Tình trạng bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường: Trên người nhiều vết thương, không phải thở máy

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 19/08/2020 11:09 AM (GMT+7)

Em bé bị bỏ rơi giữa khe tường tại Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn. Hiện bé không phải thở máy nhưng trên người có nhiều vết thương (xây xước).

Liên quan đến sự việc bé sơ sinh không mảnh vải che thân, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp ở khu nhà trọ số 45 Đào Nguyên, Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội), ngày 19/8, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Được biết, ngay sau khi được cứu ra khỏi khe tường, cháu bé được đưa đến trạm y tế sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, đêm qua do có chuyển biến xấu, nhịp tim chậm nên bé trai này đã được chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Tình trạng bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường: Trên người nhiều vết thương, không phải thở máy - 1

Hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Gia Lâm không phải thở máy nhưng người có nhiều vết xây xước. 

Ông Vũ Việt Hùng - Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, cháu bé được chuyển lên bệnh viện vào đêm qua, ngay sau khi tiếp nhận cháu đã được chuyển lên khoa Sơ sinh để chăm sóc và theo dõi.

“Em bé cấp cứu là một bé trai, nặng 2.2kg. Khi vào viện không có người thân đi cùng. Đến thời điểm hiện tại, em bé đang được theo dõi sức khỏe, không phải thở máy. Tuy nhiên, trên người có nhiều vết xây xước ở vùng đầu và người. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục làm các xét nghiệm, chụp chiếu để đánh giá tình trạng sức khỏe một cách toàn diện”, ông Hùng cho hay.

Theo ông Hùng, do là trẻ sơ sinh, bị bỏ rơi nên chưa thể nói trước được điều gì, các bác sĩ nỗ lực hết sức để cứu cháu bé. “Cháu bị bỏ rơi, chưa có người thân đến nhận, vì thế chúng tôi cũng kêu gọi sự ủng hộ của mọi người vì có thể cháu sẽ cần được điều trị lâu dài. Đồng thời, chúng tôi mong người thân cháu bé sẽ đến nhận lại”, ông Hùng cho hay.

Tình trạng bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường: Trên người nhiều vết thương, không phải thở máy - 2

Nơi bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, khoảng 17h50 phút ngày 18/8, người dân đang sinh sống tại khu trọ số 45 Đào Nguyên, Trâu Quỳ, bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Khi tiến hành tìm kiếm, mọi người phát hiện một em bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp. Sau đó người dân phải khoan, đục tường để đưa cháu bé ra ngoài.

Hà Nội: Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa hai khe tường hẹp
Sau khi giải cứu thành công, cháu bé đã được đưa ra cơ sở y tế cắt dây rốn rồi chuyển lên tuyến trên cấp cứu.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội