Ngày đầu hẹn hò, người phụ nữ U60 đưa ra 3 yêu cầu, đối phương nghe xong sợ hãi bỏ đi

Cẩm Tú - Ngày 20/08/2023 19:41 PM (GMT+7)

Những yêu cầu quá đáng của người phụ nữ khiến người đàn ông vừa tức giận vừa sợ hãi, liền kiếm cớ rời đi ngay.

Ở tuổi trung niên, vẫn rất nhiều người muốn tìm một người bạn đời, người có thể cùng mình đi đến lúc đầu bạc răng long. Ông Lưu (57 tuổi, sống ở Trung Quốc) đã ly hôn vợ cách đây vài năm vì mâu thuẫn tình cảm. Sau khi ly hôn, cô con gái duy nhất chọn sống với ông.

Ban đầu ông hài lòng với cuộc sống độc thân, nhưng sau khi con gái tốt nghiệp và đi làm ở nơi khác, ông Lưu bỗng cảm thấy cô đơn và trống vắng. Vì vậy, được sự ủng hộ của con gái, ông quyết định tìm người mai mối nhờ tìm cho mình một người bạn đời tốt để cùng ông sống đến lúc cuối đời.

Mặc dù đã từng ly hôn và ngoài tuổi ngũ tuần, nhưng ông Lưu không hề qua loa trong chuyện chọn bạn đời. Ông lập một danh sách dài về yêu cầu mình muốn, bao gồm tuổi tác, ngoại hình, tính cách, trình độ học vấn,…

Sau vài ngày, người mai mối đã sắp xếp một buổi gặp mặt cho ông Lưu. Nhưng nào mà ngờ, nói chuyện chưa bao lâu thì ông Lưu đã kiếm cớ rời đi.

Ông Lưu có yêu cầu rất cao trong việc chọn bạn đời.

Ông Lưu có yêu cầu rất cao trong việc chọn bạn đời.

Hóa ra ông nghĩ rằng ngoại hình của đối phương “không xứng” với mình. Nhưng người mai mối không nản lòng, sau đó đã sắp xếp một vài cuộc hẹn hò khác cho ông, nhưng ông vẫn luôn kén chọn, hoặc là chê đối phương quá già, hoặc là học vấn thấp.

Sau đó, ông tiếp tục được giới thiệu cho cô Từ, năm nay 54 tuổi, cũng đã ly hôn. Ngay lần đầu tiền gặp cô Từ, ông Lưu đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi cô đã ngoài 50 nhưng vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp.

Không những vậy, gia đình cô có hoàn cảnh tài chính rất tốt, có nhà cửa và công việc ổn định. Bên cạnh đó, bà còn là người có ăn có học đàng hoàng nên ông Lưu rất hài lòng.

Thế nhưng, ngay khi vừa ngồi nói chuyện, sự mở đầu đột ngột của cô Từ đã khiến ông Lưu sửng sốt: “Nếu chúng ta kết hôn, em phải là người nắm tài chính, là tay hòm chìa khóa trong nhà”.

Ngoài tuổi ngũ tuần, cô Từ vẫn còn rất xinh đẹp nên ông Lưu đã phải ông cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngoài tuổi ngũ tuần, cô Từ vẫn còn rất xinh đẹp nên ông Lưu đã phải ông cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Ông Lưu nhất thời không biết trả lời thế nào. Bởi đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau, vậy mà chưa nói được câu gì cô Từ đã đưa ra yêu cầu thẳng thắn như vậy. Nhưng rồi ông nghĩ, có lẽ đó chỉ là phép thử của cô Từ.

Vì vậy, ông lịch sự bày tỏ quan điểm: “Khả năng quản lý tài chính của anh cũng không tệ, nắm giữ tài chính trong nhà chắc cũng không thành vấn đề”.

Có lẽ nhận ra yêu cầu của mình quá thẳng thắn nên cô Từ vội giải thích rằng, trước đây cô từng hết lòng vì gia đình, nhưng chồng cũ sau đó lại thay tâm đổi tính, ngoại tình. Do đó bây giờ cô chỉ muốn tìm một người đàn ông đối xử tốt với mình.

“Tất cả đàn ông đều quan tâm đến ngoại hình của em. Nhưng chung quy nhan sắc cũng sẽ tàn phai theo năm tháng. Chỉ khi có tiền trong tay, nắm tài chính trong nhà thì em mới yên tâm được”, cô Từ nói.

Những yêu cầu cô Từ đưa ra khiến ông Lưu vô cùng sửng sốt.

Những yêu cầu cô Từ đưa ra khiến ông Lưu vô cùng sửng sốt. 

Sau đó, cô Từ lại đưa ra yêu cầu thứ 2 với ông Lưu: “Con trai em cần 70.000 tệ (khoảng 230 triệu đồng) để mua một chiếc ô tô. Nếu chúng ta kết hôn, anh cũng sẽ phải lo khoản đó”.

Nghe điều này, sắc mặt ông Lưu tối sầm lại. Thế nhưng, sau đó bà Từ lại đưa ra yêu cầu sốc hơn: “Em hy vọng con gái anh sẽ dọn ra ở riêng sau khi chúng ta kết hôn. Nhà anh chỉ có 2 phòng, nếu con gái anh vẫn ở đó thì không đủ phòng ở”.

Con gái là giới hạn của ông Lưu, ông không thể chịu đựng được nữa khi đối phương muốn đuổi con gái mình ra đường ở. Dù con gái đang không sống cùng, nhưng ông không cho phép mình dẹp luôn phòng của con chỉ để lấy vợ mới.  

“Hai phòng chắc chắn là đủ. Dù sau này con gái sau này có muốn về đây ở hẳn thì vẫn đủ phòng cho nó”, ông Lưu nhấn mạnh. Nhưng cô Từ vẫn không chịu nhượng bộ, cô nói rằng cô bị khó ngủ, không thể ngủ chung với người khác, phải ngủ riêng.

Sau buổi hẹn hò, ông Lưu tức tối kiếm cớ rời đi.

Sau buổi hẹn hò, ông Lưu tức tối kiếm cớ rời đi. 

Điều này có nghĩa là dù hai người có thành vợ thành chồng thì cũng chỉ là cùng chung sống dưới một mái nhà, ngồi chung mâm ăn chung bát chứ không ngủ cùng giường, giống như những người bạn chung trọ. Những yêu cầu quá đáng của cô Từ khiến ông Lưu vừa tức giận vừa sợ hãi, vì ông thấy cô là một người tham lam, chỉ biết đến tiền. Sau đó, ông từ chối cô Từ và kiếm cớ rời đi.

Bị đối phương từ chối, cô Từ cũng không hề vui. Cô gọi ngay cho người mai mối trách móc: “Sao cô lại giới thiệu cho tôi một người keo kiệt như vậy?”.

Nhà có 2 con dâu khác 1 trời 1 vực: Dâu trưởng không màng đất cát, dâu thứ vừa cưới đòi sang tên sổ đỏ
Mới cưới về thấy con dâu thứ mang bầu ngay, vợ chồng tôi vui lắm nên hết lòng chăm sóc.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những quy tắc cho cuộc hẹn hò