Sự thật về em bé ngoài hành tinh mang lời nguyền chết chóc được hé lộ sau 23 năm

Ngày 16/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Tại Nga năm 1996, một sinh vật kì lạ được tìm thấy khiến nhiều người sợ hãi, đồn đoán rằng đó là người ngoài hành tinh mang theo lời nguyền chết chóc.

Vào mùa hè năm 1996, một người phụ nữ đã nghỉ hưu tên Tamara Prosvirina sống tại một thành phố nhỏ vùng Ural Kyshtym (cách Moscow 1.764 km về phía đông) đi bộ trên đường với một cái gì đó được bọc trong một cái chăn mà bà đã tìm thấy trong rừng. Bà vừa đi vừa thì thầm nói chuyện với nó.

Một người dân địa phương kể lại: "Bà ấy nói với chúng tôi đó là con bà ấy tên là Alyoshenka [viết tắt của Alexey]!' nhưng không bao giờ cho chúng tôi thấy đứa trẻ". Prosvirina thực sự có một đứa con trai tên Alexey, nhưng anh ta đã trưởng thành và vào năm 1996, anh ta đã đi trộm cắp khắp nơi. Vì vậy, người dân đều cho rằng bà Prosvirina đã phát điên, ngỡ một món đồ chơi là con trai mình.

Sự thật về em bé ngoài hành tinh mang lời nguyền chết chóc được hé lộ sau 23 năm - 1

Bà Tamara Prosvirnina đã tìm thấy "đứa trẻ" trong khu rừng. 

Vài tháng sau, Prosvirina được xác định có vấn đề về tâm thần và được gửi đến một phòng khám để điều trị bệnh tâm thần phân liệt.

Lúc này, thứ trong chăn mà ai cũng tưởng đồ chơi đã được hé lộ. Alyoshenka không phải là đồ chơi mà thực sự là một sinh vật sống. Tamara Naumova, bạn của Prosvirina, mô tả Alyoshenka có hình dáng giống như con người, da màu nâu, cơ thể dài 20 - 25cm với miệng bé xíu, mắt to và lồi cùng chỏm đầu nhọn không có tóc, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu the thé. 

Con dâu của Prosvirnina cũng kể rằng Prosvirina đã cho Alyoshenka ăn phô mai và sữa đặc. "Miệng nó tròn và có màu đỏ. Trông nó có vẻ buồn". Một thời gian sau khi Prosvirina phải nhập viện, "đứa trẻ" cũng qua đời.

Alyoshenka sau đó được đặt biệt danh là "người tí hon vùng Kyshtym". Vì hình dạng kỳ dị, người dân địa phương cho rằng Alyoshenka là một người ngoài hành tinh, có người lại nói rằng đó là quỷ. 

Sự thật về em bé ngoài hành tinh mang lời nguyền chết chóc được hé lộ sau 23 năm - 2

Các chuyên gia kiểm tra thai nhi, được tìm thấy vào năm 1996.

Một người bạn của Prosvirina đã lấy xác Alyoshenka, rửa bằng rượu mạnh rồi sấy khô khiến nó giống như "xác ướp" rồi giao cho một cảnh sát tên là Vladimir Bendlin. Bendlin cố gắng tìm hiểu câu chuyện nhưng không có kết quả. 

Bendlin quyết định giữ xác Alyoshenka trong tủ lạnh, nhưng không thể xác nhận hay bác bỏ giả thuyết Alyoshenka là người ngoài hành tinh. Một nhà nghiên cứu bệnh học địa phương nói rằng Alyoshenka "không phải là con người", trong khi một bác sĩ phụ khoa cho rằng Alyoshenka chỉ là một đứa trẻ dị dạng nghiêm trọng. Bendlin sau đó trao xác sinh vật cho những người nghiên cứu UFO và họ không trả lại.

Cùng lúc đó, bắt đầu xuất hiện tin đồn về việc Alyoshenka mang lời nguyền chết chóc khi những người tiếp xúc với thi thể này đều gặp họa bất ngờ. Đầu tiên là bà Prosvirina, người đã tìm thấy sinh vật này qua đời vào một buổi đêm trên đường cao tốc năm 1999. Người ta kể lại, bà bị xe tải cán chết vì nhảy múa giữa đường. Người tiếp theo là ngài Vadim Chernobrov -  người trực tiếp nghiên cứu về Alyoshenka cũng bị liệt từ thắt lưng trở xuống một cách kỳ lạ, ngày càng nghiêm trọng rồi không qua khỏi.

Những tin đồn về lời nguyền của Alyoshenka càng ngày càng khiến dân làng sợ hãi. Dù mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm cái tên Alyoshenka hay Alexey vẫn là một điều cấm kỵ, không ai muốn nhắc đến và đặt cho con cái mình.

Sự thật về em bé ngoài hành tinh mang lời nguyền chết chóc được hé lộ sau 23 năm - 3

Thực tế, Alyoshenka là bào thai người bị biến dạng do chịu ô nhiễm từ vụ thảm họa phóng xạ Kyshtym.

Sự thật về "em bé" mang lời nguyền chết chóc

Năm 2019, một trang báo tại Nga có tên là Komsomolskaya Pravda đã công bố thân phận thật sự về "em bé" mang tên Alyoshenka năm đó. Sinh vật mà nhiều người cho rằng là người ngoài hành tinh hay ma quỷ thực tế là một bào thai người bị biến dạng do ô nhiễm từ vụ thảm họa phóng xạ Kyshtym tại Mayak vào năm 1957.

"Chúng tôi đã thực hiện một loạt các thử nghiệm trên xác ướp với sự giúp đỡ của một chuyên gia pháp y, người đã xác nhận đây không phải là một con người mà là một bào thai của con người", đại diện nhóm nghiên cứu nói với Komsomolskaya Pravda.

Cô cho biết bào thai có khả năng bị biến dạng do ô nhiễm từ Thảm họa Kyshtym năm 1957 tại Mayak, nơi sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân và tái chế nhiên liệu. Các chuyên gia khám nghiệm tử thi tại địa phương cho biết họ có tất cả các loại em bé bị dị tật vẫn sinh ra sau thảm kịch đó. 

Thảm họa Mayak được cho là vụ tai nạn hạt nhân nghiêm trọng thứ ba từng được ghi nhận. Hơn 20.000 dặm vuông bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới 270.000 người sinh sống, trong khu vực Chelyabinsk.

Tác động của ô nhiễm phóng xạ với cơ thể

Theo Ủy ban An toàn bức xạ Quốc tế, ô nhiễm phóng xạ có thể tác động tới từng cơ quan trong cơ thể:

- Hô hấp: Nhiễm phóng xạ có thể gây ra ung thư vòm họng, phổi.

- Máu và cơ quan tạo máu: Mô limpho và tủy xương ngừng hoạt động, làm cho số lượng tế bào trong máu ngoại vi giảm xuống nhanh chóng.

- Hệ tiêu hóa: Niêm mạc ruột bị tổn thương, dẫn đến tiêu chảy, sút cân, nhiễm độc máu, giảm sức đề kháng của cơ thể, ung thư.

- Da: Xuất hiện ban đỏ, viêm da, sạm da. Các tổn thương này có thể dẫn đến viêm loét, thoái hóa, hoại tử hoặc phát triển thành khối u ác tính trên da.

- Cơ quan sinh dục: Vô sinh.

- Sự phát triển phôi thai: Phụ nữ bị chiếu xạ trong thời gian mang thai (đặc biệt là trong giai đoạn đầu) có thể bị sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh ra trẻ bị dị tật bẩm sinh.

Người đàn ông giàu nhất nước Mỹ đông lạnh 50 năm chờ hồi sinh vào 2017 giờ ra sao?
Mắc ung thư phổi nhưng không chấp nhận chấm dứt cuộc sống, người đàn ông thuộc nhóm giàu nhất nước Mỹ James Bedford đã quyết định đóng băng bản thân...
Minh Minh (Dịch từ The Sun, Russia Beyond)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ