Nữ giảng viên đã nóng bỏng nhất Vịnh Bắc Bộ lại còn nấu ăn đảm đang hết phần thiên hạ

Ngày 19/11/2019 09:51 AM (GMT+7)

Những mâm cơm Âu Hà My chia sẻ trên mạng nhận được không ngớt lời khen của mọi người.

Âu Hà My là nữ giảng viên nổi đình nổi đám của ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Không chỉ xinh đẹp, cô nàng còn gây chú ý với vóc dáng và thân hình đáng mơ ước.

Cách đây không lâu, cô tổ chức đám cưới với doanh nhân 9X Nguyễn Trọng Hưng khiến không ít người ngưỡng mộ vì đám cưới xa hoa dát vàng lên tới hàng tỷ đồng.

Cụ thể, không gian tiệc cưới được bày trí như một lâu đài cổ tích. Chiếc xe mà Trọng Hưng dùng để rước dâu thuộc dòng xe đắt đỏ - Roll Royce. Ngoài ra, cô dâu trong hôn lễ thay tới 3 chiếc váy cưới, mỗi chiếc có giá trị lên tới cả trăm triệu đồng với hằng hà sa số kim cương, đá quý và pha lê tạo độ bắt sáng khi cô dâu sải bước trên lễ đường. Được biết, tổng giá trị của 3 chiếc váy cưới của cô dâu Âu Hà My ước tính lên tới 850 triệu đồng.

Nữ giảng viên đã nóng bỏng nhất Vịnh Bắc Bộ lại còn nấu ăn đảm đang hết phần thiên hạ - 1

Đám cưới xa hoa của Âu Hà My và Trọng Hưng. 

Nữ giảng viên đã nóng bỏng nhất Vịnh Bắc Bộ lại còn nấu ăn đảm đang hết phần thiên hạ - 2

Ông xã tặng cho cô rất nhiều món quà đắt tiền sau đám cưới.

Sau đám cưới, vợ chồng cô sống trong căn hộ sang trọng do gia đình chồng tặng, cô cũng được ông xã Trọng Hưng tặng cho vô số những món đồ đắt tiền, hàng hiệu.

Cuộc sống chồng son của cô và ông xã Trọng Hưng vô cùng hạnh phúc. Hàng ngày khi có thời gian rảnh cô lại tự tay mình chuẩn bị những món ăn cho ông xã.

Mặc dù là nàng dâu mới và còn khá trẻ nhưng “nữ giảng viên nóng bỏng này” vẫn rất vô cùng khéo léo với những mâm cơm ngon mắt, được trang trí cầu kỳ. Không ngớt lời khen dành cho "Cô giáo" khi nhìn thấy mâm cơm cô chia sẻ trên mạng xã hội.  

Nữ giảng viên đã nóng bỏng nhất Vịnh Bắc Bộ lại còn nấu ăn đảm đang hết phần thiên hạ - 3

Mâm cơm cô tỉ mẩn làm cho chồng khi anh nói thích ăn cá, hải sản. 

Âu Hà My tâm sự, từ ngày lấy chồng cô đam mê nấu nướng trở lại. Cô cảm thấy mình trưởng thành hơn, không còn là cô tiểu thư ngày xưa nữa mà luôn tìm tòi, học hỏi và lọ mọ với những món ăn. Đối với cô, đó cũng là cách để cô vun vén hạnh phúc gia đình.

“Từ ngày lấy chồng lại đam mê nấu nướng, chẳng ai bắt làm bao giờ, nhưng bản thân luôn nghĩ rằng nên làm gì đó để vun vén hạnh phúc này. Làm vợ là hạnh phúc khi nhìn chồng mình sau giờ làm việc mỏi mệt, ăn thật ngon những món mình nấu. Dù nấu không giỏi nhưng mỗi ngày bỏ ra không ít công sức tìm tòi, học hỏi, lọ mọ, giờ đã trưởng thành lắm rồi, không còn là cô tiểu thư ngày xưa nữa”, Hà My tâm sự.

Nữ giảng viên đã nóng bỏng nhất Vịnh Bắc Bộ lại còn nấu ăn đảm đang hết phần thiên hạ - 4

Nữ giảng viên đã nóng bỏng nhất Vịnh Bắc Bộ lại còn nấu ăn đảm đang hết phần thiên hạ - 5

Nhiều người phải hỏi cô cách trang trí món ăn đẹp mắt. 

Nhờ chăm chỉ học hỏi mà khi ông xã Trọng Hưng nói thích ăn cá và hải sản, cô tự tay vào bếp chuẩn bị làm những món vô cùng cầu kỳ như: Cá sốt nước tương tỏi ớt; Tôm sú hấp nước dừa tươi; Mực trứng chiên bơ tỏi. Hay cô có thể loay hoay cả chiều để tự tay nấu món canh gà hầm bí đỏ với táo tàu hạt sen mà bố thích. Thậm chí, khi mẹ chồng lên chơi, cô cũng có thể tự tin nấu những món ăn khó, trang trí đẹp mắt thể hiện sự khéo léo của mình.

Cô nàng tiết lộ, chồng ngày càng tăng cân nhờ ăn hết những món ăn vợ nấu. Bố mẹ chồng của Âu Hà My cũng cảm thấy vui vì cô con dâu đảm đang, xinh đẹp, khéo léo.

Nữ giảng viên đã nóng bỏng nhất Vịnh Bắc Bộ lại còn nấu ăn đảm đang hết phần thiên hạ - 6

Mâm cơm cô tự tay chuẩn bị cho mẹ chồng. 

Nữ giảng viên đã nóng bỏng nhất Vịnh Bắc Bộ lại còn nấu ăn đảm đang hết phần thiên hạ - 7

Ông xã Trọng Hưng tự tay vào bếp nấu ăn khi vợ đói.

Kể từ khi lấy chồng, đối với Âu Hà My, niềm hạnh phúc nhất là quây quần bên mâm cơm gia đình sau một ngày làm việc vất vả, được mọi người ăn ngon lành những món mình vào bếp dành bao tâm huyết và được tìm tòi nghiên cứu những món ăn mới cho gia đình. Đặc biệt, cô hạnh phúc nhất là được chồng tự tay vào bếp nấu ăn cho vợ khi đói dù không có sở trường bếp núc. Đến bây giờ ước mơ có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc của cô đã trở thành hiện thực.

Cô giáo được mệnh danh bàn tay vàng trong làng rau luộc nhờ thành phẩm đẹp không nỡ ăn
Đĩa rau củ quả luộc nào của chị Minh Thuận (Hà Nội) cũng đẹp như một vườn hoa khiến ai cũng ngỡ ngàng chẳng nỡ ăn.
Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật Bếp Eva