Chồng đi công tác mua tặng chiếc áo ngực hàng hiệu, vừa mở ra tôi liền viết đơn ly hôn

Lyly - Ngày 28/08/2023 18:44 PM (GMT+7)

Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác về. Bình thường bận chăm con nên tôi không bao giờ đụng vào vali quần áo của chồng. Chuyến đi nào anh cũng tự sắp xếp, lúc về cũng thế.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn tự hào vì mình lấy được người đàn ông như ý. Chồng tôi không phải người khéo ăn nói nhưng được cái rất quan tâm và yêu thương vợ. Chúng tôi đến với nhau khi cả 2 chẳng có gì. Tôi vẫn còn nhớ, cưới xong, vàng cưới đều đưa hết cho bố mẹ. Vợ chồng tôi chỉ cầm đúng 5 triệu ra ngoài thuê cái phòng trọ và mua ít đồ dùng sinh hoạt mà thôi. 

Mặc dù khó khăn nhưng tôi vẫn luôn động viên chồng, rằng mình cứ chịu khó thì trời sẽ thương. Và đúng là mọi sự nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Cách đây 2 năm, chồng tôi bắt đầu đi lên trong sự nghiệp. Nhờ vậy mà cuộc sống của gia đình tôi cũng được cải thiện đáng kể. Con tôi được theo học trường quốc tế. Còn tôi khi ra ngoài cũng được nở mày nở mặt mỗi khi nhắc đến chồng. 

Thật lòng mà nói, mấy năm trở lại đây, chồng tôi bận công việc nên không quan tâm 2 mẹ con được nhiều như trước. Anh hay đi công tác, mỗi lần đi cũng phải cả tuần mới về. Tôi thông cảm cho chồng nên dù anh không có thời gian dành cho mình, tôi cũng chẳng ca thán nửa lời. Bởi suy cho cùng thì anh kiếm tiền cũng vì mẹ con tôi cả.

 

Mặc dù khó khăn nhưng tôi vẫn luôn động viên chồng, rằng mình cứ chịu khó thì trời sẽ thương. (Ảnh minh họa)

Mặc dù khó khăn nhưng tôi vẫn luôn động viên chồng, rằng mình cứ chịu khó thì trời sẽ thương. (Ảnh minh họa)

Một số người bạn của tôi thấy vậy cũng cảnh báo tôi cẩn thận, vì đàn ông có tiền thì dễ ngoại tình lắm. Những lúc ấy, tôi lại gạt đi vì cho rằng tình cảm vợ chồng mấy năm trời, đâu dễ có người khác xen vào được cơ chứ? Hơn nữa chồng tôi là người khô khan, lại chẳng khéo ăn nói. Nhiều khi đi tiếp khách, anh lại phải đưa tôi đi cùng để dễ nói chuyện. Như thế thì làm sao mà có người khác? Nhưng đúng là không điều gì có thể nói trước được. 

Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác về. Bình thường bận chăm con nên tôi không bao giờ đụng vào vali quần áo của chồng. Chuyến đi nào anh cũng tự sắp xếp, lúc về cũng thế. Chỉ có hôm ấy, tôi nổi hứng muốn giúp chồng nên đã lấy đồ trong vali ra giúp anh. Dọn đến đáy vali, tôi thấy một bộ chiếc áo ngực hàng hiệu được xếp ở dưới. 

Lúc đó tôi đã nghĩ đấy là món quà mà chồng mua tặng mình. Lâng lâng đi thử, tôi phát hiện cái áo quá rộng. Trong khi khổ ngực của tôi rất nhỏ. Tất nhiên là vợ chồng bao năm, chồng tôi thừa biết cỡ ngực của tôi chứ. Tôi đoán chồng mình có người khác bên ngoài nên đã viết đơn. Nhưng viết xong, sợ có điều uẩn khúc, tôi cất hết đồ vào vali và xem như chưa từng đụng vào. 

Viết xong đơn ly hôn, sợ có điều uẩn khúc, tôi cất hết đồ vào vali và xem như chưa từng đụng vào. (Ảnh minh họa)

Viết xong đơn ly hôn, sợ có điều uẩn khúc, tôi cất hết đồ vào vali và xem như chưa từng đụng vào. (Ảnh minh họa)

Tối ấy chồng tôi về rồi tự cất đồ. Anh không hề đả động đến chiếc áo ngực kia, thay vào đó là một chai nước hoa. Tôi vẫn nhận món quà ấy và giả vờ không biết. Nói thật, tôi chỉ hy vọng tối ấy, chồng sẽ mang nó ra tặng vợ như một món quà bất ngờ. Còn size áo thì có lẽ anh không để ý nên mới mua nhầm. Vậy mà cả đêm chẳng thấy chồng tôi nói gì.

Đến ngày hôm sau, tôi lục tung nhà mà chẳng thấy cái áo ngực ấy đâu nữa. Đến lúc này thì tôi chắc chắn chồng mình ngoại tình rồi mọi người ạ. Chồng tôi là đàn ông, nếu mối quan hệ ấy không phải tình yêu nam nữ thì làm gì tặng nhau món quà nhạy cảm đó chứ? 

Tôi đã thuê người theo dõi chồng để tìm hiểu thì chỉ 2 ngày sau, tôi đã có trong tay bằng chứng chồng ngoại tình. Điều tôi đau khổ lúc này là nếu ly hôn, con trai tôi sẽ thế nào? Còn cứ im lặng thì tôi không thể chịu nổi. Ai đã từng trải qua hoàn cảnh này cho tôi xin lời khuyên với. 

Bị mẹ chồng mắng té tát vì nhờ chồng bê mâm bát, dâu bầu sắp sinh nói đúng 12 từ khiến bà câm nín
Bầu bí tháng thứ 8 bụng đã vượt mặt nên đi lại rất khó khăn, ăn cơm xong tôi nhờ chồng bê giúp mâm bát ra bồn để rửa thì mẹ chồng nhìn thấy mắng con dâu vuốt mặt không kịp.

Tâm sự bà bầu

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chồng ngoại tình