Tin tức 24h: Nữ sinh Hà Nội bị cắt rách quần vì mặc sai quy định, hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

K.T - Ngày 21/01/2024 19:00 PM (GMT+7)

Liên quan đến thông tin một nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội bị đội xung kích của trường cắt rách quần khi đi học vì mặc sai quy định, hiệu trưởng nhà trường mới đây đã chính thức lên tiếng.

Nữ sinh Hà Nội bị cắt rách quần vì mặc sai quy định, hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

​​​​Mới đây, một nữ sinh ở Hà Nội chia sẻ về việc một học sinh trong trường đã bị cắt quần khi đi học vì mặc sai quy định. Cụ thể, nữ sinh này kể: "Trường em có quy định là không được mặc quần jean (quần bò) đến trường nên một bạn nữ mặc sai quy định (quần bò rất bình thường) đi học thì bị xung kích bắt xong có hành động to tiếng giữa bao nhiêu người ở lối vào. Em còn thấy bạn nữ có vẻ sợ xin năn nỉ rất nhiều nhưng mà không được tha. Lúc sau em thấy bạn ấy bị cắt quần. Em không hiểu nổi khi chiếc quần bị một vết cắt dài từ đùi thẳng xuống”.

Nữ sinh trên chia sẻ, em thấy bạn ấy sai ở quy định thật nhưng trường học một môi trường thân thiện, hòa đồng như thế biết bao nhiêu người thì liệu cảm xúc của bạn ấy như thế nào. Theo đó, hành vi này khiến rất nhiều các bạn học sinh bức xúc.

Trường THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai, Hà Nội) - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đại đoàn kết

Trường THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai, Hà Nội) - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đại đoàn kết

Báo điện tử VOV đưa tin, ngay sau khi được đăng tải, thông tin này đã nhận về nhiều bình luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng, học sinh khi đi học cần tuân thủ đúng quy định nhà trường. Trong khi đó, nhiều ý kiến bình luận sự bức xúc trước hành động cắt quần nữ sinh của đội xung kích.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Trường THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai, Hà Nội) xác nhận vụ việc xảy ra tại trường. Cụ thể, vụ việc xảy ra khi một nữ sinh lớp 10 của trường mặc quần jean đi học sai quy định tái phạm vài lần. Vào ngày 18/1, một nữ sinh lớp 12 (có nhiệm vụ trực giám thị đầu giờ) đã xử lý hơi quá là cắt quần của bạn.

Đại diện Trường THPT Phan Huy Chú cho biết thêm rằng, nhà trường đã nắm bắt thông tin ngay sau khi xảy ra vụ việc. Ngày 19/1, trường đã mời học sinh và gia đình đến làm việc. Cả 2 bên đã nhận lỗi, vui vẻ, thống nhất và rút kinh nghiệm.

Nhà trường cũng có nội quy học sinh mặc đồng phục đi học hàng ngày, không mặc quần jean, dép lê, khuyên tai, nhuộm tóc không đúng quy định... Nếu vi phạm nhà trường sẽ nhắc nhở học sinh thực hiện đúng nội quy. Nhiều năm qua, học sinh của trường thực hiện rất tốt, chỉ cần nhắc nhở.

Vụ nữ sinh lớp 5 ở Lâm Đồng tử vong khi sạc pin điện thoại: Gia đình thuộc diện khó khăn

Ngày 21/1, báo VietNamnet dẫn thông tin từ UBND xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng cho biết, địa phương vừa tổ chức thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong vì bị điện giật lúc cắm điện thoại.

Nữ sinh lớp 5 ở Lâm Đồng tử vong khi sạc pin điện thoại. Ảnh minh họa

Nữ sinh lớp 5 ở Lâm Đồng tử vong khi sạc pin điện thoại. Ảnh minh họa 

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 20/1, bé gái 12 tuổi, học lớp 5, Trường Tiểu học ở xã Lộc Châu dùng cục sạc cắm vào ổ điện để nạp pin điện thoại. Tuy nhiên, do tay bị uớt, trẻ không may bị điện giật. Người thân phát hiện liền ngắt điện, sơ cứu song nữ sinh đã tử vong.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan.

Liên quan đến sự việc, báo Tiền Phong dẫn thông tin, danh tính nạn nhân được xác định là cháu T.L.B.T.

Trong ngày 21/1, một số cơ quan, đoàn thể trên địa bàn xã Lộc Châu và thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã đến thăm viếng, hỗ trợ người thân trong gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Theo người dân địa phương, cháu T. đang học lớp 5 tại Trường Tiểu học ở xã Lộc Châu; hoàn cảnh gia đình của học sinh này thuộc diện khó khăn.

Đi bộ vào viếng đám tang, người đàn ông bị xe máy tông tử vong

Sáng 21/1, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đã tử vong sau nhiều giờ cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 20/1, tại Km5 Quốc lộ 28 đoạn qua xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Thời điểm trên, ông A. (52 tuổi, ngụ xã Hàm Liêm) đi bộ qua đường để vào đám tang của người bà con. Bất ngờ, xe máy BS: 51L5-7029 chở 2  thanh niên (chưa rõ lai lịch) lưu thông hướng Phan Thiết - đèo Gia Bắc tông vào ông A.

Xe máy gây tai nạn văng xa 15 mét.

Xe máy gây tai nạn văng xa 15 mét.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân té xuống đường nằm bất động, xe máy gây tai nạn văng xa khoảng 15 m.

Ông A đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nhưng đã tử vong vào sáng 21/1 do vết thương quá nặng. Hai thanh niên bị thương nhẹ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người đón Việt kiều về quê ăn Tết

Đêm 20 rạng sáng 21/1 (tức ngày 10 - 11 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã bắt đầu được “hâm nóng” bởi hàng nghìn người dân đến chờ đón Việt kiều từ khắp năm châu về nước ăn Tết.

Đêm 20 rạng sáng 21/1 (tức ngày 10 - 11 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã bắt đầu được “hâm nóng” bởi hàng nghìn người dân đến chờ đón Việt kiều từ khắp năm châu về nước ăn Tết.

Khung cảnh nhộn nhịp tại ga đến quốc tế khiến cả người dân và Việt kiều đều phấn khích.

Khung cảnh nhộn nhịp tại ga đến quốc tế khiến cả người dân và Việt kiều đều phấn khích.

Tin tức 24h: Nữ sinh Hà Nội bị cắt rách quần vì mặc sai quy định, hiệu trưởng nhà trường lên tiếng - 6

Nhiều người dân ở a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/tin-tuc/nang-nong-xuyen-le-tphcm-co-mua-giai-nhiet-khi-nao-c73a593638.htmlTP.HCM/a và các tỉnh phía Nam đã đến từ sớm, chờ đến nửa đêm để được đoàn tụ với người thân từ nước ngoài về

Nhiều người dân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã đến từ sớm, chờ đến nửa đêm để được đoàn tụ với người thân từ nước ngoài về

Không khí tại ga đến quốc tế rộn ràng, tấp nập mỗi dịp Tết đến khi hàng nghìn người đến đón Việt kiều. Các hàng ghế chờ đều kín chỗ, kẻ đứng và người ngồi đều tập trung vào màn hình hiển thị thông tin các chuyến bay hạ cánh.

Không khí tại ga đến quốc tế rộn ràng, tấp nập mỗi dịp Tết đến khi hàng nghìn người đến đón Việt kiều. Các hàng ghế chờ đều kín chỗ, kẻ đứng và người ngồi đều tập trung vào màn hình hiển thị thông tin các chuyến bay hạ cánh.

Những ánh mắt hồi hộp mong chờ khi sắp được gặp người thân sau thời gian dài sinh sống và học tập tại xứ người.

Dù đêm khuya nhưng nhiều gia đình vẫn đưa theo trẻ em ra sân bay đón người thân về nước

Dù đêm khuya nhưng nhiều gia đình vẫn đưa theo trẻ em ra sân bay đón người thân về nước

Để đảm bảo an ninh trật tự khi nhiều người dân đến đón Việt kiều, an ninh sân bay cũng được tăng cường để hỗ trợ, phân luồng di chuyển.

Để đảm bảo an ninh trật tự khi nhiều người dân đến đón Việt kiều, an ninh sân bay cũng được tăng cường để hỗ trợ, phân luồng di chuyển.

Đang ôm bó hoa chờ đón người thân Việt kiều Canada về nước, chị Hoàng (20 tuổi) chia sẻ: “Hôm nay tôi  đến cùng người thân chờ đón bạn trai về ăn Tết. Sau 5 năm, bạn trai mới về nước nên tôi tranh thủ cùng mọi người ra sớm để đón. Mặc dù chờ lâu nhưng thấy nhiều người cũng chờ đón người thân như mình nên càng thêm háo hức”.

Đang ôm bó hoa chờ đón người thân Việt kiều Canada về nước, chị Hoàng (20 tuổi) chia sẻ: “Hôm nay tôi  đến cùng người thân chờ đón bạn trai về ăn Tết. Sau 5 năm, bạn trai mới về nước nên tôi tranh thủ cùng mọi người ra sớm để đón. Mặc dù chờ lâu nhưng thấy nhiều người cũng chờ đón người thân như mình nên càng thêm háo hức”.

Trong khi đó, cầm tấm bảng đón Việt kiều Mỹ, ông Tùng (54 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) cho biết được người bạn nhờ ra đón người thân. Do đã nhiều năm không gặp, không nhớ rõ mặt nên ông phải viết tên ra tấm bảng để dễ nhận biết. “Tôi chờ ở đây hơn 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy người thân. Lần đầu ra sân bay đón người thân mà thấy đông người chờ như mình nên cũng đỡ buồn”, ông Tùng nói

Trong khi đó, cầm tấm bảng đón Việt kiều Mỹ, ông Tùng (54 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) cho biết được người bạn nhờ ra đón người thân. Do đã nhiều năm không gặp, không nhớ rõ mặt nên ông phải viết tên ra tấm bảng để dễ nhận biết. “Tôi chờ ở đây hơn 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy người thân. Lần đầu ra sân bay đón người thân mà thấy đông người chờ như mình nên cũng đỡ buồn”, ông Tùng nói

Không chỉ khu vực sảnh tầng trệt, khu vực tầng 1 của ga quốc tế cũng có nhiều người dân đứng dõi theo người thân Việt kiều đang chờ lấy hành lý tại băng chuyền.

Không chỉ khu vực sảnh tầng trệt, khu vực tầng 1 của ga quốc tế cũng có nhiều người dân đứng dõi theo người thân Việt kiều đang chờ lấy hành lý tại băng chuyền.

Các băng chuyền hành lý tại ga quốc tế luôn trong tình trạng đông đúc. Do hành lý ký gửi tăng đột biến nên việc Việt kiều chờ lâu là điều không trách khỏi. Hành lý chủ yếu là quà Tết mà Việt kiều mang về tặng người thân.

Các băng chuyền hành lý tại ga quốc tế luôn trong tình trạng đông đúc. Do hành lý ký gửi tăng đột biến nên việc Việt kiều chờ lâu là điều không trách khỏi. Hành lý chủ yếu là quà Tết mà Việt kiều mang về tặng người thân.

Việt kiều về nước ăn Tết với hành lý lỉnh kỉnh đang cùng người thân chờ đón xe về nhà. Hiện nay tại ga quốc tế đã được phân làn 12 vị trí dành cho xe taxi đón khách (Làn A) và 11 vị trí bãi đậu đón xe công nghệ. Thời gian dừng đỗ xe trước sảnh nhà ga không được quá 3 phút, nhưng do lượng khách quá đông dịp Tết nên một số thời điểm bị ùn ứ.

Việt kiều về nước ăn Tết với hành lý lỉnh kỉnh đang cùng người thân chờ đón xe về nhà. Hiện nay tại ga quốc tế đã được phân làn 12 vị trí dành cho xe taxi đón khách (Làn A) và 11 vị trí bãi đậu đón xe công nghệ. Thời gian dừng đỗ xe trước sảnh nhà ga không được quá 3 phút, nhưng do lượng khách quá đông dịp Tết nên một số thời điểm bị ùn ứ.

Anh Thanh Phong (47 tuổi, Việt kiều Hàn Quốc) đang cùng vợ và em trai đứng chờ xe cho biết, do chuyến bay đến sớm nên người nhà chưa kịp đến đón, đành phải chờ hơi lâu. “Mặc dù đêm khuya nhưng tôi vẫn không thấy quá mệt mọi, sân bay đông vui như thế này tôi cũng thấy phấn khởi hơn. Gia đình tôi sống ở Hàn Quốc 4 năm rồi, năm nay mới về nước ăn Tết cùng gia đình ở Tây Ninh nên cảm xúc thật khó tả”, anh Phong hào hứng chia sẻ.

Anh Thanh Phong (47 tuổi, Việt kiều Hàn Quốc) đang cùng vợ và em trai đứng chờ xe cho biết, do chuyến bay đến sớm nên người nhà chưa kịp đến đón, đành phải chờ hơi lâu. “Mặc dù đêm khuya nhưng tôi vẫn không thấy quá mệt mọi, sân bay đông vui như thế này tôi cũng thấy phấn khởi hơn. Gia đình tôi sống ở Hàn Quốc 4 năm rồi, năm nay mới về nước ăn Tết cùng gia đình ở Tây Ninh nên cảm xúc thật khó tả”, anh Phong hào hứng chia sẻ.

Khoảnh khắc gia đình đoàn tụ, ôm nhau trong sự hạnh phúc khi được đón Tết cùng nhau tại quê hương.

Khoảnh khắc gia đình đoàn tụ, ôm nhau trong sự hạnh phúc khi được đón Tết cùng nhau tại quê hương.

Cả gia đình quây quần trò chuyện rôm rả tại sân bay trong lúc chờ đón xe về nhà.

Cả gia đình quây quần trò chuyện rôm rả tại sân bay trong lúc chờ đón xe về nhà.

Thời điểm bước sang ngày mới, khách Việt kiều vẫn tấp nập xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Dự báo lượng khách Việt kiều về nước ăn Tết sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới

Thời điểm bước sang ngày mới, khách Việt kiều vẫn tấp nập xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Dự báo lượng khách Việt kiều về nước ăn Tết sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới

Phú Thọ: Điều tra việc xưởng gỗ không chấp hành quyết định đình chỉ để xảy ra vụ cháy

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ và xử lý nghiêm minh đối với chủ cơ sở và các trường hợp có liên quan (nếu có) do không chấp hành quyết định đình chỉ để xảy ra vụ cháy.

Trước đó, vào khoảng 0h53 ngày 20/1, tại xưởng chế biến gỗ của Công ty TNHH Minh Hạnh Phú Thọ (khu Liên Đồng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn) xảy ra cháy. Ngay sau khi nhận tin, Phòng PC07 đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện, 7 máy bơm chữa cháy và 44 CBCS của 3 Đội trực thuộc và 1 xe chữa cháy, 1 máy bơm chữa cháy, 6 CBCS Đội Cảnh sát PCCC, Công an TX Phú Thọ phối hợp lực lượng chữa cháy địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 3h10 đám cháy được khống chế. Đến 7h, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng phun nước làm mát. Do khẩn trương ứng phó kịp thời nên đã bảo vệ được diện tích khoảng 800 m2 nhà xưởng và di chuyển được các thiết bị, máy móc tại nhà xưởng bị cháy ra khu vực an toàn, ngăn chặn cháy lan sang nhà kho và các hạng mục xung quanh. Mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng đám cháy đã khiến khu vực nhà xưởng diện tích trên 1.000 m bị cháy hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trường Quân)

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trường Quân)

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đây là cơ sở đã bị cơ quan PCCC & CNCH Công an tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ ngày 14/9/2022 và đình chỉ hoạt động từ ngày 14/10/2022 do không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC. Tuy nhiên, chủ cơ sở là ông Trần Đức Yến không chấp hành, vẫn lén lút hoạt động.

Để xảy ra cháy là trách nhiệm của chủ cơ sở và trách nhiệm của UBND huyện, UBND các xã trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định pháp luật về PCCC, nhất là việc thực hiện các tồn tại và kiến nghị về đảm bảo an toàn PCCC đã được lực lượng chức năng chỉ ra.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm minh đối với chủ cơ sở và các trường hợp có liên quan (nếu có) do không chấp hành quyết định đình chỉ để xảy ra vụ cháy nói trên.

Cô dâu số hưởng nhận 26 sổ đỏ từ mẹ ruột và bà nội gây xôn xao MXH giờ ra sao?
Công việc bận rộn nhưng cô gái gốc Huế không quên hâm nóng tình cảm với chồng điển trai.

Đám cưới

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h