Tin mới về bé sơ sinh bị mẹ vứt giữa khe tường: Có dấu hiệu nhiễm trùng tăng lên

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 21/08/2020 17:51 PM (GMT+7)

Phía Bệnh viện Xanh Pôn cho biết hiện cháu bé không phải thở máy nhưng tình trạng nhiễm trùng có tăng lên và vẫn đang được theo dõi tại khoa sơ sinh.

Chiều ngày 21/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết cháu bé bị bỏ rơi giữa khe tường ở Gia Lâm, Hà Nội hiện vẫn đang được điều trị tại khoa Sơ sinh. Cháu bé được tạm đặt tên là N.P.Đ., vào viện khoảng 22h ngày 18/8, nặng 2.2kg, không có người thân đi cùng.

Khi nhập viện, bé Đ. ở trong tình trạng tỉnh, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh tốt và có phản xạ bú. Trên mặt, tay, chân cháu có nhiều vết trầy xước, ban đầu chưa thấy hạn chế vận động tứ chi.

Hiện tại, tình trạng bé Đ. tỉnh táo, không sốt, tự thở, không suy hô hấp, chi ấm, mạch rõ, tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm, gan và lách không to. Kết quả xét nghiệm cho thấy dấu hiệu nhiễm trùng tăng lên. Bé được đổi kháng sinh điều trị, tiếp tục ăn sữa qua sonde và nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần.

Tin mới về bé sơ sinh bị mẹ vứt giữa khe tường: Có dấu hiệu nhiễm trùng tăng lên - 1

Hình ảnh mới nhất của em bé bị mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Đại diện Bệnh viện Xanh Pôn cũng cho biết dù chưa có bất kỳ sự kêu gọi nào về mặt vật chất, tuy nhiên trong 3 ngày vừa qua (tính đến 15 giờ ngày 21/8) bệnh viện nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của nhà hảo tâm cho bệnh nhi thông qua hình thức tạm cược viện phí và chuyển khoản với tổng số tiền 60.690.000 đồng.

"Bệnh viện thông báo tạm dừng tiếp nhận hỗ trợ bệnh nhi, chúng tôi sẽ cập nhật về tình trạng sức khỏe bệnh nhi và chi phí điều trị trong các bản tin sau. Để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp nhận sai thông tin, quý nhà hảo tâm có thể đến trực tiếp phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tìm hiểu thông tin của bệnh nhi", phía đại diện bệnh viện thông tin.

Trước đó, khoảng 17h50 phút, tại xóm trọ trong phố Đào Nguyên (Trâu Qùy, Gia Lâm) một số người nghe tiếng trẻ con khóc nên nhanh chóng đi tìm và phát hiện 1 em bé còn nguyên dây rốn, không mảnh vải che thân nằm ở giữa khe tường hẹp.

Ngay sau đó mọi người hô hoán nhau đến ứng cứu và báo sự việc đến chính quyền địa phương. Sau khoảng 10 phút khoan tường, người dân đã đưa được cháu bé ra ngoài và giao cho lực lượng chức năng sơ cứu, rồi đưa đến bệnh viện.

Tình trạng bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường: Trên người nhiều vết thương, không phải thở máy
Em bé bị bỏ rơi giữa khe tường tại Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn. Hiện bé không phải thở máy nhưng trên người...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h