Người đàn bà hư hỏng (Phần 16)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 16)

Lúc này có lẽ Ngân cũng đang gặp nguy, nhưng anh không thể cứu cô ta được. Trong hoàn cảnh này, anh nên lo cho bản thân mình. Tuấn không sợ ngồi tù, anh chỉ lo mẹ anh ở nhà không có ai chăm...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 15)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 15)

Cánh cửa đột nhiên bị ai đó mở ra, nó hất mạnh vào tường kêu rầm một cái. Ngân nhìn hai người, cô ta thở dốc đầy phẫn uất. Hình như hôm nay, tất cả người đàn bà của anh đều gặp phải một...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 14)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 14)

Thạc nhếch môi cười nhạt. Cô ta không biết mình đã bị theo dõi mà vẫn còn ăn nói hàm hồ được. Ông không muốn vạch trần cô ta ngay, ông muốn xem xem cô ta sẽ làm được những gì.

Người đàn bà hư hỏng (Phần 13)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 13)

Người đàn bà không đợi Ngân nói thêm cậu nào, bà ta tiếp tục đánh cô cho đến khi bà mệt lả mới thôi. Ngân nằm ra đất, cả người ê ẩm nhưng không đau bằng vết thương trong lòng. Họ luôn làm...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 12)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 12)

Ngân quay lại, thấy vợ cũ của Thạc hùng hổ bước đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khuôn mặt của bà ta được trang điểm rất kỹ càng cho cái buổi gặp mặt này. Lần nào gặp bà ta cũng trang...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 11)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 11)

Ngân nói: " Anh cũng coi tôi là một con điếm sắp hết đát đúng không? Không sao đâu. Cứ làm những gì với tôi mà anh thấy dễ dàng đẩy tôi xuống vực nhất. Nhưng cũng đừng để cho Thạc có đường...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 10)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 10)

Khi được một nhân viên massage, đột nhiên cô nhớ đến bàn tay của cậu chàng tên Hùng đó. Cậu ta là một người “tận tâm với công việc”. Ngân đỏ mặt khi biết mình đang nghĩ đến cậu. Nhưng điều...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 9)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 9)

Tại sao bà ta lại được xuất hiện trong bữa tiệc này thì chỉ có trời mới biết. Liệu có phải là Thạc đã mời bà ta đến đây không? Ông ta là một kẻ đầy mưu mô, ai mà biết được ông có thật lòng...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 8)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 8)

Ngân trừng mắt nhìn Tuấn, cô không ngờ được anh ta có thể vào đây và làm những chuyện như thế này. Nhưng ở Tuấn cũng đang dần gây cho cô một hứng thú. Nó không tẻ nhạt như khi ở cạnh Thạc....

Người đàn bà hư hỏng (Phần 7)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 7)

Ngân đang nghĩ nếu như bây giờ Thạc biết mình có con thì sao? Ông ta có vui mừng không? Cô không biết ông ta là một con người thế nào, nhưng cô dám chắc ông ta cũng chẳng yêu thương gì cô...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 6)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 6)

Elly biết tất cả mọi chuyện về cô ta, cô làm gián điệp cho Tuấn trong cái hội phụ nữ giàu có này cơ mà. Không một thông tin nào của cô ta lọt được khỏi tầm mắt của cô. Có lẽ ông trời đang...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 5)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 5)

Nhưng sự thật là Ngân không hề muốn làm tình nhân của anh ta. Cô là vợ của Thạc, danh chính ngôn thuận, dù không được ông ta cưới xin đàng hoàng nhưng cô cũng đã có một lễ cưới và được ký...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 4)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 4)

Huy nhìn cô say đắm, Ngân vẫn giả bộ như không biết gì. Cậu ta phải gọi cô là mẹ nhưng chưa bao giờ gọi cô một tiếng đó. Cô cũng không cần. Có nhiều lần cậu cũng đã nhìn cô như thế này,...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 3)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 3)

Ngân không có ý cướp chồng của ai, là do Thạc đã tự đến và đề nghị. Ông ta cũng nói ông ta chán chị rồi, nếu không là cô thì cũng sẽ là một ai khác thôi. Cô thấy cũng nên để ông ta rời xa...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 2)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 2)

Cô ngồi bật dậy, choàng lấy một chiếc khăn tắm lên thân thể mình. Trước mặt cô là một người đàn ông, không là một tên trai rất đẹp với body chuẩn từng centimet. Cậu ta trông còn khá trẻ,...

Người đàn bà hư hỏng (Phần 1)

Người đàn bà hư hỏng (Phần 1)

Người đàn ông đó từng hứa sẽ lấy cô, nhưng cuối cùng anh ta lại yêu người mà anh ta gọi là “bạn thân” suốt gần năm năm trời. Cô đau khổ mất một năm, nghĩ mình bị phản bội nhưng thật ra anh...

Tin hay đừng bỏ lỡ