Vụ thảm sát ba bà cháu, chôn xác: Nghi phạm không hối hận, sợ hãi trước tội ác của mình

Ngày 27/05/2019 12:45 PM (GMT+7)

Sau 2 ngày ráo riết điều tra, phá án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy tang chứng, vật chứng liên quan đến vụ thảm sát gây rúng động dư luận. Chiều 26/5, cơ quan này cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghiêm Thị Nhi về hành vi giết người.

Ngày 26/5, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tích cực điều tra, củng cố hồ sơ vụ thảm sát 3 bà cháu gồm bà H.T.V. (71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) và hai cháu Đ.Đ.T. (4 tuổi) và Đ.T.N.T. (3 tuổi).

Bước đầu, nghi can Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong trạng thái bình tĩnh, không chút hối hận hay sợ hãi trước tội ác của mình.

Vụ thảm sát ba bà cháu, chôn xác: Nghi phạm không hối hận, sợ hãi trước tội ác của mình - 1

Nghi phạm sát hại 3 bà cháu rồi chôn xác phi tang tỏ ra khá bình tĩnh, không chút hối hận trước tội ác của mình.

Cụ thể, Nhi khai nhận động cơ gây thảm án là do mối thù tức đối với anh Đ.V.Q., Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Thanh, con trai nạn nhân H.T.V. từ trước đó.

Theo lời khai của nghi phạm, trước đó, gia đình Nhi có vay tiền ngân hàng và được anh Q. (lúc này đang làm cán bộ xã) làm hồ sơ. Trong lúc làm hồ sơ vay vốn cho mình, anh Q. đã ghi sai 2 số trong giấy CMND khiến cho việc vay vốn và trả lãi ngân hàng gặp nhiều rắc rối. Điều này khiến nghi phạm nuôi mối thù hận với anh Q.. Mặc dù sau đó, những nghi ngờ về việc trả lãi ngân hàng của Nhi đã được các cán bộ xã, thôn giải thích nhưng Nhi vẫn không tin và tiếp tục thù hằn anh Q..

Ngày 24/5, khi bà V. đến nhà Nhi xin hái bơ về ăn, nghi phạm tiếp tục xảy ra mâu thuẫn sau khi lời qua tiếng lại với bà này. 

Tức giận, Nhi dùng dao băm dâu chém nhiều nhát vào cơ thể bà V. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng tiếp tục truy sát, sát hại hai cháu nội mới 3, 4 tuổi của nạn nhân. Sau khi gây án, Nhi lôi xác các nạn nhân đến cuối vườn, dùng cuốc đào một cái hố sâu khoảng 70cm rồi đẩy thi thể các nạn nhân xuống.

Vụ thảm sát ba bà cháu, chôn xác: Nghi phạm không hối hận, sợ hãi trước tội ác của mình - 2

Ngôi nhà của nghi phạm Nghiêm Thị Nhi.

Sau đó, Nhi vùi đất để chôn xác nạn nhân. Để che đậy vị trí chôn xác, Nhi cẩn thận cào lá cà phê khô xung quanh phủ lên miệng hố chôn thi thể ba bà cháu. Phi tang xong thi thể 3 nạn nhân, Nhi tắm rửa, thay quần áo, bỏ trốn ra nhà em gái ở huyện Đức Trọng.

Trong bản lời khai của nghi phạm, Nhi có nhắc đến việc thời điểm thị sát hại và chôn xác nạn nhân, chồng là Lưu Thế B. (SN 1966) đang làm việc trong vườn cà phê. Trước thông tin này, công an đã triệu tập ông B. và con trai Nhi để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Một cán bộ điều tra cho biết, ông B. và con trai được triệu tập ngay trong đêm. Ông này cho biết, thời điểm vụ việc xảy ra, ông có dùng máy cắt cỏ tại vườn cà phê. Trong khi đó, con trai của Nhi đang chơi game trong nhà. Lời khai của những người này khẳng định không hề hay biết việc Nhi ra tay sát hại bà V. cùng các cháu rồi chôn xác phi tang.

Lời khai của ông B.  có đoạn, ngày vụ việc xảy ra, ông có thấy bà V. và hai cháu nội sang nhà xin bơ. Lúc này, bà V. và Nhi gặp nhau rồi to tiếng. Ông B. không quan tâm vì thường xuyên thấy vợ hay to tiếng nên lấy cưa máy ra vườn cắt cỏ.

Ông này cho biết, có thể do tiếng máy cắt cỏ nổ lớn, ông lại đeo kính, bịt khẩu trang nên không nghe thấy gì. Trưa cùng ngày, ông về nhà ăn cơm thì không thấy vợ. Tuy nhiên, ông phát hiện nhà tắm lại có nhiều dấu vết lạ như dính vỏ cà phê, đất. Trước các điểm bất thường trên, ông B. cũng không để ý mà nấu cơm trưa rồi cùng con trai ăn.

Vụ thảm sát ba bà cháu, chôn xác: Nghi phạm không hối hận, sợ hãi trước tội ác của mình - 3

Vụ thảm án khiến người dân địa phương kinh hoàng.

Theo ghi nhận của PV, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ông B. và con trai đã trở về nhà. Khẳng định thông tin trên, ông Hoàng Thành Luân, Trưởng thôn 9, xã Tân Thanh cho biết: "Sau khi được công an mời lên lấy lời khai xong, ông B. và con đã trở về nhà. Sáng nay, ông và nhiều người thân trong gia đình đã đến gia đình nạn nhân chia buồn".

Trong một diễn biến khác, sau khi đấu tranh, lấy lời khai nghi phạm Nhi, cơ quan điều tra cũng nhanh chóng truy tìm các tang chứng, vật chứng liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện con dao và cây xà bách (một loại cuốc-PV) được Nhi sử dụng để sát hại và đào hố chôn các nạn nhân gần hiện trường vụ việc.

Vụ thảm sát ba bà cháu, chôn xác: Nghi phạm không hối hận, sợ hãi trước tội ác của mình - 4

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, lực lượng điều tra cũng tìm thấy cây dù, bịch bánh, sữa, trái cây của các nạn nhân tại một vườn cà phê khác cách nơi xảy ra vụ án không xa. Nhi khai nhận, sau khi sát hại 3 bà cháu, nghi phạm mang 2 cây dù, túi bánh, sữa... vứt bỏ bên vườn cà phê nhà hàng xóm, sau đó lấy cành, lá cà phê khô phủ lên phi tang.

Hiện, số hung khí đối tượng dùng gây án đã được cơ quan chức năng thu giữ, niêm phong để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án. 

Vụ thảm sát ba bà cháu, chôn xác phi tang ở Lâm Đồng: Hàng xóm nói gì về nghi phạm?
Nghi phạm Nhi là người ít giao lưu, nói chuyện với hàng xóm. Trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm và người nhà của nạn nhân từng xảy ra mâu thuẫn và đã...
Theo Hà Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng