Nỗi đau tột cùng của người thân trong vụ thảm sát Bình Phước

Ngày 17/12/2015 10:08 AM (GMT+7)

Nỗi đau xé ruột của người thân các bị hại mấy tháng qua giờ lại bị khơi gợi đến tận cùng của sự đau thương.

Sáng 17-12, phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi lại hình ảnh đau thương tại tòa của người nhà ông Lê Văn Mỹ, nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước, bị sát thủ Nguyễn Hải Dương giết 6 người trong nhà.

Họ đến sớm, mặc áo màu đen, ôm di ảnh người thân ra tòa và đau đớn gào thét trong phiên tòa khi nghe các bị cáo trả lời thẩm vấn vụ thảm sát Bình Phước.

Nỗi đau tột cùng của người thân trong vụ thảm sát Bình Phước - 1

Ngay từ sáng sớm, bà ngoại nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga đã đến tham dự tòa với tư cách là đại diện cho bị hại

Nỗi đau tột cùng của người thân trong vụ thảm sát Bình Phước - 2

Thân nhân bị hại đem hoa trắng đến tưởng nhớ vong hồn những người thân

Nỗi đau tột cùng của người thân trong vụ thảm sát Bình Phước - 3

Người thân mang di ảnh của chị Lê Thị Ánh Linh đến dự tòa

Nỗi đau tột cùng của người thân trong vụ thảm sát Bình Phước - 4

Em gái của bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga cũng đến từ sớm mang theo di ảnh của người nhà chị mình

Nỗi đau tột cùng của người thân trong vụ thảm sát Bình Phước - 5

Nỗi đau tột cùng của người thân trong vụ thảm sát Bình Phước - 6

Thấy các sát thủ, người thân nạn nhân bức xúc nhào đến muốn hành hung

Nỗi đau tột cùng của người thân trong vụ thảm sát Bình Phước - 7

Phiên tòa phải gián đoạn nhiều lần vì người nhà nạn nhân xúc động, gào thét

Nhóm PV TSNC

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giết người ở Bình Phước