Tôi chuẩn bị lên xe hoa, con gái ôm chân mẹ khóc liền bị chồng cau mày hất ngã

Thảo Nguyên - Ngày 14/12/2023 11:10 AM (GMT+7)

Bên nhau 1 thời gian, cả 2 xác định đám cưới nên tôi để thả có bầu. Vừa thả chưa được bao lâu tôi đã bất ngờ có tin vui khiến anh càng hạnh phúc.

Hơn 2 năm sau cưới, tôi quyết định ly hôn và ôm con gái 1 tuổi ra khỏi nhà chồng. Chồng tôi suốt ngày cờ bạc, không tu chí làm ăn, thi thoảng lại báo về 1 khoản nợ. Đã vậy bố mẹ anh rất ghê gớm, soi mói con dâu từng ly từng tí khiến tôi mệt mỏi nên quyết định buông tay.

Sau ly hôn, tôi đưa con lên thành phố tìm việc làm và thuê nhà ở. Ban đầu tôi làm may cho một xưởng may mặc và kiêm bán thực phẩm sạch online. Được trời thương nên cả 2 công việc của tôi cùng lúc đều suôn sẻ, có thu nhập tốt đủ cho tôi nuôi con. Dần dần bán thực phẩm sạch có lượng khách hàng tốt nên tôi nghỉ làm may, bán hàng online.

Tôi quyết định ly hôn và ôm con gái ra khỏi nhà chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi quyết định ly hôn và ôm con gái ra khỏi nhà chồng. (Ảnh minh họa)

Suốt 3 năm bán hàng, nhờ chăm chỉ và chịu khó, tôi mua được 1 căn chung cư nhỏ cho 2 mẹ con ổn định cuộc sống. Con gái 4 tuổi của tôi càng lớn càng hiểu chuyện và đáng yêu.

Khi con lớn hơn, ông bà ngoại khuyên tôi đi bước nữa. Ban đầu tôi chẳng nghĩ tới việc có bạn trai vì thương con còn quá nhỏ. Nhưng 1 lần đưa con đi ship hàng tại một 1 khu dân cư tôi vô tình gặp một người đàn ông rất ấn tượng. Lúc ấy trời mưa, thấy tôi đưa theo con nhỏ ship hàng, anh xuống lấy thực phẩm còn sẵn sàng đứng che ô cho 2 mẹ con rồi giúp di chuyển vào một mái che gần đó đứng tạm.

Sau lần đó, anh thường xuyên đặt hàng của tôi vì khen thực phẩm tươi ngon. Thấy anh thân thiện 2 chúng tôi cũng chuyện trò hàng ngày. Dần dần tôi và anh phải lòng nhau từ lúc nào không biết. Sau vài tháng quen anh chính thức ngỏ lời yêu. Biết anh vẫn còn độc thân nên tôi đồng ý.

Thời điểm 2 đứa yêu nhau, cứ buổi tối đi làm về là anh ở nhà tôi. Những lúc ấy anh giúp tôi đóng hàng, ship hàng rồi chơi với con gái hoặc nấu bữa tối cho cả nhà ăn. Đặc biệt với con gái nhỏ, anh kiên nhẫn lắng nghe và dịu dàng khiến cháu rất quý anh.

Bên nhau 1 thời gian cả 2 xác định cưới nên tôi để thả có bầu. Vừa thả chưa được bao lâu tôi đã bất ngờ có tin vui khiến anh càng hạnh phúc. Tối nào anh và con gái cũng áp sát tai vào bụng bầu để đếm cử động thai hay nghe thai máy. Thậm chí có lúc nhìn hình dáng bụng bầu tôi gọn gàng, anh bảo:

“Hình dáng bụng bầu của em nhọn và nhỏ gọn như này nhất định là con trai rồi. Anh vui quá, bỗng dưng được cả vợ và con chất lượng như này”.   

“Thế là con gái thì anh không thấy chất lượng à?”.

“Con nào chả là con, con nào anh cũng yêu nhưng vẫn khoái hoàng tử hơn, mình đã có công chúa đáng yêu như này rồi còn gì”.

Nói chung tôi rất hạnh phúc trong thai kỳ và được anh chăm sóc cẩn thận. Thấy tôi có bầu nên bố mẹ 2 bên đều giục cưới. Trước cưới, tôi đã thẳng thắn bàn sẽ đưa con gái về sống cùng, còn căn nhà tôi ở sẽ cho thuê hàng tháng. Bản thân anh bảo tạm thời cứ để con ở nhà ông bà ngoại ở quê, tôi về làm dâu lạ nước lạ cái cần thời gian làm quen với môi trường mới. Sau vài tháng đón về bên đó với 2 vợ chồng sẽ tiện hơn.

Không muốn xa con nên tôi không chịu nghe theo nhưng ông bà ngoại cũng bảo tôi cứ theo phương án ấy. Tôi đành để con gái lại với bà ngoại ít hôm rồi sẽ đón cháu sau.

Hôm tái hôn, thấy tôi mặc váy cô dâu và ôm hoa cưới sắp sửa lên xe về nhà chồng mới, con gái nhỏ đứng cạnh khóc thút thít dỗ thế nào không nín. Lúc tôi vừa bước đi, cháu đã chạy theo ôm chân mẹ khóc đòi theo lên xe cùng. Chồng tôi đi bên cạnh thấy vậy cau mày khó chịu. Anh chẳng đỡ con bé lên còn lấy chân hất cháu ngã ngửa ra đằng sau quát:

“Đi vào với bà ngoại ngay. Đừng để bố mẹ phải mất việc với con”.

Bà ngoại sau đó lao đến bế lấy con bé khóc ngằn ngặt đi chỗ khác. Lên xe hoa về nhà chồng không có con mà tôi buồn so còn chồng thì thản nhiên như không có chuyện gì.

Nhiều lúc nhớ con mà tôi chỉ biết khóc, chồng thấy vợ bầu như vậy cứ dỗ dành. (Ảnh minh họa)

Nhiều lúc nhớ con mà tôi chỉ biết khóc, chồng thấy vợ bầu như vậy cứ dỗ dành. (Ảnh minh họa)

Hôm nay đã tròn 1 tuần tôi ở nhà chồng và xa con gái nhỏ. Tôi chẳng dám gọi điện hay về thăm vì sợ sẽ không thể đi. Nhiều lúc nhớ con mà tôi chỉ biết khóc. Chồng thấy vậy cứ mắng vợ:

“Hâm vừa thôi, em đang bầu bí cấm khóc, kẻo ảnh hưởng đến con cưng của anh đừng trách”.

Ở bên chồng, tôi lờ mờ nhận ra anh chỉ yêu đứa con trong bụng tôi chứ không hề quan tâm đến con gái riêng của tôi. Anh còn hí hửng tự nghĩ đứa bé này sẽ là con trai. Bản thân tôi cũng thật sự không biết hình dáng bụng bầu có thể tiết lộ giới tính thai nhi như chồng tôi đang nghĩ không?

Hình dáng bụng bầu tiết lộ giới tính thai nhỉ không?

Theo quan niệm dân gian, không ít người cho rằng chỉ cần nhìn hình dáng bụng bầu có thể dự đoán giới tính của thai nhi. Nhưng thực tế, không có bất cứ bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này là đúng. Hình dáng và kích thước của bụng không có liên quan đến giới tính thai nhi.

Sự thay đổi về hình dáng bụng là do sự tác động của các yếu tố đến từ cơ bụng và cấu trúc cơ thể của người mẹ, chứ không biểu hiện cho giới tính của thai nhi. Một số người có cảm giác tự hào khi bụng lớn, cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy thai nhi phát triển khỏe mạnh. Trái lại, một số khác lại có cảm giác lo lắng vì sợ bụng quá to sẽ khiến quá trình sinh con gặp nhiều khó khăn. Một số khác có vùng bụng nhỏ lại cảm thấy vui vẻ vì giữ được thân hình mảnh khảnh hoặc lại trở nên lo lắng, nghĩ rằng bé yêu không phát triển khỏe mạnh.

Đối với các bác sĩ giàu kinh nghiệm, họ sẽ không đưa ra những đánh giá cụ thể về sức khỏe của bé nếu chỉ dựa trên hình ảnh bụng bầu qua từng tháng mang thai. Do đó, các mẹ không cần phải bận tâm quá nhiều đến vấn đề này. Thay vào đó, hãy giữ cho mình một tinh thần lạc quan và vui vẻ. Kết hợp duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và đi khám thai định kỳ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ để đảm bảo sự phát triển bình thường và sức khỏe tốt cho bé yêu trong bụng.

Mỗi phụ nữ mang thai sẽ có kích thước và hình dáng bụng riêng biệt. Do đó, không có gì đáng ngại nếu hình ảnh bụng bầu qua từng tháng của bạn nhỏ hơn hay to hơn so với các bà mẹ khác trong cùng thai kỳ.

Tôi chuẩn bị lên xe hoa, con gái ôm chân mẹ khóc liền bị chồng cau mày hất ngã - 3

Chấp nhận tái hôn cùng người đàn ông hơn nhiều tuổi, đêm tân hôn tôi run rẩy trong nhà 3 gian cũ kỹ
Mọi chuyện chưa dừng lại tại đó, sau đêm tân hôn cứ thấy anh lén lút ra ngoài một cách rất bí ẩn. Tôi hỏi thì anh trả lời rất qua loa nên luôn tin...

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu