Bị chồng bỏ vì “không biết đẻ”, 1 năm sau vợ lặng người khi mở bức thư anh đưa ngày ra tòa

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 07/11/2022 06:00 AM (GMT+7)

Sau ly hôn tôi ra ngoài thuê trọ một mình với suy nghĩ sẽ ở vậy không tái hôn. Tôi tìm quên trong công việc, để không nhớ đến nỗi đau về cuộc hôn nhân thất bại nữa.

Bị chồng bỏ vì “không biết đẻ”, 1 năm sau vợ lặng người khi mở bức thư anh đưa ngày ra tòa - 1

Tôi và chồng ly hôn cách đây 1 năm sau 2 năm chung sống, nguyên nhân vì chúng tôi chưa có con. Vợ chồng trẻ cưới nhau xong không kế hoạch mà 1 năm đầu tôi vẫn không có tin vui, ai cũng sốt ruột. Vợ chồng tôi đi khám thì được biết nguyên nhân từ phía tôi. 

Chồng tôi rất thương vợ, anh hết lời động viên, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, chúng tôi còn trẻ, rồi con sẽ về với hai vợ chồng. Thế nhưng nhà chồng vốn đã phản đối chúng tôi kết hôn, giờ lại thêm chuyện khó có con, ông bà càng nhìn tôi không vừa mắt.

Cuộc sống chung thật sự ngột ngạt, bố mẹ chồng liên tục bắt lỗi con dâu. Chồng tôi đứng giữa, một bên là vợ một bên là mẹ, tôi hiểu anh khó xử lắm. Bởi thế tôi cũng luôn cố gắng nín nhịn bố mẹ chồng để nhà cửa được êm ấm.

Thế nhưng không dừng lại ở đó, bố mẹ chồng còn gây áp lực muốn con trai ly hôn lấy người khác. Có lần tôi nghe được chồng nói với bố mẹ muốn chờ thêm vài năm nữa, tích góp tiền rồi hai vợ chồng làm thụ tinh ống nghiệm. Vậy mà bố mẹ anh không đồng ý. Ông bà không muốn cho tôi cơ hội nào hết. 

Ông bà không muốn cho tôi cơ hội nào hết. (Ảnh minh họa)

Ông bà không muốn cho tôi cơ hội nào hết. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng sau 2 năm chung sống chúng tôi ly hôn, chồng là người đưa ra đề nghị chia tay. Tôi bị bỏ rơi phũ phàng vì anh không thể cãi lời bố mẹ. Đau khổ và oán trách chồng cũng trong giải quyết được gì, chỉ càng thêm ê chề, tôi gạt nước mắt ký đơn ly hôn. Không có con chung cũng chẳng có tài sản chung, thủ tục ly hôn rất nhanh chóng. Tới giờ vợ chồng tôi đã chia xa được 1 năm rồi.

Sau ly hôn tôi ra ngoài thuê trọ một mình với suy nghĩ sẽ ở vậy không tái hôn. Tôi tìm quên trong công việc, để không nhớ đến nỗi đau về cuộc hôn nhân thất bại nữa. Một năm rồi nỗi đau trong lòng tôi cũng nguôi ngoai nhiều, cuộc sống mới của tôi dần trở nên ổn định.

Hôm vừa rồi tôi dọn đồ chuyển sang chỗ trọ mới vì vừa chuyển việc tới công ty khác thu nhập khá hơn. Trong đống đồ cũ, tôi tìm được phong thư mà chồng cũ đưa cho ngày rời khỏi tòa án. 

Lúc ấy trong lòng tôi chỉ có oán hận, anh ấy đưa thì tôi cầm lấy nhưng về nhà liền ném vào một góc không quan tâm đến. Tôi nghĩ chắc lại là vài lời xin lỗi sáo rỗng chứ gì. Bẵng đi một năm rồi, tôi tò mò mở ra xem. Nhưng chồng cũ không nhắn nhủ cho tôi lời nào, trong chiếc phong bì đó không phải thư mà là một tấm thẻ ATM, bên cạnh có một mẩu giấy ghi mật khẩu thẻ khiến tôi lặng người. 

Tôi ra cây ATM kiểm tra thì giật mình khi thấy bên trong có 60 triệu đồng. Vội vã bấm số máy đã thuộc lòng của chồng cũ, tôi hỏi chuyện về tấm thẻ ấy thì chồng cũ đáp: "Mỗi tháng anh gửi vào đó cho em thêm 5 triệu để em chi tiêu cho thoải mái. Anh biết mình có lỗi với em rất nhiều, không có cách nào bù đắp được, chỉ đành chuộc lỗi như vậy thôi…". 

Tôi hẹn gặp mặt chồng cũ trả lại tấm thẻ vì tôi tự lo được cho bản thân, không cần anh bố thí. Ai ngờ câu trả lời của anh khiến tôi bật khóc: 

- Thật ra sau khi ly hôn anh mới hối hận, nhận ra mình vẫn còn rất yêu em. Anh là kẻ hèn nhát, yếu đuối, không bảo vệ được vợ. Một năm qua, anh cố gắng làm lụng, cũng đã để dành được một khoản tiền. Anh mong được đoàn tụ với em, rồi chúng mình cùng chạy chữa sinh con…

Đúng là tôi đã từng trách chồng cũ rất nhiều nhưng đến giờ phút này chứng kiến những việc anh làm, thấy được sự hối lỗi chân thành của anh, tôi chấp nhận tha thứ. Bởi thật lòng tôi cũng còn rất yêu anh. Nghe anh chủ động lên kế hoạch đăng ký kết hôn lại, rồi đến bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm, cả việc ứng phó với gia đình chồng, tôi biết anh đã thay đổi rồi, mạnh mẽ và cứng rắn hơn xưa rất nhiều. 

Chúng tôi đã quyết định quay về bên nhau nhưng con đường chạy chữa phía trước vẫn khiến tôi cảm thấy rất lo lắng. Chị em nào đã từng rơi vào cảnh hiếm muộn xin hãy cho tôi vài lời chia sẻ?

Chúng tôi đã quyết định quay về bên nhau... (Ảnh minh họa)

Chúng tôi đã quyết định quay về bên nhau... (Ảnh minh họa)

Điều trị vô sinh, hiếm muộn và một số điều cần biết 

- Tỷ lệ thành công của việc chữa vô sinh, hiếm muộn phụ thuộc vào: 

+ Về phía người bệnh, tuổi tác là yếu tố quan trọng. Tuổi càng trẻ thì tỷ lệ thành công càng cao. Người bệnh có sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn đơn giản thì điều trị dễ thành công hơn.

+ Về phía bác sĩ điều trị càng có kiến thức chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm và luôn cập nhật các kiến thức, phương pháp điều trị, phác đồ mới thì cũng sẽ chẩn đoán và điều trị chính xác, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, với lĩnh vực hỗ trợ sinh sản như IVF thì bác sĩ điều trị rất cần hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại để có thể thực hiện các kỹ thuật, phương pháp khám và điều trị mới, giúp quá trình điều trị nhanh chóng và hiệu quả hơn.

- Kinh phí điều trị vô sinh, hiếm muộn:

Bắt đầu từ việc xác định đúng nguyên nhân và điều trị triệt để trước thụ tinh ống nghiệm, sử dụng các loại thuốc thế hệ mới để người bệnh không phải sử dụng quá nhiều thuốc... giúp chi phí điều trị giảm đi nhiều. Hiện nay, một chu kỳ IVF có chi phí dao động trên dưới 100 triệu đồng, tùy từng trường hợp cụ thể và cơ sở tiến hành. Bệnh nhân còn có thể trả góp khi làm thụ tinh ống nghiệm tùy theo chính sách của từng bệnh viện. 

Sau đám cưới cổ tích 1 tháng, chàng trai không chân khoe vợ mang thai con đầu lòng, ngồi xe lăn ôm bụng vợ cười hạnh phúc
Anh Khánh cho biết, hiện tại vợ chưa có sự thay đổi nhiều. Sức khỏe của Thương vẫn ổn định và anh sẽ chăm sóc vợ thật chu đáo.

Khi vợ mang bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh