Đọc tin nhắn bồ gửi cho chồng, tôi chẳng thèm đánh ghen mà lẳng lặng mua khóa cửa về thay

Thảo Nguyên - Ngày 10/03/2023 19:00 PM (GMT+7)

Mấy tháng trước thấy chồng có vẻ thay đổi khi chải chuốt vẻ bề ngoài hơn, điện thoại đổi cả mật khẩu, mở khóa bằng vân tay.

Dù khi yêu, tôi biết thừa chồng có tính lăng nhăng và đào hoa, có bạn gái mà anh vẫn còn nhắn tin với 2-3 cô khác nhưng lúc ấy tôi hiếu thắng và non dại nên còn nghĩ sẽ thay đổi được anh. Bởi vậy, dù xung quanh có bao lời xì xào bàn tán bảo ngu dại nhưng tôi vẫn cưới anh bằng được. Tôi còn nghĩ có vợ đẹp và lúc nào cũng lạt mềm buộc chặt thì chồng sẽ thay đổi.

Sau đám cưới, tôi được chồng quan tâm và yêu chiều lắm. Nhưng cũng chỉ được đúng 1 năm như vậy. Sau đó, tình cảm vợ chồng son nhạt dần. Những năm gần đây, tôi vài lần cũng khổ sở với tính trăng hoa của chồng.

Tôi còn nghĩ có vợ đẹp và lạt mềm buộc chặt thì chồng sẽ thay đổi. (Ảnh minh họa)

Tôi còn nghĩ có vợ đẹp và lạt mềm buộc chặt thì chồng sẽ thay đổi. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng cưới đã lâu nhưng do anh bị vón tinh dịch nên mãi chưa có với nhau một mụn con. Trong khi tôi thường xuyên mua đủ các loại thuốc nam, bắc về hì hục sắc cho anh uống để cải thiện tình trạng này thì anh vẫn cứ vô tư. Nhiều khi anh còn từ chối uống thuốc và điều trị vì bảo:

“Anh vẫn thấy cơ thể bình thường có vấn đề gì đâu mà phải thuốc thang điều trị nhỉ. Kể cả không có con được thì vợ chồng cứ sống với nhau như thế này chẳng tốt sao”.

Chẳng tập trung chữa vô sinh hiếm muộn, thay vào đó chồng tôi còn lén vợ ra bên ngoài lăng nhăng với cô nọ cô kia. Nhiều lúc biết thừa thi thoảng chồng yêu đương linh tinh hoặc “ăn bánh trả tiền” nhưng tôi cố lờ đi, chỉ nhắc:

“Vui chơi thì cũng phải biết điểm dừng. Đừng để đến lúc em bắt được tận tay”.

Những lúc ấy anh toàn bảo tôi nghĩ linh tinh, rằng anh luôn chung thủy, làm gì có thêm ai nữa. Song thực tế, anh chưa bao giờ từ bỏ thú vui bên ngoài của mình cả.

Mấy năm qua tôi vừa đi làm công sở vừa buôn bán kinh doanh thêm nên công việc bận rộn. Bù lại thu nhập cũng ổn để dành và chữa vô sinh cho chồng. Còn anh mang tiếng là trưởng phòng kinh doanh một siêu thị với mức lương cao nhưng mỗi tháng cũng chỉ đưa vợ được 6-7 triệu.

Bình thường tôi bận rộn nên chẳng bao giờ để tâm đến điện thoại của chồng. Hôm ấy do trời mưa, lại là ngày cuối tuần nên vắng khách. Vợ chồng đang ngủ trưa thì điện thoại của anh có tin nhắn đến. Vì thế tôi mới dí ngón tay chồng vào để mở khóa màn hình. Khi đọc tin nhắn trên điện thoại của anh với 1 phụ nữ khác mà tôi run người. Kiểm tra trên cả zalo, tin nhắn facebook thì hầu như ngày nào họ cũng nhắn tin cho nhau rất ngọt ngào.

Dù điên tiết nhưng tôi cố không nói với chồng câu nào để không làm ầm lên. Ngay lập tức tôi đăng nhập zalo chồng bằng mã QR vào máy tính bàn đang bán hàng ở nhà rồi lẳng lặng trả điện thoại anh về chỗ cũ.

Ngay chiều chủ nhật hôm sau khi đang bán hàng thì tôi thấy bồ anh nhắn tin bảo tối nay qua nhà cô ấy ăn tối rồi 2 người đi xem phim mới ra rạp. Ngay lập tức anh nhắn lại sẽ qua ngay bây giờ để được gần người tình vì mấy ngày nay không gặp nhớ quá.

Sau đó anh ăn mặc rất gọn gàng, tóc tai chải chuốt, người xức nước hoa thơm phức nói dối vợ rằng chiều nay anh đi gặp đối tác và ăn uống với người ta nên phải tận đêm mới về.

Biết chồng chạy đến với bồ, tôi chẳng thèm đi đánh ghen, chỉ lẳng lặng dọn hàng rồi chạy ra mua 1 chiếc khóa mới về thay khóa cửa. Tiếp đó, tôi chụp màn hình các tin nhắn họ mới gửi cho nhau sang máy anh rồi nhắn 1 tin:

“Hai người cứ vui vẻ với nhau đến bao giờ thì tùy nhé. Nhưng từ giờ anh cứ xác định ra ngoài đường nha. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi đến công ty cho anh sau”.

Biết chồng chạy đến với bồ, tôi chẳng thèm đi đánh ghen còn lẳng lặng dọn hàng rồi chạy ra mua 1 chiếc khóa mới về thay. (Ảnh minh họa)

Biết chồng chạy đến với bồ, tôi chẳng thèm đi đánh ghen còn lẳng lặng dọn hàng rồi chạy ra mua 1 chiếc khóa mới về thay. (Ảnh minh họa)

Tin nhắn vừa gửi đi mà một lúc sau chồng đã cuống quýt phi xe về nhà. Do cửa đã thay khóa không vào được, anh bấm chuông cửa rồi gọi vợ cả trăm cuộc nhưng tôi không nghe. Ngay hôm sau tôi cũng gửi đơn ly hôn đến công ty cho anh. Mặc anh ra sức níu kéo, tôi vẫn sẽ quyết tâm giải thoát mình khỏi gã chồng vừa vô sinh hiếm muộn vừa lăng nhăng.

Những ngày này, tôi thấy nhẹ lòng và thoải mái lắm. Năm nay tôi cũng đã 28 tuổi rồi nên dự định sẽ chưa vội đi bước nữa làm gì cho khổ. Song tôi sẽ đi trữ trứng để bảo tồn chức năng sinh sản, mai này làm mẹ suôn sẻ. Quyết định trữ trứng trong độ tuổi này sẽ là giai đoạn vàng phải không ạ?

Vì sao phụ nữ nên trữ trứng để bảo tồn thiên chức làm mẹ trong giai đoạn 20-30 tuổi?

Hiện nay, độ tuổi có con và sinh sản tốt nhất của phụ nữ là từ 20 - 30 tuổi. Sau tuổi 25, buồng trứng chị em bắt đầu suy giảm số lượng và chất lượng, đến tuổi 30 thì khả năng sinh sản bắt đầu giảm dần.

Phụ nữ sau 35 tuổi khả năng sinh sản giảm nhanh, khó có con tự nhiên. Nhờ phương pháp trữ đông trứng, đồng hồ sinh học trứng được trữ lạnh sẽ dừng lại ở thời điểm trữ đông, điều này rất có ý nghĩa cho những phụ nữ có dự định mang thai muộn nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng trứng tương đương với giai đoạn trẻ tuổi. Do đó, bạn nên trữ trứng trước để có thể tiếp tục tập trung vào sự nghiệp của mình mà không lo tước đi cơ hội có con về sau.

Các chị em nên chủ động đi trữ đông trứng tốt nhất trước độ tuổi 30 để thu được trứng tốt nhất, chất lượng cao nhất, đề phòng dị tật. Vì càng lớn tuổi, lượng trứng càng giảm, khi đó có thể phải gom trứng nhiều chu kỳ mới đủ số lượng lưu trữ, chi phí sẽ cao hơn so với việc chủ động trữ trứng sớm trước tuổi 30. Khi đã có tuổi, phụ nữ vẫn có thể sử dụng trứng đã được lưu trữ với chất lượng tốt để rã đông kết hợp với tinh trùng người chồng tạo thành phôi để chuyển vào tử cung.

Một điều nữa cũng cần lưu ý, quy trình trữ trứng rất đơn giản, chị em chỉ cần thăm khám tại các bệnh viện có chuyên khoa hỗ trợ sinh sản và thông báo với bác sĩ nhu cầu trữ đông trứng. Sau khi tư vấn, bác sĩ sẽ đặt hẹn để chỉ định các xét nghiệm cần thiết như: xét nghiệm máu, siêu âm buồng trứng, xét nghiệm HIV... và hẹn ngày bắt đầu sử dụng kích thích buồng trứng.

Đọc tin nhắn bồ gửi cho chồng, tôi chẳng thèm đánh ghen mà lẳng lặng mua khóa cửa về thay - 3

Thông gia tặng con dâu sổ đỏ căn nhà 4 tỷ nhưng đưa ra yêu cầu choáng váng, tôi bắt con gái hủy hôn
Hôm đám cưới con gái, bên nhà thông gia vui vẻ lắm. Từ ông bà thông gia đến các cô dì chú bác bên ấy đều khen con gái tôi nhanh nhẹn, biết yêu thương, coi con riêng của chồng như con đẻ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu