Con gái đang xem tivi bỗng chỉ màn hình gọi bố, nhìn người bên cạnh chồng, tôi đứng không vững

Thảo Nguyên - Ngày 28/08/2023 18:05 PM (GMT+7)

Chẳng thể ngờ được chồng lại lừa dối vợ con một cách tinh vi như thế.

Trước nay chồng tôi vốn rất ít nói, anh chăm chỉ làm ăn để lo cho vợ con. Vào ngày lễ của chị em, dù khô khan nhưng anh cũng nhớ mua quà cho vợ, khi là bó hoa, cái vòng, chiếc váy mới… Anh ít tụ tập bạn bè, cuối tuần thường ở nhà với vợ con nên bao năm nay tôi chẳng bao giờ nghi ngờ anh có bồ.

Chưa kể, vợ chồng còn nghèo, mấy năm cày cuốc mãi mới cố mua được căn chung cư song vẫn nợ ngân hàng khoảng gần tỷ. Vì thế mà sau sinh con đầu lòng, tôi kế hoạch 3 năm chưa dám bầu tiếp. Lần gần gũi mới đây, chồng quên không đeo bao cao su nên tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Ấy vậy nhưng kỳ kinh đó tôi vẫn bị chậm. Khi đi khám thì tá hỏa phát hiện đang có bầu.

Lần gần gũi mới đây, chồng quên không đeo bao cao su nên tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. (Ảnh minh họa)

Lần gần gũi mới đây, chồng quên không đeo bao cao su nên tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. (Ảnh minh họa)

Không đành bỏ con nên tôi quyết định giữ con lại mặc chồng phản đối ra mặt. Anh khuyên tôi bỏ thai vì sợ những tác dụng phụ không tốt của thuốc tránh thai khẩn cấp khiến con sinh ra không lành lặn như những đứa trẻ bình thường khác hoặc có thể hư thai. Dù cứng rắn với chồng nhưng nói thật tôi cũng có chung nỗi lo sợ như anh.

Để yên tâm, tôi đã dẫn anh tới gặp bác sĩ nhưng bác sĩ bảo không cần quá hoang mang, lo lắng và hoàn toàn có thể giữ thai nếu muốn. Từ đó anh mới yên tâm hơn phần nào.

Xác định giữ thai lại cũng đồng nghĩa với việc hàng tháng vợ chồng phải lo liệu đủ thứ chi tiêu. Vừa trả nợ ngân hàng tiền mua nhà, vừa lo cho con lớn bỉm sữa, tiền gửi trẻ và bồi bổ bầu bí đã đủ chóng mặt nên tôi nghĩ chồng còn hơi sức đâu nghĩ tới chuyện ngoại tình. Ấy vậy mà chẳng thể ngờ được mọi người ạ.

Chồng tôi thích nhất là chạy bộ. Anh cũng tham gia vào các câu lạc bộ chạy và thường tham gia các giải chạy. Trước đó, anh được ban tổ chức một cuộc thi chạy mời nên xin nghỉ phép 2 ngày để tham gia. Thấy chồng có tinh thần thể dục thể thao tôi cũng rất khuyến khích. Tôi còn bảo chỉ cần anh tham gia cho vui, không cần phải cố giành giải mang về. Vậy mà anh còn lọt vào vòng chung kết nên tôi vui lắm.

Sáng hôm anh thi giải chung kết, tôi bảo chồng khi nào xong thì về thẳng nhà, tôi đi làm về sẽ mua ít bia, ít mực liên hoan nhưng anh gạt đi luôn bảo nay tham gia giải chạy xong thì về cơ quan trực đêm. Thấy chồng hết lòng vì công việc như vậy, tôi còn thương vì anh không có lấy 1 ngày thảnh thơi trọn vẹn.

Tối ấy 2 mẹ con ở nhà, sau khi ăn uống xong thì con đòi mở tivi lên xem. Cứ để con 3 tuổi ngồi ở phòng khách một mình, tôi tranh thủ loanh quanh đó dọn nhà. Dường như con gái xem trên ti vi thấy gì đó quen thuộc nên cứ chỉ trỏ bảo "bố, bố".

Thấy lạ tôi mới nhìn lên nhìn trên màn hình. Đúng lúc máy quay chiếu không khí vui chơi cuối tuần tại phố đi bộ. Tôi sững người thấy chồng đang tay trong tay một phụ nữ lạ đi dạo. Nhìn họ hệt như đôi tình nhân.

Nhìn cảnh đó, tôi cứ nghĩ đã nhìn nhầm. Tôi phải dụi mắt mấy lần vì sợ hoa mắt. Nhưng đúng chiếc áo kia là của chồng tôi không lệch đi đâu được. Thấy cảnh đó, tôi đứng sững như trời trồng giữa nhà. 

Đúng lúc ấy, đứa em gái của tôi ở quê cũng gọi điện cho chị bảo vừa nhìn thấy anh rể trên tivi nên không biết thế nào. Nó còn chụp ảnh màn hình gửi sang Zalo cho tôi xác thực vẫn đúng như cảnh tôi nhìn thấy.

Tôi điếng người, định gọi chồng về nhà ngay lập tức nhưng lại sợ đứt dây động rừng dù có bằng chứng. Đã vậy, tôi sẽ theo dõi thêm 1 thời gian nữa xem sao để vạch trần bộ mặt cáo già của anh. Thật không thể tưởng tượng đi làm lương chưa nổi 20 triệu/tháng, vợ còn đang mới bầu con thứ 2 mà anh dám ngoại tình, còn nói dối đi trực đêm để dẫn bồ đi chơi.

Tôi sững người thấy chồng đang tay trong tay một phụ nữ lạ đi dạo. Nhìn họ hệt như đôi tình nhân. (Ảnh minh họa)

Tôi sững người thấy chồng đang tay trong tay một phụ nữ lạ đi dạo. Nhìn họ hệt như đôi tình nhân. (Ảnh minh họa)

Chồng như vậy thì tôi còn tiếc nuối gì nữa. Trong đầu tôi giờ chẳng nghĩ được gì chỉ nghĩ đến 2 từ ly hôn. Giờ tôi mới vỡ lẽ lý do vì sao chồng không muốn giữ lại đứa con này. Có lẽ lý do trước đây anh đưa ra chỉ là cái cớ để tôi dại dột mà phá thai chăng hay anh lo lắng thật sự như thế.

Nhưng tôi đã quyết định rồi, dù vợ chồng có ly hôn, cái thai bị nhỡ này tôi vẫn sẽ giữ lại dù anh từng e ngại không nên giữ, khuyên bỏ con. Chồng như vậy có thể không cần nhưng con là mạng sống của tôi. Dù bác sĩ đã nói không sao nhưng tôi cũng lo sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn dính bầu thì có ảnh hưởng gì đến con không? 

Dính bầu sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp có ảnh hưởng gì đến thai nhi không?

Đây có lẽ cũng là nỗi băn khoăn của hầu hết các phụ nữ lỡ “dính” bầu sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Tuy nhiên nếu dính bầu sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, chị em không cần phải quá hoang mang, lo lắng và hoàn toàn có thể giữ thai nếu muốn.

Thuốc tránh thai khẩn cấp là một dạng thuốc nội tiết khi đưa vào cơ thể có tác dụng ức chế sự rụng trứng, nhờ đó ngăn cản có thai, không cho thai làm tổ chứ không làm hư thai, không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Cũng có người băn khoăn khi nghe thông tin cho rằng, thuốc tránh thai khẩn cấp vì là nội tiết tố nên sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố của thai nhi, gây nam tính hóa thai nhi nữ hoặc ngược lại. Điều này đến nay vẫn chưa được chứng minh đầy đủ và tỷ lệ xảy ra rất thấp nên hoàn toàn không đáng lo. Vì thế, các thai phụ không nên quá lo lắng.

Khi giữ thai lại, thai phụ cũng cần ghi nhớ luôn đi khám thai định kỳ theo sự hướng dẫn của bác sĩ ở các mốc quan trọng như: Thai được 5-7 tuần cần đi siêu âm để xem có tim thai chưa; Thai được 12, 22 và 30- 32 cần siêu âm màu để theo dõi thai, sàng lọc dị tật thai nhi, kịp thời phát hiện những bất thường; Thai được 12 tuần và 16 tuần, bạn có thể thực hiện biện pháp xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi.

Ngoài ra, luôn thoải mái tinh thần, giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất sao cho em bé có tiền đề phát triển tốt nhất và khám thai định kỳ là những gì mà các mẹ nên làm lúc này để có một thai kỳ ổn định, sinh ra em bé thật khỏe mạnh và đáng yêu.

Con gái đang xem tivi bỗng chỉ màn hình gọi bố, nhìn người bên cạnh chồng, tôi đứng không vững - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu