Người phụ nữ mắc bệnh tế nhị sau khám phụ khoa, 3 năm sau hậu quả tệ hơn

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 07/09/2020 12:00 PM (GMT+7)

Một người phụ nữ vô cùng khổ sở khi đột nhiên “lên đỉnh” không kiểm soát dù cô không hề quan hệ tình dục. Điều đáng buồn hơn nữa là mặc dù tình trạng của cô đã được xác định nhưng lại bị từ chối điều trị.

Người phụ nữ được biết đến với tên Maria, 61 tuổi, đến từ East Dunbartonshire (Anh) cho biết cô lúc nào cũng cảm thấy như đang “ngồi trên tổ kiến”.

Maria nói với The Herald: “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi thường xuyên có cảm giác kích thích "lên đỉnh" dù chẳng hề có bất cứ hành vi tình dục nào. Lúc nào tôi cũng cảm thấy như mình đang ngồi trên tổ kiến. Có những lúc tôi cảm thấy nhột nhột suốt cả ngày, và sau đó là một cơn cực khoái kéo dài."

Người phụ nữ mắc bệnh tế nhị sau khám phụ khoa, 3 năm sau hậu quả tệ hơn - 1

Cô Maria có thể "lên đỉnh" ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào dù không quan hệ tình dục.

Maria cho biết cô có thể "lên đỉnh" vì bất cứ thứ gì mà người khác còn chẳng thể tưởng tượng nổi. Ngay cả khi cô đi nghe một buổi hòa nhạc của Shania Twain cũng khiến cô đạt cực khoái. Những công việc đơn giản hàng ngày như đi cầu thang cuốn, lái xe trên đường cũng khiến Maria bị kích thích. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng phiền toái và biến cô dần trở thành một người khép kín bởi lo ngại những kích thích bất ngờ sẽ xảy ra trước người khác.

"90% cuộc đời tôi đã bị phá hủy và 10% còn lại cũng không quá tuyệt vời. Tôi đã phải từ bỏ hoạt động tình nguyện vì chỉ cần di chuyển là tôi sẽ lại "lên đỉnh". Một trong những người bạn của tôi nói rằng tôi sẽ trở thành một người sống ẩn dật", Maria đau khổ nói.

Được biết, tình trạng của Maria bị kích hoạt sau một lần khám phụ khoa ở NHS Greater Glasgow and Clyde vào tháng 9/2017. Cô cho biết bác sĩ đã dùng một chiếc mỏ vịt (công cụ khám bệnh) vào trong âm đạo của cô để khám. Một tháng sau đó, Maria bắt đầu có những cơn cực khoái bất thường đầu tiên.

Người phụ nữ mắc bệnh tế nhị sau khám phụ khoa, 3 năm sau hậu quả tệ hơn - 2

Cô cho rằng việc khám phụ khoa đã kích hoạt chứng bệnh của cô. (Ảnh minh họa)

Sau một thời gian dài chịu đựng, cuối cùng cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng (PGAD). Các bác sĩ cho biết tình trạng của cô phát triển do tổn thương dây thần kinh lưng chạy qua đáy chậu.

Cô ấy đã thử bôi gel tê, vật lý trị liệu sàn chậu và tiêm steroid trực tiếp vào âm vật của mình, nhưng đều không có tác dụng. Maria có thể tiêm Botox như một phương pháp điều trị - chất hóa học làm tê liệt các cơ - nhưng cô ấy sợ nó có thể khiến cô càng không thể kiểm soát được.    

Hội đồng y tế của NHS Greater Glasgow and Clyde đã bác bỏ tuyên bố của Maria về việc khám phụ khoa đã gây ra tình trạng của cô. Họ từ chối giới thiệu cô ra nước ngoài để điều trị và gửi cô đến London, nơi có các bác sĩ chuyên khoa.

Một người phát ngôn cho NHS cho biết: "Chúng tôi đã tìm hiểu tất cả các phương pháp điều trị có sẵn tại địa phương cho bệnh nhân này và không thể làm giảm các triệu chứng của cô ấy. Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị giới thiệu cô ấy đến một nhà tư vấn chuyên môn ở London."

Số phận cay đắng sau 3 năm mắc chứng bệnh lạ  

Mặc dù NHS đã giới thiệu Maria tới gặp một chuyên gia về bệnh nhưng cuộc sống của Maria sau khi xảy ra vụ việc ngày càng rơi vào bế tắc. Bác sĩ David Goldmeier - chuyên gia về chứng rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng (PGAD) tại Bệnh viện St Mary ở London, người được NHS Greater Glasgow and Clyde giới thiệu cho Maria đã kê cho cô một loại thuốc có thể giúp giảm bớt các triệu chứng.

Thật may mắn khi loại thuốc đó đã có hiệu quả với Maria. “Tình trạng bệnh đã dịu đi rất nhiều. Bác sĩ đa khoa nói rằng cuối cùng thì cô ấy cũng thấy tôi ổn hơn sau 2 năm chịu đựng căn bệnh. Loại thuốc ấy là thứ duy nhất có hiệu quả đối với tôi. Thật tuyệt vời khi không có cảm giác gì ở dưới đó nữa”, Maria chia sẻ.

Người phụ nữ mắc bệnh tế nhị sau khám phụ khoa, 3 năm sau hậu quả tệ hơn - 3

Cô Maria được chẩn đoán mắc chứng rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên loại thuốc này có giả 49 bảng Anh (hơn 1,5 triệu đồng) cho 10 gói. Nếu dùng theo đúng liều lượng, Maria sẽ phải bỏ ra 1000 bảng Anh (hơn 30 triệu đồng) mỗi tháng. Con số này với một góa phụ như Maria là không hề nhỏ và cô cũng cảm thấy bất công khi phải bỏ ra số tiền này.

Maria nói với The Herald: “Tại sao tôi phải thanh toán hóa đơn khi tôi không gây ra vấn đề? Điều này là do NHS gây ra cho tôi, vì vậy NHS nên trả tiền cho nó. Chính chuyên gia mà họ cử đến cho tôi đến đã khuyến nghị tôi dùng loại thuốc đó nhưng giờ họ lại phớt lờ nó."

Hội đồng y tế của  NHS Greater Glasgow and Clyde nói rằng không có đủ bằng chứng để hỗ trợ việc kê đơn cho Maria. Họ không tin rằng Maria thực sự mắc chứng bệnh đó.

Rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng là gì?

Rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng (PGAD) là tình trạng một người nào đó không thể kiểm soát kích thích tình dục thể chất của họ và đạt cực khoái một cách ngẫu nhiên.

Tình trạng này không liên quan đến tình dục hoặc liên quan đến ham muốn và có thể gây suy nhược và đau đớn cho những người mắc phải nó.

Các bác sĩ không biết có bao nhiêu người mắc chứng này, nhưng nó phổ biến hơn ở phụ nữ và ước tính ảnh hưởng đến 1% phụ nữ.

Các dấu hiệu của tình trạng này có thể bao gồm ẩm ướt ở âm đạo, ngứa, cảm giác bị đè, nóng rát hoặc như bị kim châm. Một số mô tả nó giống như cảm giác bị tắc nghẽn.

Nguyên nhân của PGAD vẫn chưa được hiểu rõ nhưng nó có thể được kích hoạt bởi căng thẳng, một số loại thuốc, tổn thương dây thần kinh hoặc một số loại u nang được gọi là u nang Tarlov.

Có thể điều trị bằng liệu pháp hành vi, thuốc giảm đau hoặc trong một số trường hợp là dùng thuốc, nhưng tình trạng bệnh không thể chữa khỏi.

3 phụ nữ đạt siêu cực khoái tiết lộ bí mật: Một đêm lên đỉnh 60-100 lần là bình thường
Đối với phần lớn phụ nữ thì việc "lên đỉnh" rất khó. Thực tế, chỉ 65% phụ nữ cho biết họ thường đạt cực khoái khi quan hệ tình dục nhưng đối với một...
HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ DailyMail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ