Yêu kẻ giết chồng (Phần 16)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 16)

Đến bây giờ cô mới nhận ra Dũng không phải là người đơn giản. Trong anh ta là một vực sâu hun hút, không ai biết anh đang nghĩ gì và đoán được anh sẽ làm gì.

Yêu kẻ giết chồng (Phần 15)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 15)

Thuỷ Tiên ngồi xuống, cơn phẫn nộ vẫn chưa nguôi xuống. Nó bóp nghẹt vào trái tim cô khiến cho mọi thứ choáng váng và tăm tối đi. Cô hận tất cả bọn họ, nhưng lại không làm được gì. Cô đã đi...

Yêu kẻ giết chồng (Phần 14)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 14)

Cô đã phải hy sinh rất nhiều, sống giả tạo để anh ta tưởng cô yêu anh tới chết. Giờ đây anh ta mới là người chết chìm trong đống mật ngọt của cô. Họ chỉ là những con cá nằm sẵn trên thớt. Cô...

Yêu kẻ giết chồng (Phần 13)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 13)

Hải nhận ra kể cả mình là người đã lái xe đâm chết người, thì cô cũng không lộ mặt trong clip, tội gì cô phải tỏ ra sợ hãi. Nếu cô sợ hãi, tức nghĩa là con nhỏ này có quyền lên mặt. Trong...

Yêu kẻ giết chồng (Phần 12)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 12)

Cô bước đến, điệu bộ cao ngạo và đầy toan tính. Đột nhiên cô ta tát Thuỷ Tiên một cái khiến cô không kịp phòng bị, Thuỷ Tiên ngã xuống, cô ta lập tức dùng gót nhọn của đôi guốc giẫm lên bàn...

Yêu kẻ giết chồng (Phần 11)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 11)

Thắng chạy ra ban công, thấy ở bên dưới Thuỷ Tiên đã ngồi lên chiếc xe của Dũng. Chiếc xe lăn bánh đi xa dần. Người đàn ông đó có thật sự tốt hay không?

Yêu kẻ giết chồng (Phần 10)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 10)

Rồi một người đàn ông bước xuống, anh ta tiến về phía chồng cô. Thuỷ Tiên hốt hoảng nhận ra, đó chính là Dũng. Dáng người đó, dáng đi đó cô không thể nhầm lẫn được. Nhưng chiếc xe này… hình...

Yêu kẻ giết chồng (Phần 9)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 9)

Thuỷ Tiên nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình, tự nhiên thấy buồn bã và ghê tởm. Nếu như cô đã ngủ với người đã giết chồng mình thì sao?

Yêu kẻ giết chồng (Phần 8)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 8)

Nhìn lên di ảnh của Hùng, cô nói trong suy nghĩ với anh: Em nhất định sẽ làm mọi chuyện vì anh. Em không thể chịu được khi anh ở nơi lạnh lẽo đó chịu mọi oan khuất. Em muốn anh biết em yêu...

Yêu kẻ giết chồng (Phần 7)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 7)

Hai năm qua cô đã đau khổ, đã rơi nước mắt, đã hận ông trời sao lại cướp Hùng đi. Nhưng bây giờ, liệu đây có phải là câu trả lời hay không?

Yêu kẻ giết chồng (Phần 6)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 6)

Thuỷ Tiên lặng lẽ chiêm ngưỡng căn phòng. Đứng từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy Dũng đang nói chuyện hăng say với cánh đàn ông. Thế giới của anh và cô cách nhau xa quá, cô thậm chí còn chưa...

Yêu kẻ giết chồng (Phần 5)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 5)

Dũng kéo Thuỷ Tiên lại, anh hôn cô mà không để cô phải chủ động. Từ trước đến nay, chưa có một ai từ chối được nụ hôn của anh, cũng chưa từng có ai cứng rắn với anh quá lâu. Và anh tin Thuỷ...

Yêu kẻ giết chồng (Phần 4)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 4)

Phút giây ấy cô đã nghĩ đến trước lúc chồng mình gặp nạn, có phải anh cũng hoảng sợ như thế này? Anh có cầu xin Phật tổ sẽ giúp mình vượt qua hay không? Nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống.

Yêu kẻ giết chồng (Phần 3)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 3)

Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt như một cuộc đấu trí. Dũng nhận ra đây là một người phụ nữ thông minh và thực tế, cô đánh giá mọi thứ dựa theo hoàn cảnh và kinh nghiệm của bản thân chứ...

Yêu kẻ giết chồng (Phần 2)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 2)

Người đàn ông xuất hiện trong một bộ vest lịch sự và một bộ dạng hoàn hảo hơn lần đầu tiên gặp. Anh ta chắc phải cao đến một mét tám, vai rộng, khuôn mặt đẹp như diễn viên. Cô có thể khẳng...

Yêu kẻ giết chồng (Phần 1)

Yêu kẻ giết chồng (Phần 1)

Thuỷ Tiên định hỏi rõ thầy những lại thấy thầy không muốn nói cho cô biết. Thầy đã bảo mọi chuyện đều là tự nhiên, vậy có lẽ dù cô có biết, dù cô có tránh kiếp nạn này thì nó vẫn sẽ đến với...

Tin hay đừng bỏ lỡ