Phép màu đến với bé gái bị bỏ rơi, giòi bu khắp người ở Bắc Giang: Một cặp vợ chồng hiếm muộn đã nhận nuôi

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 14/08/2024 10:53 AM (GMT+7)

Sau một tháng điều trị, bé gái bị bỏ rơi giòi bu khắp người đã xuất viện khỏe mạnh và có một mái ấm mới, hy vọng hành trình phía trước của con sẽ mang tên “hạnh phúc”.

Ngày 14/8, ông Lê Công Tước - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang cho biết, bé gái bị bỏ rơi cách đây 1 tháng tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang vừa được xuất viện, làm thủ tục bàn giao bé cho UBND Xã Tân Tiến (nơi bé Duyên bị bỏ rơi) để chính quyền địa phương trao bé cho người nhận nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Tước cho biết, sau một tháng tiếp nhận và điều trị, cân nặng bé gái tăng 1,3kg, các chỉ số sức khỏe đều rất ổn định. Để làm được điều này, ngoài việc nỗ lực chăm sóc về chuyên môn y tế, bé gái còn được nhận được tình cảm đặc biệt toàn thể đội ngũ bác sĩ và nhân viên tại bệnh viện. Ông Tước hy vọng, sau khi bàn giao cho chính quyền địa phương, bé gái sẽ bắt đầu một hành trình mới mang tên “hạnh phúc”. Được biết, toàn bộ quá trình điều trị, chăm sóc cho bé gái đều được bệnh viện miễn phí 100%.

BSCK II Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Khoa Sơ sinh, nơi cháu bé điều trị cho biết, ngày 12/7, khoa tiếp nhận một bé gái bị bỏ rơi ở bụi cỏ ven đường, thời điểm vào viện trẻ ở trong trạng thái nguy kịch, bụi đất bẩn dính đầy mặt với hàng trăm con giòi bò khắp cơ thể đầy những vết xước do côn trùng đốt khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều xót xa.

Bé gái tăng 1,3kg so với lúc vào viện, hiện đã có gia đình nhận nuôi. Ảnh: BV Sản Nhi Bắc Giang.

Bé gái tăng 1,3kg so với lúc vào viện, hiện đã có gia đình nhận nuôi. Ảnh: BV Sản Nhi Bắc Giang.

Khi nhập viện, trẻ đã được các bác sĩ thực hiện đồng bộ các biện pháp để cứu tính mạng như lấy giòi trên cơ thể, dùng kháng sinh chống nhiễm trùng… Đồng thời, bé được chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho tới khi sức khoẻ bé ổn định. 

Trong thời gian một tháng điều trị, bé gái được các nhân viên chăm sóc như chính con đẻ của mình. Từ một em bé bị bỏ rơi với cân nặng 2,5kg, trên cơ thể nhiều vết xước do côn trùng đốt, có tình trạng rối loạn đông máu, nhiễm trùng, đến nay sau 1 tháng bé đã tăng thêm 1,3kg, khoẻ mạnh và đáng yêu”, bác sĩ Lệ chia sẻ.

Bà Thân Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết, đây là trường hợp rất đặc biệt mà bệnh viện từng tiếp nhận, cứu chữa khi bé gái bị bỏ rơi ở ven đường dưới tiết trời mùa hè khắc nghiệt, bị côn trùng đốt khắp người, sau đó đã được cứu sống một cách ngoạn mục. Bà Hiền cho rằng, đây là “điều kỳ diệu”, là “phép màu” mà những người làm nên những điều đó chính là đội ngũ y bác sĩ tại khoa Sơ sinh của bệnh viện.

Quá trình chăm sóc tại bệnh viện, các nhân viên y tế xem bé gái như con ruột của mình. Ảnh: BV Sản Nhi Bắc Giang.

Quá trình chăm sóc tại bệnh viện, các nhân viên y tế xem bé gái như con ruột của mình. Ảnh: BV Sản Nhi Bắc Giang. 

Nhìn lại hành trình lớn lên của “thiên thần nhí”, có lẽ không chỉ tôi mà bất kỳ người mẹ nào cũng cảm thấy thật ấm lòng và cảm thán sức sống của con thật mãnh liệt. Tôi cũng hy vọng rằng cháu bé sẽ có cuộc sống thật an nhiên, hạnh phúc và lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người”, bà Hiền tâm sự.

Theo thông tin từ UBND xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, sau khi xem xét, đánh giá các điều kiện đối với những người nhận nuôi con theo quy định của pháp luật. Dựa trên tinh thần làm việc khách quan, trung thực và công bằng, bé đã được đôi vợ chồng hiếm muộn nhiều năm nhận nuôi dưỡng và được khai sinh với tên “K.Duyên”, giống như một mối lương duyên tốt đẹp mà định mệnh đã sắp đặt.

Đột quỵ thường diễn ra vào thời điểm nào trong ngày? Cảnh báo sai lầm khiến bệnh diễn biến nhanh nhưng ít người chú ý
Đột quỵ là căn bệnh có xu hướng ngày càng gia tăng và trẻ hoá, tuy nhiên nhiều người vẫn còn chủ quan, chưa biết cách phòng tránh, nhất là thời điểm...

Đột quỵ

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác