Hành động cực đẹp của người dân Đà Nẵng trước khi siêu bão số 4 Noru ập vào

Ngày 27/09/2022 15:39 PM (GMT+7)

Trước khi siêu bão Noru đổ bộ vào miền Trung, một số người dân ở Đà Nẵng đã có hành động ấm lòng.

Anh Phạm Thế Phương kêu gọi mọi người đến nhà mình tránh bão trên một hội nhóm Facebook dành cho sinh viên.

Anh Phạm Thế Phương kêu gọi mọi người đến nhà mình tránh bão trên một hội nhóm Facebook dành cho sinh viên.

Trưa 27/9, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 12h trưa nay , bão số 4 Noru đang ở cách Đà Nẵng – Quảng Ngãi khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/giờ.

Tại Đà Nẵng, người dân đã được cơ quan chức năng yêu cầu tuyệt đối không ra khỏi nhà sau 20h tối 27/9, để phòng ngừa bão Noru đổ bộ.

Cũng trong ngày 27/9, ghi nhận của PV, trên khắp các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, một số người dân ở Đà Nẵng có nhà ở kiên cố đã có hành động đầy tình người khi liên tục đăng tải các bài đăng kêu gọi mọi người đến ở nhà mình để tránh bão Noru.

Chia sẻ với PV, anh Phạm Thế Phương (trú tại số nhà 57 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho hay, căn nhà của anh là nhà đổ mái bằng, xây dựng bởi bê tông và cốt thép hết sức kiên cố. Khi nghe tin từ chính quyền và các phương tiện báo chí, truyền hình về sức phá hoại kinh khủng của bão Noru, anh đã quyết định kêu gọi mọi người, nhất là các sinh viên đang theo học và ở trọ tại TP Đà Nẵng đến tránh bão tại nhà mình.

“Nhà tôi ở rất kiên cố nên tôi đã kêu gọi các bạn sinh viên và những ai đang trú ngụ tại căn nhà không đủ sức chống bão đến nhà mình. Dù căn nhà không phải quá lớn nhưng sức chứa cũng được khoảng 60 người. Tôi sẽ cung cấp nước uống, đồ ăn miễn phí”, anh Phương chia sẻ.

Anh Phương cho hay, việc anh làm là hết sức bình thường, chỉ là muốn mọi người có chỗ trú ngụ an toàn trước cơn bão được đánh giá là có sức phá hoại lớn như Noru. Tính đến 13h30 chiều 27/8, đã có khoảng 50 người, chủ yếu là các bạn sinh viên liên hệ đến trú ẩn ở nhà anh Phương.

“Tôi hẹn mọi người tập trung tại nhà tôi trước 17h chiều nay. Hy vọng cơn bão sẽ nhanh tan để mọi người ổn định cuộc sống”, anh Phương nói.

Chị Nguyễn Thảo đăng tải bài viết kêu gọi mọi người đến nhà mình tránh bão kèm hình ảnh 2 phòng trống.

Chị Nguyễn Thảo đăng tải bài viết kêu gọi mọi người đến nhà mình tránh bão kèm hình ảnh 2 phòng trống.

Cũng có cùng hành động như anh Phương, chị Nguyễn Thảo (trú 74 Hồ Biểu Chánh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, căn nhà chị và gia đình sinh sống rộng hơn 50m2 và đang để trống 2 phòng trên tầng 3, có nhà vệ sinh riêng, xây dựng kiên cố. Chị Thảo đã đăng tải bài viết kêu gọi mọi người đến tránh bão tại nhà mình từ tối 26/9 và cung cấp nước uống, mỳ gói miễn phí.

“Đã có hơn 20 người liên hệ với tôi để đến tránh bão Noru. Tôi sẽ cố gắng kêu gọi và cung cấp nơi ở cho mọi người nhiều nhất có thể. Tôi đã tích trữ đủ thực phẩm khô để cung cấp cho mọi người”, chị Thảo cho hay.

Khi được hỏi về việc nếu bão kéo dài, xảy ra tình trạng thiếu hụt lương thực thì sẽ phải xoay sở ra sao, chị Thảo vui vẻ nói: “Nhà tôi có gạo mà, nếu hết mỳ thì mọi người cùng nấu cơm ăn. Miễn sao mọi người bình yên qua cơn bão là tôi vui rồi”.

Người dân miền Trung viết tên chủ nhà lên mái tôn, làm đủ cách chằng chống nhà cửa phòng bão số 4
Sống trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai bão lũ, người dân miền Trung tự tìm ra những cách để bảo vệ, gia cố tài sản, đảm bảo an toàn...

Bão số 4

Theo Đức Nhật
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bão số 4