Ngày tôi cưới, bố dẫn tới một nơi rồi tức tưởi hé lộ bí mật chôn chặt 28 năm

Thảo Nguyên - Ngày 02/07/2023 11:30 AM (GMT+7)

Từ khi biết có thêm một người mẹ đẻ nữa mà tôi càng thương bố và 2 người mẹ đã mất.

Từ nhỏ, tôi đã là con gái duy nhất của bố mẹ nên được 2 người thương yêu và chiều chuộng. Dù tôi ương ngạnh, ngang bướng nhưng bố mẹ không bao giờ mắng mỏ.

Giống như nhiều người con 1 khác, tôi luôn mong nhà có thêm 1 đứa em dù là trai hay gái cũng được để chơi cùng đỡ buồn. Nhiều lần tôi giục bố mẹ đẻ thêm nhưng 2 người chỉ cười xòa. Dù biết tôi khát có em nhưng chẳng biết vì lý do gì mà họ cũng chẳng bao giờ sinh thêm. Tận khi tôi là thiếu nữ, mới biết mẹ không có khả năng sinh thêm con vì bị vấn đề về vòi trứng.

Khi tôi là thiếu nữ, bố mới nói cho biết mẹ không có khả năng sinh thêm con vì bị vấn đề về vòi trứng. (Ảnh minh họa)

Khi tôi là thiếu nữ, bố mới nói cho biết mẹ không có khả năng sinh thêm con vì bị vấn đề về vòi trứng. (Ảnh minh họa)

Năm tôi 19 tuổi thì mẹ mất vì bệnh tật, nhà chỉ có 2 bố con nên cô quạnh lắm. Tôi lại đi học đại học xa nhà nên chỉ còn mình bố thui thủi. Nhớ con gái, bố tôi cũng ra thành phố mưu sinh để được gần con. 2 cha con thuê 1 phòng trọ nhỏ sống. Dù làm thuê làm mướn nhưng bố chưa bao giờ để tôi thiếu thốn thứ gì. Khi tôi học xong đại học, ông mới chịu về quê ở.

Biết bố vất vả, lớn lên tôi cũng cố gắng đi làm báo hiếu ông. Cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi tạm hoãn hết chuyện yêu đương để lập nghiệp vì muốn bố có cuộc sống sung túc ổn định nhất. Rồi công việc làm ăn thuận lợi, tôi cũng có thể tự đứng trên đôi chân mình và xây nhà cao cửa rộng cho bố.

Khi 28 tuổi, tôi mới quyết định làm đám cưới. Để tổ chức đám cưới cho tôi, bố lo liệu đủ thứ. Tuy nhiên sau hôm ăn hỏi, ông bảo đi với ông ra ngoài có chút việc. Tưởng bố bí mật đưa tôi đi đâu nào ngờ ông dẫn tới 1 nghĩa trang. Khi đứng trước ngôi mộ lạ hoắc, thấy tôi ngơ ngác chưa hiểu gì thì bố đã giục quỳ xuống chào mẹ.

Còn ông đứng trước ngôi mộ này mắt đỏ hoe và tức tưởi bảo 28 năm qua giờ coi như ông đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Giờ thì tôi đã yên bề gia thất nên có thể tạm yên lòng.

Rồi tại đây ông kể cho tôi nghe bí mật đã chôn chặt trong lòng 28 năm qua chưa từng hé lộ với ai, kể cả mẹ kế cũng không hề biết về sự tồn tại của ngôi mộ này. Bố bảo đây chính là mộ mẹ đẻ của tôi, còn người bao năm tôi gọi là mẹ chỉ là mẹ kế mà thôi.

Nghe nói, khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời thì mẹ bị đờ tử cung nên chảy máu liên tiếp. Ngày đó chưa có thiết bị y khoa tiên tiến như bây giờ, lại sinh ở trạm xá nên bà mất ngay ngày đi sinh. Vì 2 người chưa đám cưới lại chưa đăng ký kết hôn nên nhà ngoại tôi vì quá đau lòng mà uất nghẹn đưa mẹ về quê ngoại chôn cất. Từ đó họ cấm bố tôi được đi lại, thăm viếng. Cả đứa cháu ngoại này họ cũng không nhận ruột thịt vì cho rằng vì tôi mà con gái họ mất.

Ngày cưới tôi mới biết bí mật về mẹ đẻ 28 năm trước đã mất khi sinh tôi. (Ảnh minh họa)

Ngày cưới tôi mới biết bí mật về mẹ đẻ 28 năm trước đã mất khi sinh tôi. (Ảnh minh họa)

Mãi khi tôi gần 2 tuổi, trước sự thúc giục của gia đình, bố mới đi bước nữa với mẹ kế của tôi. Do mẹ kế bị vô sinh nên bà yêu thương tôi chẳng khác con đẻ. Sợ quá khứ có thể xáo trộn đến cuộc sống của tất cả mọi người nên 28 năm nay ông chưa từng hé lộ về bí mật này.

Từ khi biết có thêm một người mẹ đẻ nữa mà tôi càng thương bố và 2 người mẹ đã mất. Bỗng nhiên tôi lại tò mò muốn tìm về quê ngoại của mẹ đẻ để nhận họ hàng nhưng bố không cho. Bố bảo họ nhìn thấy tôi sẽ chỉ hận mà thôi vì cho rằng tôi là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ. Nhưng tôi sẽ giải thích cho họ hiểu về đờ tử cung là tai biến sản khoa nguy hiểm, đến nay vẫn bác sĩ không thể ngăn ngừa được cho các sản phụ, huống chi thời của mẹ tôi. Không biết thực tế có thể ngăn ngừa đờ tử cung được không mọi người?

Có thể ngăn ngừa tử cung bị đờ được không?

Biến chứng sản khoa là điều ít ai có thể lường trước được. Ngoài những người có nguy cơ cao có khả năng bị đờ tử cung, thì ai cũng có thể bị. Bởi vậy mà y học vẫn chưa tìm ra biện pháp ngăn ngừa.

 Do đó trong quá trình sinh, gia đình hãy lựa chọn bệnh viện có các bác sĩ sản khoa tay nghề chuyên môn cao cùng trang thiết bị hiện đại hỗ trợ để có thể đáp ứng kịp thời nếu không may gặp phải vấn đề trong khi chuyển dạ và “vượt cạn”.

Ngày tôi cưới, bố dẫn tới một nơi rồi tức tưởi hé lộ bí mật chôn chặt 28 năm - 3

Tích góp ít tiền đi đẻ viện tư cho biết mùi sang chảnh, tôi tức điên khi chồng đòi mang tiền đó cho em chồng
3 ngày nay vợ chồng tôi chẳng ai nói với ai câu gì. Tôi thì bụng bầu vượt mặt, sắp đến ngày sinh nở, mệt mỏi vô cùng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu