Mang theo con trai đi tái hôn, thấy người chuyển cho 3 tỷ, tôi liền hủy hôn

Cẩm Tú - Ngày 22/07/2024 14:00 PM (GMT+7)

Hai năm sau khi vợ cũ qua đời, tôi gặp được Hạnh. Sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn.

Tôi và vợ cũ là bạn học đại học, yêu nhau khi còn là sinh viên năm 3. Vợ cũ sinh ra và lớn lên ở thành phố, là con gái duy nhất trong nhà, gia cảnh rất tốt.

Còn tôi quê mùa, gia cảnh không tốt nhưng nhà vợ không ghét bỏ, chê bai. Bố mẹ vợ cũ luôn nói, chỉ cần vợ chồng tôi yêu thương lẫn nhau, sống tốt là đủ rồi.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng nhà với bố mẹ vợ ở thành phố. Tuy ở rể nhưng bố mẹ vợ đối xử với tôi rất tốt, coi như con trai trong nhà.

Sau này khi sinh con trai đầu lòng, bố mẹ vợ giúp chúng tôi chăm sóc con để hai vợ chồng đi làm. Những năm qua, nhờ có bố mẹ vợ mà cuộc sống của chúng tôi thực sự rất thoải mái và tốt lên theo từng ngày.

Nếu không phải vợ cũ bị tai nạn thì gia đình chúng tôi đã rất hạnh phúc. Ngày hôm đó, vợ cũ xảy ra va chạm với xe tải, dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thể qua khỏi. Khi vợ cũ mất, con trai chúng tôi mới 3 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của vợ cũ là một đòn giáng rất lớn đối với tôi và bố mẹ vợ. Khi đó, mẹ vợ không thể chịu đựng được cú sốc ấy và bị đột quỵ. Gia đình đã tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh cho bà. Tôi cũng đưa 1 tỷ tiền bồi thường tai nạn giao thông của vợ cũ cho bố mẹ vợ để họ lo cho cuộc sống sau khi về hưu.

Khi vợ cũ qua đời, mẹ cô ấy đã bị đột quỵ do không chịu được cú sốc này. (Ảnh minh họa)

Khi vợ cũ qua đời, mẹ cô ấy đã bị đột quỵ do không chịu được cú sốc này. (Ảnh minh họa)

Hai năm sau khi vợ cũ qua đời, tôi gặp được Hạnh. Lúc đó, bố mẹ khuyên tôi nên tái hôn để cho con trai một gia đình trọn vẹn. Thấy con trai rất thích Hạnh nên chúng tôi đã tính đến việc kết hôn sau nửa năm yêu nhau.

Hôm đám cưới, tôi bất ngờ nhận được thông báo từ ngân hàng, báo rằng số dư tăng thêm 3 tỷ. Khi đang hoang mang không biết ai gửi số tiền lớn như thế cho mình thì bố vợ cũ nhắn tin tới:

- Hôm nay con kết hôn. Bố và mẹ sẽ không đến dự đám cưới của con nữa, nhưng bố mẹ chúc con mọi điều tốt lành. Bố mẹ biết con vẫn còn trẻ, không thể sống cô độc cả đời mãi được. Bố mẹ chỉ mong sau khi con kết hôn, hãy chăm sóc con cái thật tốt, đừng để thằng bé bị tủi thân, thiếu thốn.

3 tỷ kia là một chút tấm lòng của bố mẹ dành cho con. Con tuy là con rể nhưng bố mẹ đã coi con như con trai từ lâu rồi. Bố mẹ hy vọng con có thể hạnh phúc.

Tôi hơi bối rối khi đọc những dòng tin nhắn do bố vợ gửi đến. Tôi đưa tin nhắn này cho vợ xem, sau khi đọc xong cô ấy cười rất vui vẻ và nói:

- Có người cho tiền là chuyện tốt mà anh.

Tôi rất bất ngờ khi nhận được thông báo số dư tài khoản ngân hàng tăng thêm 3 tỷ. (Ảnh minh họa)

Tôi rất bất ngờ khi nhận được thông báo số dư tài khoản ngân hàng tăng thêm 3 tỷ. (Ảnh minh họa)

Sau một hồi trầm ngâm, tôi bàn với Hạnh:

- Bố mẹ vợ cũ của anh chỉ có một đứa con là vợ cũ. Bây giờ cô ấy đã mất, chúng ta có thể chăm sóc bố mẹ cô ấy trong tương lai được không? Dù gì anh cũng đã gọi họ một tiếng bố, mẹ. Họ từng đối xử với anh rất tốt và đó cũng là ông bà nội của con trai anh.

- Anh đùa em à? Anh bảo em đi chăm sóc bố mẹ vợ cũ của anh ư? Em chấp nhận được con trai anh đã là bao dung, rộng lượng lắm rồi. Em thấy anh không cần phải áy náy, nghĩ nhiều gì khi nhận tiền của họ cả. Dù gì anh cũng nuôi con trai, nuôi cháu ngoại của họ, họ gửi tiền cho anh là chuyện đương nhiên phải làm thôi.

Sau khi nghe những lời Hạnh nói, tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định hủy đám cưới. Bố mẹ vợ cũ coi tôi như con trai của họ, tôi cảm thấy mình phải có nghĩa vụ chăm sóc họ lúc về già. Nếu vợ tôi không thể chấp nhận họ thì tôi thà sống độc thân cho khỏe.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự