong gia đình của Dee Dee nhận thấy rằng Gypsy dường như không cần xe lăn và đặt câu hỏi, Dee Dee và Gypsy liền chuyển đi.

Mẹ vừa chết, con gái bị liệt bỗng bình thường hé lộ sự thật về căn bệnh giấu 20 năm - 3

Vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, Gypsy đã cấu kết với bạn trai giết mẹ.

Khi Gypsy lớn lên, Dee Dee bắt đầu nói dối về tuổi của con gái và thậm chí còn thay đổi ngày tháng trên giấy khai sinh. Năm 2011, Gypsy đã cố gắng tránh xa mẹ mình bằng cách chạy trốn cùng một người đàn ông mà cô gặp trong một hội nghị khoa học viễn tưởng nhưng bà mẹ đã cấm đoán Gyspy một cách quyết liệt.

Cuối cùng, Gyspy tham gia một trang web hẹn hò và gặp Nicholas Godejohn. Cô kể với anh tất cả và yêu cầu anh ta giết Dee Dee để họ có thể ở bên nhau. Vào tháng 6/2015, Nicholas đến nhà cô và đâm Dee Dee trong khi Gypsy chờ đợi trong phòng tắm.

Cái kết cho cặp mẹ con từng được ngưỡng mộ là mẹ chết, con gái Gyspy đã bị kết án 10 năm tù, gã bạn trai Nicholas bị kết tội giết người cấp độ một và kết án chung thân.

Hội chứng Munchausen by proxy

Người mắc hội chứng này thường có xu hướng cố tình tạo ra các thương tật về tâm lý và thể chất cho những người mà họ được ủy quyền chăm sóc, như con cái, hay cha mẹ lớn tuổi, ngay cả khi con cái và cha mẹ họ không hề có bất kì thương tật nào. Những người bị hội chứng Munchausen by proxy (MSP) thường là cha, hoặc mẹ, hoặc người thân trong gia đình, nhưng trong đó, mẹ thì chiếm đa số. Một số những dấu hiệu để nhận biết những người có bệnh này thường là:

- Là cha mẹ hoặc người chăm sóc, thường là mẹ

- Có thể là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe

- Rất thân thiện và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

- Khá quan tâm, một số có vẻ quá quan tâm về con của họ.

Mẹ vừa chết, con gái bị liệt bỗng bình thường hé lộ sự thật về căn bệnh giấu 20 năm - 4

Gyspy năm 27 tuổi - cô vừa là hung thủ giết người nhưng cũng là nạn nhân của một bà mẹ mắc bệnh tâm lý.

Các dấu hiệu cảnh báo khác có thể có của MSP bao gồm:

- Con cái họ thường xuyên đến bệnh viện với nhiều tiền sử bệnh khác nhau và các triệu chứng khác nhau.

- Họ luôn khai báo tình trạng bệnh tình của con cái họ đang xấu đi, tuy nhiên lại không có bằng chứng cụ thể.

- Tình trạng của con cái họ luôn cải thiện trong bệnh viện, nhưng một khi về nhà thì các triệu chứng lại tái phát hoặc trở nên tồi tệ hơn.

- Tình trạng và triệu chứng của trẻ không đồng nhất với kết quả xét nghiệm.

- Máu trong các mẫu phòng thí nghiệm có thể không khớp với máu của trẻ.

- Có thể có dấu hiệu hóa chất trong máu, phân hoặc nước tiểu của trẻ.

Cho đến giờ thì nguyên nhân chính xác dẫn đến việc mắc hội chứng này vẫn chưa được tìm ra. Nhưng các nhà nghiên cứu thì cho rằng yếu tố về sinh hoc và tâm lý đều đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của hội chứng rối loạn tâm lý này. Tại Mỹ, Hiệp Hội chống lạm dụng trẻ em (American Professional Society on the Abuse of Children) coi những người cố ý gây ra thương tích trên con cái họ là ngược đãi trẻ em bất hợp pháp. Họ hoàn toàn có thể bị buộc tội và kết án tù.

Câu nói đáng sợ của cô bé có gương mặt thiên thần: Căn bệnh biến trẻ em thành ác quỷ
Có những đứa trẻ do môi trường sống tồi tệ đã dẫn tới hành vi xấu xa, cực đoan. Tuy nhiên có những đứa trẻ dù được yêu thương vẫn hành động nhẫn tâm,...
Theo Minh Dương (Dịch từ BI)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tâm thần