Yêu kẻ giết chồng (Phần 8)

Ngày 16/09/2018 18:57 PM (GMT+7)

Nhìn lên di ảnh của Hùng, cô nói trong suy nghĩ với anh: Em nhất định sẽ làm mọi chuyện vì anh. Em không thể chịu được khi anh ở nơi lạnh lẽo đó chịu mọi oan khuất. Em muốn anh biết em yêu nhanh nhiều như thế nào.

Đường tình duyên của cô vốn không suôn sẻ, hai mươi bảy tuổi kết hôn đến năm ba mươi tuổi trở thành quả phụ. Cô được người ta báo tin về chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc.

Đau khổ suốt hai năm trời, cô quen một người đàn ông và quyết định thử vận may với ái tình. Nhưng rồi ông trời vẫn muốn thử thách cô. Trong một lần hẹn hò cô phát hiện ra đồ của mình ở chỗ của người tình, cô quyết định đi tìm sự thật và phát hiện ra những chuyện kinh hoàng đằng sau.

Đón đọc Phần 1 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng bắt đầu từ 19h00 ngày 9/9 tại mục Eva Yêu

Đợt ấy trước khi ra khỏi nhà Hùng còn nói tối sẽ trở về ăn cơm tối, cả tuần anh bận bịu với mấy cái máy móc, người đầy dầu mỡ, xa cách vợ con. Anh còn hứa khi trở về sẽ có quà cho cô. Kết quả là buổi tối hôm ấy anh không trở về, người ta nói anh bị đâm chết khi sang đường, không còn nguyên hình dạng. Cô không tin vào sự thật nhưng không có cách nào chối cãi được. Anh đã chết, đã bỏ cô đi thật rồi.

Hai năm qua, hàng nghìn lần mơ thấy anh mà lệ rơi ướt gối. Cô không yêu ai, cố gắng chăm lo cho Cam thật tốt. Giỗ đầu của anh, cô nhốt mình trong phòng cả ngày. Mẹ chồng, em gái cô phải đến cậy cửa mới lôi được cô ra. Nhiều người nghĩ cô bị trầm cảm, nhưng trầm cảm thì biết đâu có thể có dũng khí đến chết, còn bây giờ, cô không dám.

Thuỷ Tiên vừa nhặt rau, mắt vừa nhìn đăm đăm về phía trước khiến bếp trưởng phải huých tay Thắng. Anh ta ghé tai Thắng nói nhỏ:

- Con bé này mấy ngày nay như bị quỷ lấy mất hồn vậy.

- Anh quan tâm làm gì, chuyện buồn của người ta cứ làm như chuyện cười. - Thắng không nhìn Thuỷ Tiên mà nói.

Sự thật anh cũng đã để ý thấy cô mấy ngày hôm nay không được vui, dường như có tâm sự gì khó nói. Thuỷ Tiên vốn là người mạnh mẽ, không muốn người khác lao tâm khổ tứ về mình nên làm gì cũng tự mình giải quyết. 

Bếp trưởng chép miệng:

- Tôi thì tôi muốn hai người tốt lên một chút, ấy vậy mà… cậu ngốc lắm. Yêu đương làm không ngồi một chỗ được, vào tiến đến mà giành giật đi. Giờ thì hay rồi, người ta là sếp của cậu, quyền hay tiền gì cũng đều hơn, có muốn giành cũng không giành được.

- Ai nói tôi sẽ giành?

- Cậu…

- Tôi tốt với Thuỷ Tiên đâu có đồng nghĩa với việc tôi thích cô ta? Chẳng qua tôi gà trống nuôi con, cô ta cũng chẳng hơn gì tôi nên tôi thấy thông cảm. Giúp một chút không được sao?

Bếp trưởng bĩu môi như không tin:

- Chả có thằng đàn ông nào làm mấy chuyện đó cả. Bình thường á, thích thì tiến đến, không thích cũng chẳng phải lao tâm khổ tứ đi mua nước, mua cơm rồi tìm cách tiếp cận mỗi giờ giải lao làm gì.

Yêu kẻ giết chồng (Phần 8) - 1

Thuỷ Tiên vốn là người mạnh mẽ, không muốn người khác lao tâm khổ tứ về mình nên làm gì cũng tự mình giải quyết.  (Ảnh minh hoạ)

Bị bếp trưởng bắt gặp, Thắng trợn mắt nhìn anh ta. Đúng là cáo già, hoá ra anh ta theo dõi anh bấy lâu nay mà không biết. Không chừng anh ta là gián điệp, cái gì xấu xa của nhà bếp này cũng bị đem ra ngoài hết. Nhưng đàn ông đàn ang chắc chẳng làm cãi việc rảnh rỗi ấy làm gì.

- Hai người đang nói chuyện gì mà căng thẳng thế?

Hai người ngẩng đầu nhìn Thuỷ Tiên đang cố tỏ ra vui vẻ. Cô ấy rõ ràng có chuyện thật mà.

Không nhịn được, Thắng buông đôi đũa xuống rồi kéo tay cô ra ngoài.

- Anh làm gì vậy?

Bếp trưởng khoanh tay, lắc đầu:

- Đấy mọi người xem, cậu ta có mưu đồ bất chính còn tỏ ra mình là quân tử. Thật tình, tự làm khổ bản thân.

Thắng nhìn Thuỷ Tiên bằng một đôi mắt dữ dội, anh khó chịu khi thấy cô cứ phải kìm nén như thế này. Cô ấy khó chịu hay có uất ức gì mà không nói được ra chứ?

- Rốt cuộc mấy hôm nay cô sao vậy? Làm việc thì không đến nơi đến chốn, bảo gì cứ ngơ ngơ ngác ngác. Cô xem, tôi bảo cô rửa nấm chứ có bảo cô đi nhặt rau đâu?

Thuỷ Tiên mở to mắt nhìn Thắng, không biết phải nói lại lời nào. Cô đúng là mất trí rồi, tại sao cả ngày lại chỉ nghĩ đến chuyện của chồng mình chứ. Cô muốn đến ngôi biệt thự đó phát điên đi được, cô muốn lục lọi từng ngóc ngách để xem còn dấu vết gì của Hùng hay không. Trong đầu Thuỷ  Tiên là muôn vàn tưởng tượng về cái chết của Hùng. Bị bắt giết, bị giết trên đường vì mang một bí mật gì đó, vì đắc tội với người ta mà bị giết… Mỗi tưởng tượng lại như bóp trái tim cô chặt thêm một chút.

Hùng đã chết lạnh lẽo như vậy, chết oan uổng như vậy mà hai năm qua cô chỉ biết đau buồn, không đi tìm sự thật cho anh. Bây giờ cô còn tính đến chuyện tiến đến với một người đàn ông khác. Cô đúng là người vợ bất nhân.

- Cuối tuần này, anh cho tôi gửi Cam nữa nhé?

Thuỷ Tiên khẩn khoản đề nghị.

- Tôi không biết gửi ai cả, với lại, Cam cũng thích chơi với Nhật lắm.

Thắng thở dài:

- Cô không thể nói với tôi có chuyện gì sao?

Thuỷ Tiên im lặng.

Thắng thất vọng, quay người bỏ đi. Đúng thế, anh chẳng là gì với cô để cô phải bộc bạch nỗi lòng mình ra cả. Cô chỉ là người đồng cảnh ngộ với cô, để cô có thể gửi con gái bất kỳ lúc nào cô muốn. Cô cãi nhau với người yêu, muốn anh trông giúp kì đà cản mũi là con gái sao? Đúng là mù quáng.

Không hiểu vì sao Thắng lại giận nhưng Thuỷ Tiên không muốn giải thích gì. Chuyện này không có liên quan gì đến anh, cô không muốn lôi anh vào.

Thuỷ Miên tức giận chỉ vào mặt chị mình:

- Chị nói lại lần nữa cho em nghe coi?

Thuỷ Tiên gạt tay em gái ra, nói rất rõ ràng:

- Tao đã chấp nhận làm bạn gái của Dũng.

- Chị điên rồi. Sao chị có thể thích cái loại người đó? Chị có biết anh ta là ai, là hạng người như thế nào không? Mới biết nhau trong thời gian ngắn mà đã quyết định vội vàng. Chị mất trí rồi sao?

- Phải, tao mất trí rồi. Tao yêu Dũng thì có gì sai à? Mày bảo tao yêu người khác rồi tư tưởng thoáng lên đó là gì?

- Em không biết, nhưng anh ta khiến em… Chị Tiên, hãy nghe em, linh cảm của em tốt lắm, em nghĩ anh ta không phải là người tốt.

- Thế mày phân tích suy nghĩ của mày ra cho tao nghe đi.

- Người hoàn hảo như anh ta mà lại phải chạy theo chị sao? Dù gì anh ta cũng là trai chưa vợ, nhưng chị có chồng và một đứa con rồi. Yêu thế nào anh ta cũng phải suy nghĩ, có còn trẻ con đâu? Em sợ anh ta chỉ nhất thời hứng thú, muốn trêu đùa với chị thôi.

Yêu kẻ giết chồng (Phần 8) - 2

Bây giờ cô còn tính đến chuyện tiến đến với một người đàn ông khác. Cô đúng là người vợ bất nhân. (Ảnh minh hoạ)

Thế thì lại càng đúng ý của Thuỷ Tiên rồi. Cô mong anh ta không thật lòng với cô để cô bớt khó xử. Cô không phủ nhận mình thích Dũng, vì anh luôn chăm sóc cho cô, quan tâm đến Cam. Anh chưa một lần yêu cầu cô phải đáp ứng cho anh điều gì, một nụ hôn anh cũng phải xem xét. Nếu không có huy hiệu của Hùng xuất hiện trong nhà anh, cô sợ mình sẽ đưa bước theo tình yêu này.

Cho đến khi tìm được ra sự thật, cô sẽ dừng lại mọi thứ. Tình cảm của bản thân cũng vậy. Cô sẽ cố gắng ghìm lại.

- Sao chị không nói gì?

- Nói với loại đầu đất như mày thì nói làm gì cho mệt!

- Chị!

- Mày bắt đầu giống mẹ chồng tao rồi đấy, suốt ngày cằn nhằn, ép tao thế này thế kia. Mau cút về đi, đừng ở đây ăn vạ nữa.

Thuỷ Miên bị đuổi nhưng cũng không thèm tức giận, cô bám vào cánh tay chị:

- Không về, hôm nay cho em ở đây ngủ với Cam.

Điện thoại đổ chuông, Thuỷ Tiên nhìn cái tên của Dũng hiện lên trên màn hình, đang định nhấn nút nghe thì Thuỷ Miên liền giật lấy và làm điều đó “giúp” cô:

- Chị tôi không có ở đây, đi chơi với giai rồi.

Thuỷ Tiên trừng mắt, Thuỷ Miên chạy trốn:

- Sao cái gì? Anh đi mà hỏi ông giời ấy, đừng có hỏi tôi.

Thuỷ Tiên lấy lại được điện thoại, cô đánh Thuỷ Miên một cái khiến cô ta la oai oái:

- Anh gọi em có chuyện gì không?

Tiếng Dũng cười chưa dứt trong điện thoại vang ra:

- Cô em gái của em đúng là bà chằn tinh. Nói với cô ta dữ như hổ sẽ ế cả đời đấy.

- Nó vô lễ quá, em thay mặt nó xin lỗi anh.

- Không sao, vui mà.

- Anh vẫn chưa nói cho em biết anh gọi em có chuyện gì không?

- Cứ phải có chuyện mới gọi điện cho em được à?

- Thì người ta gọi điện bao giờ cũng có mục đích.

- Được, mục đích của anh là anh nhớ em, anh muốn gặp em có được không?

Thuỷ Tiên nhìn Thuỷ Miên vẫn đang ra dấu X với mình như nhắc cô từ chối. Cô nghiến răng, trợn mắt với nó và đáp:

- Được, được chứ. Chỉ sợ anh không đến thôi.

Thuỷ Miên đập tay vào trán mình.

Giọng Dũng chứa đầy sự vui mừng, anh không ngờ là cô lại đồng ý:

- Anh sẽ đến!

Khi Thuỷ Tiên ngắt máy, cô bần thần nhìn điện thoại hồi lâu. Vẫn chưa đến cuối tuần, nhưng cô hoàn toàn có thể thúc đẩy mọi thứ nhanh hơn. Nhìn cô em gái vẫn đang bù lu bù loa lên cô bỗng thấy lạ, sao mà nó cứ ngăn cản cô đến với Dũng? Cả mẹ chồng nữa, bà cứ dăm bữa nửa tháng lại qua nói cô không phải con dâu hiền thảo, ép cô phải thờ chồng thêm một năm nữa rất vô lý. Chẳng lẽ đây là điều Hùng đã ám lên mọi người? Anh không muốn cô quen Dũng?

Nhìn lên di ảnh của Hùng, cô nói trong suy nghĩ với anh: Em nhất định sẽ làm mọi chuyện vì anh. Em không thể chịu được khi anh ở nơi lạnh lẽo đó chịu mọi oan khuất. Em muốn anh biết em yêu nhanh nhiều như thế nào.

- Đêm nay tao sẽ đi cùng với Hùng. Mày ở lại chăm sóc Cam hộ tao.

Thuỷ Tiên không giải thích gì nữa, cô vào phòng thay quần áo và trang điểm thật đẹp.

Thuỷ Miên đứng thẫn thờ nhìn chị gái, ngay trong lúc này cô nhận ra một điều gì đó rất kinh khủng trong đôi mắt của chị. Cô chưa bao giờ thấy chị như vậy cả. Sống lưng lạnh toát, cô bắt đầu thấy lo sợ.

Khi bí mật vẫn nằm trong bóng tối thì Thuỷ Tiên đã quyết tập lập một kế hoạch cho riêng mình. Cô không nói cho ai mà tự mình giải quyết, liệu điều đó có gây nguy hiểm cho cô? Đêm này sẽ có chuyện gì xảy ra?

Đón đọc phần 9 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng. Vào 19h00 ngày 17/9 tại mục Eva Yêu.

Yêu kẻ giết chồng (Phần 7)
Hai năm qua cô đã đau khổ, đã rơi nước mắt, đã hận ông trời sao lại cướp Hùng đi. Nhưng bây giờ, liệu đây có phải là câu trả lời hay không?
Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Yêu kẻ giết chồng

Thuỷ Tiên nhếch môi cười, cuối cùng thì anh ta cũng lộ rõ bản chất thật của mình. Một tên cáo già như anh, sao có thể chịu lép vế trước người khác. Anh chỉ đang dùng đòn khổ nhục kế của cô...