Sinh ra không có âm đạo, 9x đối mặt với những ngày đau đớn luyện tập cùng máy giãn cơ

Ngày 05/04/2018 12:46 PM (GMT+7)

Để có thể quan hệ được như người bình thường thì mỗi ngày cô gái trẻ Tasha Bishop phải dành 8 tiếng chịu đau đớn khôn cùng để giãn nở âm đạo.

Dưới đây là lời kể của cô gái trẻ Tasha Bishop, 20 tuổi:

Năm 13 tuổi, tôi nhớ đã nghe các bạn gái kể về lần đầu có kinh nguyệt. Khi đó, tôi rất bối rối khi thấy mình không hề giống như bạn bè đồng trang lứa. Và khi họ hỏi tôi đã có kinh nguyệt chưa, vì quá xấu hổ và áp lực mà tôi đã nói dối.

Nhưng lời nói dối không dừng lại ở đó. Tôi thậm chí còn nói với mẹ rằng mình đã có hành kinh. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy rằng mình thật ngu ngốc khi đã cố gắng bắt ép mình phải giống như tất cả những người khác.

Hai năm sau, khi tôi 15 tuổi và kì kinh nguyệt vẫn chưa đến. Điều đó khiến tôi lúc nào cũng lo nghĩ và hàng tháng lại phải nói dối mẹ rồi lén lút vứt đi đống băng vệ sinh không hề được sử dụng. Cho đến một ngày, mẹ đưa tôi tới bệnh viện sau khi tôi bị gãy tay, lúc này tôi mới dám thú nhận tất cả.

Lúc đó, tôi rất sợ mẹ sẽ tức giận về tôi dám làm lãng phí rất nhiều những chiếc băng vệ sinh suốt thời gian qua. Nhưng trái với những gì tôi lo lắng, mẹ chỉ buồn cười vì tôi đã nói dối. Mẹ tôi giải thích rằng đó không phải vấn đề gì lớn, có lẽ là do tôi dậy thì muộn.

Sinh ra không có âm đạo, 9x đối mặt với những ngày đau đớn luyện tập cùng máy giãn cơ - 1

Nhưng một năm sau, khi bạn bè xung quanh thậm chí có người còn đã quan hệ lần đầu thì tôi vẫn chưa có hành kinh. Tôi thậm chí còn không biết liệu bản thân có thể quan hệ tình dục được sau này hay không nếu tôi chưa từng trải qua kinh nguyệt. Tôi bắt đầu hoảng sợ và nghĩ rằng mình không phải là một người con gái thực sự.

Vì vậy, hai mẹ con đã đến gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân thật sự. Sau nhiều lần thăm khám, nhưng các bác sĩ vẫn chẳng thể phát hiện ra vấn đề của tôi là gì. Cuối cùng, tôi được cho đi siêu âm và đến lúc này mọi người mới nhận ra điều bất thường.

Bác sĩ đã thốt lên khi nhìn vào kết quả của tôi: “Cháu dường như không có bất cứ thứ gì bên trong.” Đúng vậy, tôi đã được sinh ra không có tử cung, không có cổ tử cung và chỉ có một buồng trứng, một phần âm đạo nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng thật ra không có gì bên trong.

Các bác sĩ đã làm rất nhiều xét nghiệm, thậm chí cả một bài kiểm tra nội tiết tố để xem tôi có thực sự là phụ nữ. Sau cùng, tôi được chẩn đoán mắc bệnh Mayer Rokitansky Küster Hauser Syndrome (MRKH), một căn bệnh hiếm gặp do một vấn đề phát triển trong dạ con. 

Sinh ra không có âm đạo, 9x đối mặt với những ngày đau đớn luyện tập cùng máy giãn cơ - 2

Khi bạn 16 tuổi và cảm thấy không thể hiểu nổi về giới tính của bản thân, bạn không thực sự biết mình là ai, đó là một sự tổn thương tâm lý rất lớn. Về mặt sinh học tôi là một phụ nữ nhưng nó vẫn khiến tôi không thể ngừng đặt câu hỏi với chính mình: "Liệu tôi có phải là phụ nữ khi không thể quan hệ tình dục bình thường và không thể có con?"

Cơ hội sinh con của tôi cũng rất nhỏ nhoi bởi chỉ dựa vào một buồng trứng. Điều này chỉ có thể xác định khi nào mà tôi sẵn sàng để có con. Và ngay cả việc quan hệ tình dục của tôi cũng không như người bình thường. Nếu tôi muốn làm chuyện ấy, tôi cần phải trải qua "quá trình làm giãn cơ" rất đau đớn.

Chính vì sự tự ti về khiếm khuyết của bản thân đã khiến tôi không muốn thân thiết với bất cứ cậu bạn trai nào dù đôi lần cũng thấy tủi thân khi nhìn các cô gái khác mỗi khi đi dự tiệc đều có một người bạn trai bên cạnh.

Thế nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi tình yêu với cậu bạn học cùng trường. Sau hai tháng hẹn hò, khi "chuyện ấy" được đề cập, tôi đã quyết định lấy hết can đảm và nói toàn bộ sự thật. Tôi đã lo sợ rằng có lẽ bạn trai sẽ không còn muốn bên cạnh khi biết tôi không thể làm "chuyện đó" nhưng thật may mắn, anh ấy đã không hề do dự mà vẫn yêu tôi.  

Chúng tôi đã ở bên nhau khoảng một năm trước khi tôi tới bệnh viện Queen Charlotte ở London để điều trị giãn nở. Thời điểm ấy, tôi là một cô gái 18 tuổi, mỗi ngày đều phải chèn máy giãn nở suốt 8 tiếng đồng hồ. Đó thật sự là trải nghiệm kinh khủng trong đời.  

Chiếc máy giãn nở lúc đầu sẽ chỉ bé bằng một nửa cây bút, rồi to dần cho đến khi bằng kích thước của dương vật bình thường. Khi đó, tôi sẽ được "tạo ra" một âm đạo đủ để làm "chuyện ấy". Tôi còn phải bôi một thứ gel khủng khiếp để gây tê mọi thứ bởi vì nó rất đau đớn.  

Phía trên âm đạo của tôi sau mỗi lần giãn nở đều bị bầm tím, chảy máu liên tục. Nhưng điều tồi tệ nhất là tôi không thể dừng lại việc này và ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục quá trình. Và tôi phải trải qua tất cả những điều đó một mình mà không có bạn bè nào hay biết.

Sinh ra không có âm đạo, 9x đối mặt với những ngày đau đớn luyện tập cùng máy giãn cơ - 3

May mắn thay, tôi đã có một y tá tên là Nuala ở bên cạnh giúp tôi vơi bớt được phần nào nỗi đau. Cô ấy rất vui vẻ và điều đó khiến tôi dần cảm thấy thoải mái. Tôi vẫn nhớ mỗi lần đi đến viện, lúc đầu tôi sẽ phải khóc vì đau đớn nhưng rồi sau đó lại vui vẻ được ngay.

Nuala đã giúp tôi giải quyết những lo lắng về “chuyện ấy” và còn tư vấn cho tôi chọn đồ lót thật đẹp trong lần đầu tiên để cảm thấy tự tin hơn.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi mặc một chiếc quần lót sexy đứng trước gương và cảm thấy chưa bao giờ tự tin đến vậy. Tôi biết có không ít bạn bè cảm thấy hối tiếc khi đã mất đi sự trong trắng của họ và muốn rằng nó phải thật đặc biệt. Nhưng với tôi, lần đầu tiên hoàn toàn tuyệt vời khi người yêu nâng niu và trân trọng từng khoảnh khắc. Chỉ có điều chúng tôi phải yêu xa vì anh ấy sống ở Paris còn tôi thì học ở Oxford và chỉ gặp nhau 1 tháng một lần.

Đến nay, tôi vẫn phải sử dụng máy làm giãn nở thường xuyên trước khi chúng tôi gặp nhau. Âm đạo của tôi giống như một bó cơ, nếu tôi không "tập thể dục" nó thường xuyên, nó sẽ trở lại như trước đây.

Về việc mang thai, dù không thể làm mẹ thực sự, nhưng tôi vẫn có nhiều biện pháp khác để có đứa con của mình.

Tôi cảm thấy may mắn khi bản thân sinh ra trong một xã hội mà mọi người đã có cái nhìn cởi mở hơn về phụ nữ. Ở một số nơi hay trước đây, phụ nữ luôn phải có trách nhiệm sinh con đẻ cái và xây dựng gia đình. Nếu không làm được điều đó thì họ bị coi là “vô dụng”.

Trước đây tôi cảm giác bản thân không giống như một người phụ nữ trong xã hội vì không thể có con, không thể quan hệ, tôi không biết dùng cơ thể của mình để làm gì. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ vậy, tôi tự tin với chính bản thân mình.

Cô gái trẻ sốc nặng khi phát hiện mình không có âm đạo, tử cung và cả cổ tử cung
Thấy mình dậy thì muộn hơn các bạn cùng trang lứa, cô gái chỉ nghĩ rằng mình phát triển chậm, nhưng đã vô cùng sốc khi biết được sự thật.
Dương Dương (Dịch từ Cosmopolitant)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ