3 năm lấy chồng xa mới bế bụng bầu về quê, nhìn bát cơm tối của mẹ già, tôi quyết định ly hôn

Thảo Nguyên - Ngày 23/03/2024 18:00 PM (GMT+7)

Tất nhiên tôi không báo trước để mẹ hoàn toàn bất ngờ.

Khi quyết định yêu và lấy chồng xa, tôi còn nghĩ khoảng cách địa lý không quan trọng, 2 nhà cách nhau gần 200km thích về lúc nào thì về. Vì thế, dù mẹ có phản đối kịch liệt tình yêu của đứa con gái duy nhất nhưng tôi vẫn nhất quyết lấy anh.

Sau đám cưới, tôi đã biết mình đã sai lầm, “cá không ăn muối cá ươn”. Lấy chồng xa quá nhiều nỗi buồn tủi, ngoài chồng chỉ là một công tử bột ăn bám mẹ, ăn bám vợ, tôi còn phải sống chung với bố mẹ chồng hay soi mói. Quá nhiều mệt mỏi nhưng tôi chẳng dám tâm sự hay kêu ca với mẹ nửa lời vì sợ bà ở xa lại phải lo lắng cho con gái.

Sau sinh, việc chăm một em bé hoàn toàn không đơn giản. (Ảnh minh họa)

Sau sinh, việc chăm một em bé hoàn toàn không đơn giản. (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu sau cưới, cứ khoảng 1-2 tháng, tôi lại cố gắng thu xếp về quê một lần. Sau đó tôi mang bầu, bác sĩ nói tử cung ngắn, thai yếu nên dễ bị sảy. Vì thế phải hết sức cẩn thận, hạn chế đi lại trong thai kỳ. May mắn, tôi cũng vượt qua được 9 tháng để cán đích an toàn.

Sau sinh, việc chăm một em bé hoàn toàn không đơn giản. Ngoài đi làm, tôi phải dành rất nhiều thời gian chăm con nên không về quê được. Có năm Tết đến tôi không về được với mẹ mà chỉ gọi điện hỏi thăm mặc dù biết bà đón Tết một mình rất buồn tủi. Mẹ vẫn thông cảm cho con gái và còn an ủi rất nhiều.

Lúc con đầu lòng đã lớn hơn chút tôi vẫn phải nặng gánh kinh tế. Ngày nào tôi cũng đi làm ở công ty rồi tối về lại đi làm thêm lo cho con cái và nhà chồng. Bởi chồng tôi chỉ ham chơi bời, không chịu đi làm gì. Nhiều lúc mẹ đẻ gọi điện, tôi còn không nghe được. Những cuộc gọi với bà cứ thưa dần. Thậm chí suốt 3 năm qua tôi không về thăm mà thi thoảng mới gọi điện hỏi thăm. Mẹ vẫn nói ăn uống bình thường, sức khỏe tốt, tôi không việc gì phải lo lắng hay gọi cho bà, cứ chăm lo cuộc sống của mình tốt là bà ở quê cũng yên tâm.

Thời gian vừa rồi tôi bị vỡ kế hoạch và có bầu. Mang bầu lần 2 tôi còn nghén hơn lần 1 nên mệt mỏi, chẳng ăn uống gì. Tuy thế, tôi để ý thấy cân nặng lại vẫn tăng nhanh hơn và tăng sớm hơn so với lần thứ nhất. Thấy trong người khó chịu, tôi đành phải xin nghỉ phép 1 tuần ở nhà dưỡng thai.

Biết tôi mang bầu nghén nặng, bà ngoại hay gọi điện nhắc phải cố gắng ăn uống để khỏe mạnh. Vì không có ai lo cho mình, chồng thì quá vô tâm, vô trách nhiệm nên tôi luôn ý thức điều đó. Có những lúc nằm dài ở nhà tôi bỗng nhớ mẹ, nhớ các món ăn quê nhà giản dị mà thơm ngon mẹ hay nấu cho ăn.

Đang ốm nghén mệt, tôi vẫn quyết định tranh thủ mấy ngày phép bế con về quê ngoại. Dù sao đã 3 năm rồi chưa về thăm nên rất nhớ nhà. Tất nhiên tôi không báo trước để mẹ hoàn toàn bất ngờ.

Về đến quê cũng là lúc mẹ tôi đang ngồi ăn bữa tối. Thấy mẹ ngày một gầy gò, bơ phờ tôi xót xa. Nhìn bữa cơm tối của mẹ, tôi càng giật mình. Trong mâm chỉ có bát rau vườn nhà nấu với bát cơm trắng ăn kèm chút muối vừng.

Tôi hỏi bà tại sao ăn uống đạm bạc như thế thì lúc này bà mới bảo 2 năm nay bà bị ốm nặng vì ung thư tuyến giáp. Do phải dành một khoản tiền mua thuốc và thăm khám nên bà phải ăn uống tằn tiện mới đủ. Bà không dám thông báo cho tôi biết vì sợ con gái lo. Hơn nữa, con gái cũng khó khăn về kinh tế, lại đang bầu bí và nuôi con nhỏ như thế.

Nghe mẹ đẻ nói tôi ôm bà khóc nức nở vì ân hận. Suốt mấy năm qua, tôi cứ phải còng lưng gồng gánh cả gia đình nhà chồng nhưng lại bất hiếu để mẹ đẻ phải sống khổ sở, thiếu thốn. Điều này chẳng phải tôi chỉ chăm chăm lo cho những người dưng còn để mặc người sinh thành ra mình ốm đau bệnh tật 1 mình chống chọi?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã có đủ lý do để quyết định ly hôn chồng chuyển về sống với mẹ. Nhưng mẹ tôi nhất quyết không cho làm điều đó. Bà bảo, 2 cháu ngoại không thể không có bố và làm mẹ đơn thân rất vất vả. Dù mẹ có nói thế nào tôi vẫn quyết định bởi với tôi, mẹ và 2 con chính là những người quan trọng nhất thế gian. Tôi tự chăm sóc được bản thân và kiếm tiền nuôi 2 con được.

Nghe mẹ đẻ nói tôi ôm bà khóc nức nở vì ân hận. (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ đẻ nói tôi ôm bà khóc nức nở vì ân hận. (Ảnh minh họa)

Những ngày này tôi đã gửi đơn ly hôn cho chồng và ở với bà ngoại cực kỳ thoải mái. Tôi đang xin đi làm lại dù mang bầu lần này tôi cảm thấy mệt mỏi, đau nhức hơn nhiều lần 1. Không biết có phải do nhiều việc xảy ra cùng lúc nên tôi thấy vậy không hay mang bầu lần 2 thật sự mệt mỏi và đau nhức hơn nhiều?

Mang bầu lần 2 mệt mỏi và đau nhức hơn nhiều

Tiếp tục mang bầu lần 2 chắc hẳn sẽ không còn nhiều bỡ ngỡ như lần đầu, nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Cùng tìm hiểu những khác biệt mà mẹ mang bầu lần 2 gặp phải:

Cơ thể sẽ mệt mỏi nhiều hơn

Mang bầu lần 2, các triệu chứng nghén sẽ ít hơn nhưng cơ thể mẹ sẽ cảm thấy nặng nề và quá tải. Khi mẹ càng lớn tuổi thì cơ thể sẽ thay đổi và đi kèm là quá trình chăm con đầu sẽ khiến cơ thể suy nhược đi. Lần đầu, chị em nhận được nhiều sự giúp đỡ từ chồng và người thân nhưng đến lần thứ 2 này do có nhiều kinh nghiệm hơn cũng vì thế mà ít nhận được hơn sự giúp đỡ từ gia đình. Bên cạnh đó mẹ lại phải chăm bé đầu. Rất nhiều lý do khiến các mẹ bầu lần 2 sẽ mệt mỏi và đau nhức hơn.

Ngoài ra, các bác sĩ sản khoa cũng cho rằng những cơn co thắt xuất hiện trong những lần mang thai về sau luôn có xu hướng nhiều hơn so với lần mang thai trước, nhưng điều này là bình thường và là do cơ thể của mỗi người.

Bụng bầu sẽ to hơn và thấp hơn

Mẹ sẽ bất ngờ khi mới mang bầu tháng thứ 6 mà mọi người lại hỏi bao nhiêu ngày nữa thì sinh. Điều này hoàn toàn bình thường, vì cơ bụng của bạn không giống như lần đầu. Do trương lực cơ giảm, tử cung của bạn sẽ hạ thấp một chút vào xương chậu. Điều này giúp chị em ăn uống dễ dàng và hô hấp cũng tốt hơn mang thai bé đầu nhưng sẽ có nhiều áp lực hơn đè lên vùng chậu khiến bạn khó chịu và phải đi vệ sinh nhiều lần vào cuối thai kỳ.

Ngoài ra, khi bụng bầu hạ xuống sẽ khiến mẹ đau lưng nhiều hơn và phải cố gắng nhiều hơn để có 1 giấc ngủ ngon vào ban đêm

Cảm nhận thai nhi máy sớm hơn

Một điều đặc biệt là ở lần mang thai thứ 2 này mẹ sẽ nhạy cảm hơn lần đầu. Mẹ có thể cảm nhận được những động đậy của con từ những tháng thứ 4. Thậm chí ngay cả ở tháng thứ 3, mẹ còn thấy những chuyển động nhỏ của con mà nhiều chị em mang thai lần đầu còn nhầm tưởng thành những vấn đề dạ dày hay ruột.

Chuyển dạ

Những hiện tượng xuất hiện khá lâu trong lần chuyển dạ đầu tiên sẽ biến mất. Và đáng mừng nhất là lần chuyển thứ 2 này sẽ nhanh hơn rất nhiều so với lần đầu. Mặc dù không mẹ nào thích việc mất trương lực cơ âm đạo nhưng bạn sẽ vui mừng khi biết nó sẽ giúp bạn đẻ dễ hơn rất nhiều.

3 năm lấy chồng xa mới bế bụng bầu về quê, nhìn bát cơm tối của mẹ già, tôi quyết định ly hôn - 3

Chị chồng có con ngoài ý muốn nhờ em dâu nuôi hộ, tôi xét nghiệm ADN thì lộ màn kịch của chồng
Sau 4 năm vẫn chưa 1 lần có bầu nên tôi tưởng bản thân có vấn đề. Đi khám thì bác sĩ nói tôi không bị sao hết.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu