Người đàn bà hư hỏng (Phần 2)

Ngày 18/05/2018 18:50 PM (GMT+7)

Cô ngồi bật dậy, choàng lấy một chiếc khăn tắm lên thân thể mình. Trước mặt cô là một người đàn ông, không là một tên trai rất đẹp với body chuẩn từng centimet. Cậu ta trông còn khá trẻ, chắc chỉ trạc tuổi thằng Huy là cùng. Cậu ta ngơ ngác nhìn cô.

Ngân là một người đàn bà sống an phận trong vinh hoa phú quý, hằng ngày đều có những thú vui tẻ nhạt đó là mua sắm, làm nail, làm tóc với những người đàn bà giàu có khác. Đến một ngày, cô được một người đàn bà bí ẩn giới thiệu đến một nơi chốn được gọi là "Thiên đường" - chốn vui chơi mới lạ và bí mật của những người phụ nữ có tiền. 

Nhưng Ngân không biết rằng mình đang dấn thân vào "địa ngục". Đó là nơi sẽ khiến cô không bao giờ trở về cuộc sống êm đềm trước kia được nữa.

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn bà hư hỏng. Vào 19h00 các ngày thứ 2,4 và 6 tại mục Eva Yêu.

Đàn bà về bản chất đều rất ngây thơ, họ cố gắng độc ác, đa đoan, nhưng rồi vẫn không thoát khỏi sự ngây thơ đó. Cô đã từng tự tin rằng mình là một đứa trải đời đã đủ. Lớn lên mạnh mẽ như cỏ dại, không một lần được mẹ ôm vào lòng, chưa bao giờ nghe thấy giọng cha, cô tưởng rằng bản thân mình đồng da sắt, dù có thể nào cũng mạnh mẽ đứng vững. Nhưng hoá ra trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh mẽ thì sẽ gặp khó khăn hơn nữa.

Ngân nhìn toà nhà lớn ở trước mặt mình, từ bên ngoài trông không có gì đặc biệt. Nhưng khi Elly dắt cô đi vào, thì cô mới thực sự kinh ngạc.

Thiên Đường nằm ở tầng trên cùng, vừa vào đã thấy một cô lễ tân rất xinh đẹp cúi đầu chào Elly như biết chị. Elly lấy cái thẻ của mình ra quẹt rồi nói:

- Đây là em chị, đối tốt với nó một chút.

Cô lễ tân gật đầu rồi chỉ tay về một hướng:

- Dạ vâng. Phòng của chị em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Còn chị - Cô ta nhìn Ngân - chị đi theo em nhé.

Elly vuốt tóc cô như vuốt đầu một đứa trẻ:

- Thả lỏng ra đi cưng, rồi em sẽ thấy cuộc đời này không có gì sung sướng hơn thế.

Ngân im lặng đi theo cô lễ tân vào một căn phòng. Trước đó, cô đã đi qua rất nhiều căn phòng khác, không có bất kỳ tiếng động nào phát ra từ đó. Im lìm đến mức khiến cô phải tò mò mình sắp sửa lên Thiên Đường thật hay sao?

Cánh cửa phòng mở ra, lễ tân đưa tay ra và bảo:

- Chị nằm lên giường nhé, sẽ có người đến và massage trước cho chị.

Lại là massage sao? Ngân nghĩ thầm trong đầu câu hỏi đó. Cô cứ nghĩ chị Elly sẽ đưa cô đến với một trò chơi mạo hiểm nào đó, nhưng hoá ra cũng lại là trò cũ. Nhưng tỏ ra bí ẩn hơn thôi. Chị Elly nổi tiếng trong đám phụ nữ mà cô qua lại là có nhiều trò hay. Chị cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Chị sẵn sàng gây hấn với ai mà chị không ưa. Nhưng nếu là một người chị đã nhắm trúng, thì cả đời đều sẽ biết ơn chị.

Ngân không hiểu chị đã làm gì họ, giống như là bùa mê, họ phục chị đến mức chị nói gì cũng nghe theo.

Ngân rất sợ một ngày nào đó mình sẽ giống như một con tốt thí của chị, cho nên cô tự động tránh xa chị trước. Nào ngờ đâu càng xa lại càng gần, cuối cùng vẫn không thể nào thoát khỏi móng vuốt của chị ta.

Vì đi massage nhiều nên Ngân biết quy trình của nó ra sao. Cô vào phòng tắm qua người rồi khoả thân nằm trên một chiếc giường dài. Cô không tìm thấy quần lót giấy nên cũng đành mặc kệ. Không gian rất vắng lặng. Rèm cửa màu vàng nhạt phủ kín hết cả cửa sổ, ánh sáng lọt vào tạo thành một khung cảnh rất mơ hồ.

Người đàn bà hư hỏng (Phần 2) - 1

Thật không ngờ được cũng có ngày cô bị cưỡng hiếp. Trước đó cô từng nghĩ bị cưỡng hiếp cũng chẳng có gì đau khổ lắm. (Ảnh minh hoạ)

Ngân ngủ lúc nào không hay, cô cảm thấy như có ai đó đang dìm mình xuống, dìm thật sâu xuống. Giống như cái hồi bảy tuổi suýt chết đuối, cô càng cố vùng vẫy thì lại càng bị kéo xuống sâu hơn.

Bỗng nhiên cô cảm thấy một bàn tay nào đó rất mềm mại chạm vào thân thể của mình, nhưng cô không mở mắt ra nổi. Một làn hương dìu dịu bay đến như là tinh dầu, nhưng cũng không giống với mùi tinh dầu ở các spa khác. Nó khiến cho toàn thân cô nóng bừng lên.

- Ai đó? - Ngân hỏi nhỏ, cô không rõ câu hỏi ấy đã được thoát ra khỏi miệng chưa.

Bàn tay đó di chuyển lúc nhanh lúc chậm, không tìm lấy các huyệt đạo mà ấn xuống, nó giống như đang mơn trớn, chơi đùa với cơ thể của cô.

Ngân cong người lên, cô không hiểu sao mình lại làm vậy. Sự mát lạnh nơi đôi bàn tay ấy như đang xua tan cái nóng trên thân thể. Càng lúc càng muốn nữa, Ngân định mở mắt ra nhưng ngay lập tức, cô bị một ai đó bịt mảnh vải vào mắt.

- Đừng cựa quậy!

Ngân hốt hoảng, đó là giọng của đàn ông. Cô định vùng lên lấy cái khăn tắm gần đó choàng vào người nhưng bàn tay đó đã ấn chặt xuống eo cô. Ngân định hét lên thì ngay lập tức, một làn môi áp vào khiến cô không thể kháng cự. Cô càng giãy giụa anh ta càng ép cô xuống. Cuối cùng Ngân bật khóc.

Thật không ngờ được cũng có ngày cô bị cưỡng hiếp. Trước đó cô từng nghĩ bị cưỡng hiếp cũng chẳng có gì đau khổ lắm. Trinh tiết cũng đã mất rồi, chỉ là cùng một người đàn ông lạ mặt làm chuyện đó thôi. Nhưng giờ đây, khi đối diện với một người lạ mặt, họ đang cưỡng hiếp mình thì cô lại thấy xấu hổ, tức giận, đau đớn. Cô không muốn làm như thế này. Đây là Thiên Đường ư? Đây là địa ngục.

Thấy cô rơi nước mắt, người đàn ông đó chợt buông cô ra, anh mở bịt mắt cho cô.

Ánh sáng từ từ lọt vào khiến Ngân nheo mắt. Cô ngồi bật dậy, choàng lấy một chiếc khăn tắm lên thân thể mình. Trước mặt cô là một người đàn ông, không là một tên trai rất đẹp với body chuẩn từng centimet. Cậu ta trông còn khá trẻ, chắc chỉ trạc tuổi thằng Huy là cùng.  Cậu ta ngơ ngác nhìn cô.

- Cậu là ai?

- Em là Hùng, nhân viên ở Thiên Đường này.

- Ai cho cậu làm vậy với tôi?

- Tất cả những người đến đây đều yêu cầu bọn em làm vậy mà. Đây là công việc của bọn em. Em tưởng chị đã biết… Họ nói em phải đối xử tốt với chị.

Ngân cười nhạt, đối xử tốt sao? Họ điên rồi nên mới để cô làm thế với một cậu chàng chỉ hai mươi mấy tuổi. Cô cũng chẳng lớn tuổi gì, nhưng nó khiến cô cảm thấy mình như một quý bà sồn sồn muốn tìm hơi trai trẻ. Ngân vội vàng vơ lấy quần áo của mình và bước xuống giường.

- Tôi phải đi về.

- Nhưng em sẽ bị đuổi việc mất.

- Tại sao lại đuổi việc? Cứ bảo tôi không cho cậu động vào tôi.

Hùng buồn rầu cúi mặt:

- Việc của bọn em là không được làm khách thất vọng. Nếu em làm chị thất vọng thì coi như là đã mắc một sai lầm.

- Buồn cười!

Ngân mặc quần áo. Cô không quan tâm cậu ta có bị đuổi việc hay không.

- Tốt nhất cậu nên chọn nghề khác đi. Cậu đẹp trai như vậy thì thiếu gì người chứ.

- Em…

- Chị không muốn thật sao?

Ngân cười nhạt, lấy cái túi xách rồi rút hết tiền trong ví ra và đưa cho Hùng:

- Cứ nói với họ cậu đã làm tôi rất hài lòng. Tôi tips cho cậu số tiền này. Được chứ?

Hùng nhìn cô đầy cảm kích, cậu tròng cái áo vào người rồi cúi đầu trước cô:

- Cảm ơn chị.

Ngân vỗ vai Hùng:

- Chúng ta ai cũng đều lầm lỗi cả thôi. Rồi một ngày cậu sẽ hối hận.

Ngân mở cửa bước ra ngoài, cô không thấy Elly đâu nên tự nghĩ sẽ gọi điện cho lái xe đến đón. Song vừa ra tới cửa thì Thạc gọi điện. Cuộc điện thoại ấy khiến cô cảm thấy lo lắng.

- Em nghe đây.

- Em đang ở đâu? Anh về nhà mà không thấy em.

Ngân giật mình, chẳng phải ông ta đã nói là sẽ đi công tác một tuần sao? Tại sao lại về sớm như vậy?

Ngân cố tỏ ra thật bình tĩnh, cô đáp:

- Em ra ngoài mua sắm một chút.

- Thế thì để anh tới đón em. - Thạc nói.

- Không, không cần đâu - Ngân nói vội. Sợ Thạc nghi ngờ cô nói tiếp - Em đi với chị Elly, em sẽ về cùng chị ấy.

Thạc biết Elly cho nên khi nghe cô nói vậy ông ta yên tâm hơn phần nào:

- Được rồi, Cẩm cũng nói em vừa lên xe của một cô nào đó. Anh chỉ muốn xác minh lại thôi.

Quả nhiên là Thạc đang trông chừng cô, sao ông ta phải làm vậy chứ? Ông ta yêu cô đến mức sợ cô sẽ bỏ đi à? Cô nghĩ không phải vậy. Với ông ta, cô khác gì một con búp bê đâu. Khi nào ông ta chơi chán ông sẽ bỏ cô thôi.

Người đàn bà hư hỏng (Phần 2) - 2

Ngân giật mình, chẳng phải ông ta đã nói là sẽ đi công tác một tuần sao? Tại sao lại về sớm như vậy? (Ảnh minh hoạ)

Vậy là Ngân lại phải ngồi đợi Elly để chị ta đưa cô về. Trong lúc đợi ở ghế chờ, cô thấy có rất nhiều chàng trai trẻ đi qua đi lại trước mặt. Họ đều đẹp, ăn mặc lịch thiệp như một quý ông. Vậy ra họ là trai bao? Không, họ phục vụ khách mà đâu có lấy tiền. Họ là một nhân viên massage? Không biết nữa, nhưng nghe có vẻ hợp lý hơn.

Ngân để ý hình như mình đang được một ai đó nhìn ngắm từ nãy đến giờ. Khi cô quay ra nhìn thấy chạm phải một ánh mắt dài và đầy thâm sâu. Anh không mặc những bộ vest như đồng phục tại nơi đây, anh mặc áo phông quần jeans rất đơn giản. Trông anh vẫn trẻ trung nhưng ít nhất cũng hơn tuổi cô rồi. Ngân mỉm cười như một phép lịch sự, cô định quay đi thì anh ta đã bước lại.

- Lần đầu tiên thấy em tới đây.

Ngân đỏ mặt, cô không muốn ai hiểu lầm cô về chuyện này cả:

- Tôi chưa làm gì hết.

Người đàn ông bật cười trước câu nói đó của cô:

- Dễ thương thật!

Ngân ngước mặt lên nhìn anh ta. Anh ta đưa tay vuốt má cô một cách tự nhiên, nhưng lại đầy uy quyền. Ngân để yên cho anh ta làm vậy, giống như con chó Cam của cô. Cô không hiểu tại sao mình lại “hiền lành” đến thế.

- Anh nghe Hùng nói lại rồi. Chắc do em chưa quen.

- Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

- Thật sao? - Hùng nhướn mày. - Nếu anh nói ngay ngày mai em phải quay lại nơi đây thì sao?

- Không có chuyện đó…

Còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã hôn cô thật sâu. Anh ta có kỹ thuật hôn điêu luyện đến nỗi khiến người cô mềm nhũn ra và không còn sức lực. Nhưng anh ta chỉ hôn, không làm bất cứ một hành động khiếm nhã nào khác. Khi cô chỉ còn một chút hơi thở trong phổi, anh mới rời khỏi cô và nhìn vào đôi mắt đê mê của cô:

- Em sẽ quay trở lại vì anh. Cuộc sống của em cần có anh Ngân ạ.

Nói rồi người đàn ông gửi lại cho cô một cái cười rồi bỏ đi.

Anh ta nói năng lạ quá, nhưng đúng là… cô bắt đầu thấy hứng thú kể từ sau nụ hôn này.

Vậy ra Thiên Đường mà Elly nói chính là một thiên đường dục vọng dành cho những người phụ nữ có tiền và muốn hưởng cảm giác khoái lạc. Ngân muốn bỏ chạy nhưng lại gặp phải một người đàn ông bí ẩn và khiến cho cô như bị mắc chân. Liệu Ngân có quay trở lại như lời anh ta nói? Hay cô sẽ quên đi và quay về sống một cuộc đời giàu sang nhưng tẻ nhạt của mình?

Đón đọc phần 3 truyện dài kỳ: Người đàn bà hư hỏng giữa mê cung đàn ông. Vào 19h00 ngày 21/5 tại mục Eva Yêu.

Người đàn bà hư hỏng giữa mê cung đàn ông (Phần 1)
Người đàn ông đó từng hứa sẽ lấy cô, nhưng cuối cùng anh ta lại yêu người mà anh ta gọi là "bạn thân" suốt gần năm năm trời. Cô đau khổ mất một năm,...
Thuỵ An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà hư hỏng giữa mê cung đàn ông

Mọi thứ lại trở nên yên lặng, Hùng bối rối khi Ngân hỏi như vậy. Cô ta không muốn đưa người đã hại cô vào tù, chuyện này khiến cho mọi kế hoạch của Huy và Hùng đã vạch ra trước đó đi vào ngõ...