Khi xe rước dâu đi đến đầu làng, nhà chồng bắt tôi dừng lại một nơi xong mới được về nhà 

Thảo Nguyên - Ngày 21/03/2023 12:00 PM (GMT+7)

Vừa mới về nhà chồng gần 2 tuần nay mà tôi tủi thân quá. Nguyên nhân không phải do chồng tôi không tốt, càng không phải do bố mẹ anh ghê gớm này kia mà là từ chính tôi.

28 tuổi tôi mới yêu và lấy chồng. Anh là người ở cách chỗ tôi sống gần 50km. Khi quen và yêu, anh cũng chẳng hề giấu giếm chuyện đã có 1 đời vợ và 1 con trai nhỏ 5 tuổi.

Tôi vẫn còn nhớ những lời anh kể về ngày vợ anh ra đi. Đó là một ngày mưa to như trút nước, chị ấy đi làm về không may bị va chạm với xe tải. Từ sau vụ tai nạn đó, anh mất vợ và một mình nuôi con hơn 3 năm nay.

Kết hôn với người đã từng có gia đình nên tôi cũng rất thận trọng. Vài lần về nhà anh chơi, tôi cũng tranh thủ hỏi han và tìm hiểu. Tôi thấy bố mẹ anh rất yêu quý con dâu và ăn ở với hàng xóm được lòng mọi người. Bản thân anh chịu thương chịu khó làm ăn, rất chân thành và yêu thương tôi.

Kết hôn với người đã từng có gia đình nên tôi cũng rất thận trọng. (Ảnh minh họa)

Kết hôn với người đã từng có gia đình nên tôi cũng rất thận trọng. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng tôi vẫn luôn lăn tăn một chuyện. Đó là 2-3 lần về nhà anh chơi, dù được cả nhà đón tiếp nhiệt tình nhưng có vẻ như bố mẹ anh vẫn xét nét tôi lắm. Đã vậy, lần nào về ông bà cũng bảo tôi lên phòng thờ thắp hương cho gia tiên và nhất là cho vợ cũ của anh. Vì mới về chưa hiểu chuyện gì nên tôi cũng làm theo lời họ bảo.

Qua lại một thời gian thì anh chủ động lên kế hoạch đám cưới. Để cưới xin tôi về làm dâu, bên nhà trai đàng hoàng làm mọi thủ tục. Đến nỗi bên nhà tôi ai cũng khen thông gia cẩn thận, chu đáo. Thậm chí bố mẹ chồng còn tổ chức tiệc cưới gần trăm mâm cho 2 vợ chồng vì mặc dù đây là lần 2 thằng Minh cưới vợ nhưng lại là lần đầu lấy chồng của cái Ngà nên vẫn phải làm thật tươm tất, linh đình.

Đến hôm nhà trai sang đón dâu, tiệc cưới trở nên càng đông vui, rộn ràng hơn. Cả nhà gái đều khấp khởi đưa tôi về nhà chồng. Nhưng khi xe đi đến cánh đồng đầu làng, trước cổng nghĩa trang thì thấy lái xe dừng lại. Rồi đại diện nhà trai bảo theo đề nghị của bố mẹ chồng tôi mọi người ngồi đợi trong xe 1 lát, vợ chồng tôi xuống vào nghĩa trang thắp hương cho vợ cũ của anh.

Khỏi phải nói tôi sốc quá, hỏi anh sao phải làm thế thì anh bảo cứ làm theo cho ông bà vui. Vì thế tôi phải xách váy cô dâu cùng theo anh ra mộ thắp hương cho chị ấy. Xong xuôi vợ chồng mới lên xe về nhà trai tổ chức tiệc cưới khiến quan viên 2 họ ai cũng xì xào, bàn tán.

Từ hôm cưới đến nay, cứ nghĩ đến việc này mà tôi buồn quá. Khi sống ở nhà chồng rồi tôi mới biết, dù vợ cũ của anh đã mất hơn 3 năm nay nhưng cả nhà luôn nhắc đến chị ấy. Hàng ngày, không bố mẹ chồng thì chồng tôi dẫn con riêng lên bàn thờ thắp hương. Ngày rằm, mùng 1 lại ra thăm mộ. Trong những câu chuyện hàng ngày, thi thoảng cũng thấy mọi người nhắc về chị ấy. Nghe nói trước đây chị ấy sống được lòng mọi người nên dù đã mất đi, ai cũng tiếc nuối nhớ thương.

Người mất cũng đã mất rồi, sao lúc nào cũng cứ nhìn vào quá khứ của con dâu cũ để sống như vậy. (Ảnh minh họa)

Người mất cũng đã mất rồi, sao lúc nào cũng cứ nhìn vào quá khứ của con dâu cũ để sống như vậy. (Ảnh minh họa)

Từ bao giờ tôi bỗng thấy ngạt thở và mệt mỏi khi ở nhà chồng. Không rõ nhà chồng có làm quá lên không. Người mất cũng đã mất rồi, sao cứ nhìn vào quá khứ của con dâu cũ để sống như vậy.

Mấy hôm nay tôi đang định xin bố mẹ chồng về nhà ngoại ít bữa nhưng lại không biết phải lấy lý do thế nào. Hay là tôi cứ lấy lý do muốn đi khám thai nhỉ? Vì tháng trước khi mới có bầu anh cũng đưa tôi đi khám rồi. Bác sĩ nói tôi có dấu hiệu bị thiếu máu nên mệt mỏi, rụng tóc, váng đầu và đã cho thức uống bổ sung. Một phần tôi muốn về ngoại vài ngày nên lấy lý do chính đáng vậy, phần khác tôi thực lòng cũng đang lo thiếu máu ảnh hưởng đến em bé trong bụng. 

Thiếu máu ở bà bầu ảnh hưởng thế nào đến thai phụ và thai nhi?

Thiếu máu không chỉ ảnh hưởng không tốt đến thai phụ mà còn gây ra nhiều hậu quả xấu cho trẻ sau này. Cụ thể:

Thiếu máu ở bà bầu gây nên tình trạng thiếu oxy ở các tổ chức, đặc biệt ở một số cơ quan như tim, não... có thể gây những hậu quả nặng nề cho mẹ và con.

Đối với mẹ: Dễ sảy thai, nhau tiền đạo, nhau bong non, tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, ối vỡ sớm, băng huyết sau sanh, nhiễm trùng hậu sản.

Đối với con: Nhẹ cân, sinh non tháng, suy thai, thời gian điều trị hồi sức kéo dài, dễ mắc bệnh sơ sinh hơn so với trẻ không thiếu máu. Con của những bà mẹ thiếu máu thai kỳ ở giai đoạn sớm của thai kỳ có nguy cơ bệnh tim mạch cao hơn trẻ khác.

Những đứa trẻ sinh ra bởi những người mẹ thiếu máu thai kỳ cũng dễ bị thiếu máu, nhẹ cân, sinh non tháng, suy thai, tăng khả năng bị các bệnh sơ sinh hơn so với bình thường. Trẻ sơ sinh thiếu máu do thiếu sắt có thể gây ra ảnh hưởng lâu dài tới phát triển trí não và hậu quả của nó có thể tiếp tục làm suy giảm khả năng học tập của trẻ do khiếm khuyết trong quá trình hình thành myelin do thiếu sắt. Đứa con của những bà mẹ thiếu máu thai kỳ ở giai đoạn sớm thai kỳ có nguy cơ bệnh tim mạch cao hơn trẻ khác khi đến tuổi trưởng thành.

Vì vậy, các bác sĩ đã coi thiếu máu, thiếu sắt trong thời kỳ thai nghén là một đe dọa sản khoa.

Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé tránh bị bệnh thiếu máu thì khi mang thai bà mẹ cần ăn uống đầy đủ, ưu tiên thực phẩm giàu sắt như thịt bò, trứng, sữa và nghỉ ngơi hợp lý để tránh sinh non.

Khi xe rước dâu đi đến đầu làng, nhà chồng bắt tôi dừng lại một nơi xong mới được về nhà  - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu