Ngày con gái tôi sắp cưới, bố mẹ già run run tiết lộ bí mật giấu kín nửa đời người

Thảo Nguyên - Ngày 31/08/2023 18:03 PM (GMT+7)

Khi ngày ăn hỏi của con gái vừa xong, tôi hạnh phúc đến rơm rớm nước mắt vì nghĩ đã thực hiện xong nhiệm vụ bao năm vợ trao cho trước lúc mất.

Vừa sinh con gái được hơn tháng cũng là lúc vợ tôi rời khỏi thế giới này vì bạo bệnh. Ngày bỏ 2 bố ra đi, cô ấy cứ nắm tay chồng xin lỗi và mong tôi nuôi con khôn lớn. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ chắc con đỏ hỏn nên vợ không đành lòng ra đi.

Sau khi vợ mất, thương con gái nên tôi chỉ tập trung nuôi nấng cháu. Bao nhiêu năm nay, tôi luôn cố gắng lo cho con gái ăn học bằng bạn bè. Biết tôi gà trống nuôi con lóng ngóng, bố mẹ tôi mặc dù già cả cũng phụ giúp và đỡ đần nhiều. May mắn con lớn lên ngày càng xinh đẹp và giống hệt mẹ. Con cũng rất nhanh nhẹn, năng động, lại hiếu nghĩa.

May mắn con lớn lên ngày càng xinh đẹp và giống hệt mẹ. Con cũng rất nhanh nhẹn, năng động, lại hiếu nghĩa. (Ảnh minh họa)

May mắn con lớn lên ngày càng xinh đẹp và giống hệt mẹ. Con cũng rất nhanh nhẹn, năng động, lại hiếu nghĩa. (Ảnh minh họa)

Học xong Đại học, con gái ở lại thành phố làm. Bằng nỗ lực hết mình trong công việc, nghe con khoe là sếp một công ty và mua được nhà chung cư. Năm ngoái, con cũng dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Thấy hai đứa có chí cầu tiến và đẹp đôi nên gia đình tôi rất mừng.

Hơn năm hẹn hò, đợt vừa rồi 2 con lên kế hoạch tổ chức đám cưới ở tuổi 28. Để lễ cưới long trọng, tôi và bố mẹ đứng ra lo liệu đặt cỗ bàn, mời khách khứa chu đáo. Ai cũng mừng cho tôi lo vẹn toàn cho con gái.

Khi ngày ăn hỏi của con gái vừa xong, tôi hạnh phúc đến rơm rớm nước mắt vì nghĩ đã thực hiện xong nhiệm vụ bao năm vợ trao cho trước lúc mất. Tôi cũng nghĩ nếu vợ còn sống và được chứng kiến giây phút thiêng liêng này, chắc cô ấy cũng xúc động mà đỏ hoe mắt như tôi thôi.

Lúc khách khứa đã về hết, 2 con lên lại thành phố thì tôi dọn dẹp nốt về phòng nằm. Đi ngang qua cửa tầng 1, tôi thấy phòng của bố mẹ mình vẫn sáng đèn. Nghĩ ông bà thấy cô cháu gái duy nhất đi lấy chồng nên vui mừng không ngủ được nên tôi định gõ cửa để nhắc họ ngủ sớm kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Nào ngờ vừa bước đến cửa tôi đã nghe tiếng mẹ nói với bố:

Không biết mấy hôm nữa cưới cái Thủy, tôi và ông có nên nói cho thằng Huy biết con gái nó không phải là con ruột của nó không. Chúng ta lừa dối nó điều này cũng đã 60 năm rồi. Giờ con gái nó đã lấy chồng, tôi không muốn tiếp tục sự dối trá này nữa”.

Nghe bố mẹ nói mà tôi choáng váng. Khi xông vào để hỏi con gái tôi thực sự là con của ai thì bố mẹ cũng không biết. Họ thú nhận lúc 20 tuổi tôi bị quai bị khiến 2 tinh hoàn sưng đau. Do chủ quan họ cũng không đưa tôi đi khám. Chỉ khi một lần đi khám sức khỏe, kết quả trả về nhà mới biết tôi bị viêm tinh hoàn 2 bên. Dần dần dẫn đến tình trạng teo 2 bên tinh hoàn nên rất khó có con hoặc vô sinh trong tương lai.

50 năm qua, tôi chẳng bao giờ nghĩ được chính người sinh ra mình lại cố giữ kín bí mật trớ trêu này. (Ảnh minh họa)

50 năm qua, tôi chẳng bao giờ nghĩ được chính người sinh ra mình lại cố giữ kín bí mật trớ trêu này. (Ảnh minh họa)

Sau khi tôi cưới vợ, vì thương con dâu mà bố mẹ chồng đã cho cô ấy biết về tình trạng của chồng. Họ còn gợi ý cho con dâu đi kiếm lấy đứa con trông cậy lúc tuổi già. Vợ tôi cũng làm theo và bí mật này được họ giữ mãi suốt 50 năm qua với tôi.

50 năm qua, tôi chẳng bao giờ nghĩ được chính người sinh ra mình lại cố giữ kín bí mật trớ trêu này. Như vậy, họ 2 lần lừa dối con trai mình mà tôi không biết. Đã vậy vợ tôi còn mang theo bí mật này chôn chặt đến tận khi mất cũng nhất định không nói ra. Mà tại sao bệnh quai bị lúc qua giai đoạn dậy thì lại có thể khiến một số nam giới như tôi vô tình phải đối mặt với nguy cơ vô sinh thế?

Bị quai bị lúc trưởng thành, nam giới có thể phải đối mặt với nguy cơ gây vô sinh?

Bệnh quai bị tuy lành tính nhưng có khả năng gây biến chứng viêm tinh hoàn ở nam giới hoặc viêm buồng trứng ở nữ giới và có thể dẫn đến vô sinh, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Ngoài viêm tuyến mang tai, khoảng 20 - 35% bệnh nhân nam có biến chứng viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn sau đợt viêm tuyến mang tai khoảng 7 - 10 ngày nhưng cũng có thể xuất hiện trước hoặc đồng thời. Tinh hoàn đau, sưng to gấp 3-4 lần bình thường kèm theo sốt. Khi hết sốt thì 50% bênh nhân có tinh hoàn viêm sẽ bị teo tinh hoàn và có thể dẫn đến tình trạng giảm số lượng tinh trùng và vô sinh. Còn đối với viêm buồng trứng có tỷ lệ 7% ở nữ giới sau dậy thì và ít dẫn đến vô sinh.

Thực tế, ở nam giới khả năng cả hai tinh hoàn bị viêm do quai bị là dưới 10%. Nếu từng bị quai bị trước khi dậy thì, không bị vô sinh dù hai tinh hoàn có bị viêm sưng. Nếu sau khi dậy bị qua bị mà gây viêm tinh hoàn một bên, thì dù tinh hoàn này có bị teo, bệnh nhân vẫn có con nhờ tinh hoàn còn lại. Chỉ những trường hợp bị teo luôn cả hai tinh hoàn mới dẫn đến việc khó có con hoặc vô sinh.

Hiện nay, không có thuốc điều trị được hết bệnh quai bị, chỉ có điều trị giảm triệu chứng sốt, đau. Do đó, cần chủ động phòng tránh bệnh quai bị bằng cách uống thuốc kháng viêm, giảm đau ngay khi bị bệnh. Đối với trường hợp viêm tinh hoàn, người bệnh nên mặc quần lót nâng tinh hoàn nhẹ nhàng để giảm đau, nghỉ ngơi là chủ yếu và hạn chế vận động. Còn đối với trường hợp chưa bị bệnh quai bị tốt nhất nên tiêm vaccin phòng ngừa bệnh quai bị.

Khi phát hiện các dấu hiệu liên quan đến bệnh, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, điều trị kịp thời, tốt nhất nên đến các trung tâm hỗ trợ sinh sinh sản để được trữ tinh trùng, duy trì khả năng sinh sản sau này.

Ngày con gái tôi sắp cưới, bố mẹ già run run tiết lộ bí mật giấu kín nửa đời người - 3

Bị mẹ chồng mắng té tát vì nhờ chồng bê mâm bát, dâu bầu sắp sinh nói đúng 12 từ khiến bà câm nín
Bầu bí tháng thứ 8 bụng đã vượt mặt nên đi lại rất khó khăn, ăn cơm xong tôi nhờ chồng bê giúp mâm bát ra bồn để rửa thì mẹ chồng nhìn thấy mắng con dâu vuốt mặt không kịp.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu