Chị dâu bầu muốn xin toàn đồ sơ sinh xịn, tôi không cho liền bị nói kẹt xỉ

Diệu Thuỳ - Ngày 01/09/2023 18:00 PM (GMT+7)

Chị dâu tôi đang mang thai 6 tháng, chị ấy nói muốn xin tôi đồ dùng cũ của tôi cho em bé sắp sinh. Tuy nhiên, có một số món đồ tôi không đồng ý cho nên chị ấy khó chịu.

Tôi lấy chồng được 3 năm, hiện có 1 em bé 2 tuổi. Chị Mai, chị dâu tôi thì mới về làm dâu được gần 1 năm, hiện đang mang thai 6 tháng. Tôi vốn không thích chị Mai lắm, vì qua tiếp xúc tôi thấy chị là người khôn lỏi. Thế nhưng, vì chị là chị dâu của mình nên tôi cũng giữ ý giữ tứ, chị em xã giao bình thường chứ không thân thiết gì.

Hồi mới bầu được khoảng 4 tháng, chị Mai ngỏ ý muốn xin đồ sơ sinh của con tôi. Chị không hỏi thẳng, mà trong lúc mấy chị em trong nhà đang ngồi nói chuyện với nhau, chị ấy nói với mọi người: “Mấy nữa xin đồ của cô Phương lấy vía”. Tôi cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười.

Chị dâu đi rêu rao tôi ki bo vì không tặng chị ấy đồ sơ sinh. (Ảnh minh họa)

Chị dâu đi rêu rao tôi ki bo vì không tặng chị ấy đồ sơ sinh. (Ảnh minh họa) 

Gần đây, chị Mai mới chính thức nói với tôi về chuyện xin đồ sơ sinh. Tôi đồng ý tặng chị một số đồ cơ bản như quần áo, khăn, chăn, gối, yếm, mũ, bao chân, bao tay,... Tuy nhiên, chị Mai lại muốn xin cả các loại máy hút sữa, máy tiệt trùng bình sữa, máy hâm sữa, xe đẩy, cũi, bình đun nước,... của con tôi.

Tôi từ chối luôn bởi những món đồ đó của tôi đều là đồ đắt tiền. Vợ chồng tôi là những người theo chủ nghĩa đầu tư cho con cái nên khi tôi sinh, 2 vợ chồng đều chọn những món xịn sò nhất. Chẳng hạn như máy hút sữa gần 10 triệu đồng, máy tiệt trùng bình sữa gần 6 triệu đồng, xe đẩy 9 triệu đồng, cũi và phụ kiện hơn 10 triệu đồng,...

Hơn nữa, vợ chồng tôi còn dự định sinh thêm 1-2 bé nữa nên những đồ dùng này để tận dụng dùng cho các em bé sau.

Khi thấy tôi từ chối cho những món đồ trên, chị Mai tỏ thái độ không vui ra mặt. Nể người nhà nên tôi bảo có thể cho chị mượn, với điều kiện phải dùng cẩn thận và giữ gìn cho tôi. Chị Mai không nói thêm gì, mặt mũi vẫn thể hiện rõ sự tức tối.

Mấy hôm sau, mấy chị em họ nói lại với tôi rằng chị Mai đi rêu rao rằng tôi keo kiệt, có mấy món đồ mà không tặng cho chị trong khi nhà lắm tiền nhiều của. 

Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai? (Ảnh minh họa)

Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai? (Ảnh minh họa)

Tôi thấy thật nực cười với chị ấy. Không lẽ tôi có điều kiện thì ai xin gì tôi phải cho cái đó hay sao? Không xin được thì lại quay ra nói người ta ki bo? Hơn nữa, vợ chồng chị ấy cũng khá giả chứ không phải khó khăn gì.

Tuy nhiên, khi tôi kể chuyện với chồng thì anh lại bảo: “Chị đã ngỏ lời xin thì em nên cho chị ấy. Sau này mình đẻ thêm thì lại sắm loạt mới, chị em trong gia đình với nhau mà”.

Chồng nói thế khiến tôi lại nghĩ ngợi. Không biết tôi làm như thế là đúng hay sai. Tự nhiên chị em lại mất lòng nhau chỉ vì chuyện như thế này?

Sắm đồ dùng cho bé sơ sinh hết bao nhiêu tiền?

Khi mang thai được khoảng 7 tháng là thời điểm nhiều mẹ bầu chuẩn bị sắm sửa đồ đạc chào đón em bé. Mẹ cần mua những gì, hết bao nhiêu tiền là câu hỏi nhiều chị em quan tâm. Tuy nhiên, việc mua sắm còn tuỳ vào điều kiện, quan điểm của mỗi người nên sẽ không có con số cụ thể, thông thường giao động từ 4-60 triệu đồng trọn gói.

Mẹ cần chuẩn bị những đồ dùng cho bé như sau, mẹ có thể tham khảo và mua sắm tuỳ theo khả năng, nhu cầu của mình.

Đồ cho bé

⁃ Bộ quần áo dài tay: 6 bộ

⁃ Khăn xô sữa: 30 chiếc

⁃ Bao tay, bao chân: 3 bộ

⁃ Gối chặn: 1 bộ

⁃ Tất em bé: 1 set 5 đôi

⁃ Mũ em bé: 3 chiếc

⁃ Khăn chéo: 3 chiếc

⁃ Khăn tắm: 3 chiếc

⁃ Khăn ướt, giấy khô

⁃ Khăn choàng ủ

⁃ Chăn

⁃ Bỉm size newborn: 2 bịch

⁃ Tăm bông

⁃ Nước muối sinh lý

⁃ Vitamin D3

⁃ Rơ lưỡi

⁃ Bình sữa

⁃ Nước rửa bình sữa

⁃ Cọ rửa bình sữa

⁃ Sữa công thức (nếu cần)

⁃ Sữa tắm gội

⁃ Kem hăm

⁃ Nước giặt

⁃ Chậu tắm, chậu rửa mặt

⁃ Bộ cắt móng tay cho bé

⁃ Xe đẩy

Đồ điện tử

⁃ Máy hút sữa

⁃ Máy tiệt trùng sấy khô, hâm sữa

⁃ Máy hút mũi cho trẻ sơ sinh

⁃ Nhiệt kế đo nước tắm, sữa

⁃ Máy lọc không khí

Đồ cho mẹ

⁃ Bộ quần áo mặc ở nhà: 3 bộ

⁃ Áo lót cho con bú: 3 chiếc

⁃ Quần lót giấy

⁃ Tất, bông nhét lỗ tai

⁃ Miếng lót thấm sữa

⁃ Băng vệ sinh cho mẹ

⁃ Bỉm người lớn

Mua nhà tặng bồ nhí sắp đẻ, ngày con ra đời tôi sửng sốt thấy đứa trẻ giống hệt gã bạn của mình
Vợ mãi không có con, khi nhân tình báo mang thai, tôi vui mừng khôn xiết, cung phụ cô ta từng chút một nhưng lại nhận về cái kết đau đớn.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu