Tuần 28: Bỗng thấy yêu đời!

Ngày 12/06/2013 19:00 PM (GMT+7)

Trước khi 'nằm ổ', mẹ con mình được bố tặng một chuyến du lịch thật tuyệt vời.

Thời gian vừa qua nắng nóng, cộng với việc bụng bầu ngày càng lớn khiến cơ thể mẹ mệt mỏi, đau nhức vô cùng. Thấy mẹ con mình có vẻ khó chịu, bố đã nẩy ý tưởng dành cho cả nhà một chuyến du lịch ngắn ngày để nghỉ dưỡng.

Gia đình mình bắt đầu xuất phát từ sáng sớm thứ 6. Bố chọn phương tiện đi lại bằng taxi thay vì xe khách vì sợ mẹ con mình bị mệt. Nói thật, ban đầu mẹ đã rất chần chừ với quyết định này bởi mẹ lo Mít yêu sẽ mệt. Người ta thường khuyên bà bầu nên đi du lịch 3 tháng giữa thai kỳ. Còn mẹ bây giờ đã bước vào tháng thứ 7, bụng bầu đã to vượt mặt, mẹ sợ đi lại sẽ ảnh hưởng đến con. Nhất là mẹ đã được bà ngoại cảnh báo rằng trong tháng thứ 7 phải kiêng cữ rất cẩn thận để phòng ngừa sinh non. Tuy nhiên, vì bố nhiệt tình thuyết phục và cũng vì quãng đường đi không quá dài nên mẹ đã quyết định sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dưỡng.

Mẹ đã không hối hận khi quyết định đến nơi đây. Khu nghỉ dưỡng chỉ cách Hà Nội 70km. Rời khỏi Hà Nội, không khí nơi đây thật trong lành. Mẹ có thể cảm nhận được không khí trong lành, mát mẻ đúng như ở quê mình. Gió mát tự nhiên khiến mẹ nhớ về những ngày hè tuổi thơ. Hồi đó, mỗi buổi tối mẹ và bạn bè trong xóm thường tụ tập nhau lại để chơi trốn tìm, chơi nhảy dây… Ngày đó đâu có điều hòa mát lạnh, đâu có nhiều quạt điện như bây giờ, thế nên cách chống nóng duy nhất của trẻ con là ra đường chơi. Mặc dù những trò chơi đó luôn khiến mẹ mướt mồ hôi nhưng niềm vui con trẻ đã xua tan tất cả. Nghĩ lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã hơn hai chục năm. Giờ đây mẹ đã bầu bí, đã là người trưởng thành, đã sắp làm mẹ trẻ con… Trong cơn mơ màng khi ngồi ngoài ban công khách sạn, mẹ thầm ước được trở về những ngày xưa yêu dấu, để được thỏa thích ăn, chơi, ngủ… Sẽ chẳng phải lo lắng, muộn phiền vì công việc, tiền nong…

Tuần 28: Bỗng thấy yêu đời! - 1
Mẹ đã không hối hận khi quyết định đi nghỉ dưỡng. (ảnh minh họa)

Tiếng bố gọi làm ngắt đoạn cơn mơ màng của mẹ. Bố hỏi: “Con đang làm gì đó mẹ Mít?” Mẹ nhoẻn miệng cười đặt tay lên bụng. Mít dường như cũng cảm nhận được những suy nghĩ miên man của mẹ nên im lặng, không làm đứt quãng suy nghĩ ấy. Đến khi mẹ đặt tay lên con mới khẽ huých huých nhẹ. Ôi cái cảm xúc lúc ấy sao ngọt ngào thế. Mẹ trở về với hiện tại và thấy mình thật ngờ nghệch khi ước được trở về tuổi thơ. Cuộc sống hiện tại của mẹ đang đẹp thế này mà. Mẹ đang có một gia đình hạnh phúc với người chồng yêu vợ hết mực (bố Mít mà đọc được những dòng này chắc sẽ ‘nổ mũi’ vì sướng), mẹ đang mang trong mình một thiên thần bé nhỏ và chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ chính thức được “sở hữu” con trên tay. Còn gì hạnh phúc hơn nữa phải không con yêu…?

Bố mẹ không dành thời gian đi thăm quan nhiều mà chủ yếu là ăn và ngủ nghỉ. 3 ngày tạm xa không khí ngột ngạt nơi đô thị, xa công việc, xa bếp núc… mẹ thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Phải cảm ơn bố Mít lắm lắm vì chuyến đi này. Trở về Hà Nội, mẹ cứ thấy tiếc tiếc…

Hy vọng rằng Mít cũng đã có một kỳ nghỉ thật thoải mái với bố mẹ. Chắc từ giờ đến lúc sinh nở, mẹ con mình sẽ không được đi xa nữa đâu. Vào những tháng cuối thai kỳ rồi, chúng mình sẽ cùng cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ để cả hai được khỏe mạnh đến ngày “nhảy ổ” gái yêu nhé. Mẹ nghe mọi người nói, 3 tháng cuối sẽ là thời gian vất vả nhất vì con yêu lớn nhanh và mẹ sẽ bị đau nhức nhiều hơn. Nhưng có bố Mít, có Mít bên cạnh, mẹ sẽ cố gắng để vượt qua hết.

Tâm sự với con yêu đến đây đã nhé. Mẹ đi ngủ để dưỡng sức đây. Gửi nụ hôn ngọt ngào lên má hồng con gái nhé, yêu con rất nhiều!

Mẹ bầu Mít
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thai nhi 28 tuần